Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2012] Nhà tù Trịnh Châu là nơi đang bức hại bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công bằng cách tiêm vào họ các loại thuốc lạ để “điều trị”. Lính canh xét nghiệm các học viên, sau đó hợp tác với bác sĩ nhà tù để điều trị những bệnh nhẹ với các phương pháp điều trị y tế lớn. Ngay cả khi các học viên không có bệnh, họ bị ép buộc phải điều trị với các loại thuốc chưa từng biết. Nếu họ từ chối điều trị, các tù nhân khác được lệnh đánh đập họ. Nhiều học viên Pháp Luân Công trước đây rất khỏe mạnh, nhưng một khi bị cưỡng ép đưa vào tù, họ lại phát sinh bệnh tật, và sau khi “điều trị”, bệnh tình của họ trở nên trầm trọng. Một số học viên Pháp Luân Công đã chết hoặc bị tổn thương nghiêm trọng bởi cách điều trị như vậy.

Một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Tiêu Tác rất khỏe mạnh khi ông đến nhà tù vào năm 2004, nhưng hai năm sau đó, chân của ông đã bị cắt bỏ và ông vẫn bị ép làm lao động khổ sai.

Một học viên Pháp Luân Công khác có tên là Mỗ đến từ tỉnh Quảng Đông có dấu hiệu chảy máu nội tạng sau mười năm “điều trị”. Cô đã chết khi cô được mang ra khỏi nhà tù.

Ông Bàng Lương – một học viên Pháp Luân Công ở Khai Phong là một sĩ quan quân đội với sức khỏe hoàn hảo, nhưng sau khi “điều trị y tế” trong nhà tù chỉ một năm, ông đã có biểu hiện teo cơ ở hai chân của mình.

Một học viên Pháp Luân Công có tên là Vương là một giáo viên và ruột của bà xuất hiện vết loét sau khi điều trị năm 2010.

Một học viên Pháp Luân Công có họ là Lý, đến từ Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, đã trở nên bại liệt trong khi đang bị giam giữ tại một trại tạm giam. Bởi vì ông cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, ông bị đưa đến một bệnh viện nhà giam mỗi ngày và bị trói vào một chiếc giường. Ông bị châm từ năm đến sáu kim tiêm vào bàn tay và bàn chân của ông, và những kim tiêm này được nối với điện để “điều trị”. Ông đã hét lên trong đau đớn mỗi lúc như vậy. Lãnh đạo nhà tù không ngừng tra tấn cho đến khi ông đồng ý viết giấy cam kết. Cách “điều trị sốc điện” được đích thân phó Phòng 610 là Bảo chuẩn bị.

Học viên Pháp Luân Công, ông Lý Tây Lục ở Trịnh Châu được đưa đến nhà tù vào năm 2011, và bị giam trong gần một năm, vào ngày 09 tháng 03 năm 2012, ông qua đời do bị ngược đãi và “điều trị”. Lúc đó ông chỉ mới 58 tuổi.

Tất cả các học viên Pháp Luân Công phải bị xét nghiệm thân thể tại bệnh viện nhà tù lúc mới đến, sau đó họ được gửi đến khu nhà tù số 09. Các tù nhân và các học viên cũ – những người đã đi lệch đường – để theo dõi mỗi học viên. Những người giám sát “trao đổi kinh nghiệm” với các học viên hàng ngày từ sáng đến tối. Điều này tiếp diễn trong nhiều tháng, trong thời gian đó, số lượng người giám sát sẽ tăng lên ba hoặc bốn lần. Nếu các học viên vẫn không chịu từ bỏ, thì sẽ kết hợp cùng việc cấm ngủ và cắt giảm thời gian sử dụng phòng vệ sinh.

Các lính canh cũng xúi giục tù nhân tìm kiếm khuyết điểm của học viên Pháp Luân Công. Họ ép buộc các học viên phải đứng trong thời gian dài và dội nước trên mặt đất để họ không thể ngồi trên mặt đất. Các học viên không được phép mua các vật phẩm hàng ngày, không được tắm, và các tù nhân vứt bàn chải đánh răng và kem đánh răng của học viên. Vào mùa đông, các học viên không được phép mặc quần áo ấm hay mang giày. Không có nước nóng cho các học viên. Chu Thiết Đản và Lý Chí Quân là hai tù nhân tích cực trong việc ngược đãi.

