Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2012] Vào đầu tháng 08 năm 2012, luật sư Tạ Yến Ích ở Bắc Kinh đã nhận một cuộc điện thoại của Triệu Lập Tá từ Tòa án quận Khai Bình ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ông Triệu yêu cầu vị luật sư này tới Đồn công an và Hội Luật sư địa phương để lấy chứng nhận rằng ông không tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư Tạ không thể hiểu nổi yêu cầu của ông Triệu là gì.

Đâu là lý do thực sự của cuộc điện thoại này?

Vào ngày 25 tháng 02, học viên Lý Văn Đông ở thành phố Đường Sơn bị bắt giam cùng với vài học viên khác. Ông Lý bị giam tại Trại tạm giam số 01 thành phố Đường Sơn, nơi ông bị đánh cho tới khi người ông bị thâm tím. Trong khi ông đang ở trại tạm giam, miệng ông bị dán băng dính và, như một dạng tra tấn, ông bị nhồi thức ăn. Vợ ông Lý rất lo lắng cho ông và đã thuê luật sư Tạ Yến Ích từ Bắc Kinh bào chữa cho ông.

Theo như cuộc điện thoại tới tòa án, nhìn bề ngoài thì nó như một cố gắng xác mình rằng luật sư Triệu không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng nó đã hé lộ một vài điều khác.

Đầu tiên, tòa án quận Khai Bình đã vi phạm luật. Bất cứ luật sư nào cũng biết rằng ngay khi một luật sư được phép hành nghề, ông/bà ấy có thể bào chữa cho những cá nhân liên quan. Không một tổ chức hay phòng ban chính phủ nào được phép hạch sách.

Thứ hai, hiện nay ở Trung Quốc đại lục hệ thống tư pháp không hoàn toàn độc lập hay không thiên vị, đặc biệt khi nó liên quan tới Pháp Luân Công. Từ năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, trong hơn 10 năm qua, có vô số sự thật đã chỉ ra rằng hệ thống cảnh sát, bên tố tụng và tòa án đã mất đi tính độc lập. Thay vào đó, họ đang làm theo chỉ đạo sát sao của Phòng 610. Phòng 610 là cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật, và bắt giữ phi pháp cũng như  tùy ý kết tội các học viên. Hệ thống luật pháp ở mọi cấp đơn giản là đang như con rối. Trong một môi trường như thế, tòa án phải gọi điện ngay cả khi nó đang chống đối lại luật pháp.

Thứ ba, ngày càng nhiều người thức tỉnh và phản đối bức hại. Mặc dù dưới áp lực nặng nề, học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng nói sự thật cho mọi người theo nhiều cách khác nhau. Họ nói với mọi người Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại đe dọa Pháp Luân Công. Ngày càng nhiều người ngày nay biết sự thật và có lựa chọn khôn ngoan là giữ khoảng cách với Đảng. Do đó ngày càng nhiều luật sư đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, và ngày càng nhiều người lên tiếng ủng hộ các học viên. Ví dụ, chúng tôi thấy gần đây có sự kiện “300 vân tay”, “562 vân tay” ở tỉnh Hà Bắc và “1.500 vân tay” ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi mọi người ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ học viên Pháp Luân Công. Ít nhất hai sự kiện như vậy xảy ra ở thành phố Đường Sơn. Đối mặt với việc công chúng ngày càng mạnh mẽ lên tiếng phản đối bức hại, Phòng 610 chỉ có thể bí mật quấy rầy những luật sư chính kiến để ngăn họ bảo vệ các học viên.

Thứ tư, ĐCSTQ hiện đang chao đảo trên bờ sụp đổ, và bất kỳ một hành động chính lý nào đều có thể là giọt nước tràn ly. Nhìn lại hơn mười năm bức hại Pháp Luân Công, chế độ Giang Trạch Dân đã cố gắng huy động toàn bộ đất nước thực thi chính sách tàn sát của ông ta: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” [các học viên]. Tuy nhiên, hàng triệu học viên vẫn kiên định với niềm tin của mình và đã nhẫn nại vượt qua nhiều năm dưới áp lực khủng khiếp. Hơn nữa, các học viên đã phổ truyền Pháp Luân Công tới hơn một trăm quốc gia trên khắp thế giới và nhận được vô số giải thưởng. Khi cuộc bức hại tiếp diễn, ngày càng nhiều người Trung Quốc nhìn thấu sự dối trá của Đảng Cộng sản, và đang giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi bằng việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chế độ này đang bị đẩy đến bước cuối cùng – đó là lý do vì sao họ vô lý yêu cầu vị luật sư này chứng mình rằng ông không tu luyện Pháp Luân Công.

Từ cuộc điện thoại này, chúng ta có thể phán đoán được rằng ĐCSTQ đang bước đến chỗ diệt vong. Do đó chúng ta hy vọng rằng thẩm phán và những công an như Triệu Lập Tá có thể phân biệt đúng sai, đưa ra lựa chọn đúng, và không bị chôn vùi bởi Đảng Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/8/唐山开平法院给律师打电话证明了什么–261299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/22/135546.html

Đăng ngày: 10-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share