Một cách khác trong việc ép buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình là thông qua việc tước đoạt đồ ăn. Các lính canh sẽ nói: “Không có đồ ăn nếu anh không chịu chuyển hóa.” Các viên chức ở nhà tù cho mỗi học viên chỉ một cái bánh bao nguội mỗi 2-3 ngày. Cuối năm 2010, một học viên tên là Điền đã bị kiệt quệ.

Sau khi một học viên Pháp Luân Công tên là Lưu tuyệt thực năm 2010, các tù nhân và lính canh sử dụng cơ hội đó để tra tấn ông. Khi một học viên tên là Nhạc đến từ Hứa Xương tuyệt thực vào năm 2009, tù nhân Chu Thiết Đản đã đào phân của anh ta và ép ông phải ăn và bôi nó lên cơ thể của ông. Chu Thiết Đản và Lý Chí Quân đã làm cách tương tự với học viên tên Điền. Nếu ông Điền từ chối ăn, nhiều tù nhân sẽ bịt miệng lại và đánh ông một cách tàn nhẫn.

Khi các học viên báo việc này với các lính canh, họ trả lời: “Ông không chịu chuyển hóa, ông không chịu lắng nghe. Bây giờ ông gặp rắc rối và báo cáo với chúng tôi, chúng tôi có thể làm gì đây?” Các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân đều biết rằng các lính canh đã xúi giục mọi chuyện. Một số tù nhân nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và chúng tôi không có ác cảm với họ. Chúng tôi không thích làm những điều trái với lương tâm mình, nhưng chúng tôi bị các lính canh ép buộc phải làm như vậy.”

Trong khu nhà ngục số 09, hành vi của các tù nhân được đo lường bằng cách xem họ có thể giúp lính canh “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công hay không, với sự khuyến khích giảm án. Tù nhân Lý Chí Quân đã bức hại các học viên Pháp Luân Công và được ca ngợi như là một tù nhân điển hình. Trịnh Quân Vỹ, cai ngục của khu nhà tù số 09 chuyên bức hại Pháp Luân Công, trong một lần lên lớp với nhiều tù nhân, những kẻ phạm tội hiếp dâm và trộm cướp: “Hành vi của các ông không còn phù hợp với xã hội. Các ông nên học hỏi từ Lý Chí Quân, sử dụng bộ não của mình để kiếm sống.”

Các lính canh khai thác nhiều phương pháp để hãm hại các học viên. Họ để các học viên ngủ trên các giường tầng cao nhất, và đẩy họ xuống khi họ đã ngủ. Hai tù nhân đập đầu một học viên vào tường và tuyên bố rằng học viên đó muốn tự tử. Các lính canh bóp cổ một học viên đến bất tỉnh, và sau đó tuyên bố rằng học viên đó đã cố gắng treo cổ tự vẫn.

Các lính canh thường đánh lừa người nhà của các học viên và yêu cầu họ giúp đỡ thuyết phục các học viên từ bỏ niềm tin của họ. Các lính canh cũng viết báo cáo vu khống Pháp Luân Công, và yêu cầu các thành viên trong gia đình ký tên và đọc chúng lớn lên. Nếu không làm việc đó, họ tăng cường bức hại sau khi các thành viên trong gia đình rời đi.

Nhà tù Trịnh Châu đã bức hại Pháp Luân Công kể từ tháng 07 năm 1999. Thủ phạm gồm có:

Lý Hỷ Long, cựu cai ngục của khu nhà tù số 09, nay là trưởng Phòng 610

Ngưu Tiểu Học, cai ngục phó của khu nhà tù số 09

Trịnh Quân Vỹ, đội trưởng đội số 01 của khu nhà tù số 9

Bảo, phó Phòng 610, trực tiếp giám sát bức hại

Lý Hỷ Long, người tổ chức tuyên truyền chống Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/9/河南郑州监狱以“治病”摧残法轮功学员-261353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/6/135304.html

Đăng ngày 08-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share