Buông bỏ chấp trước vào điện thoại thông minh và WeChat
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-09-2025] Tôi làm tài liệu chân tướng nên bình thường rất coi trọng vấn đề an toàn điện thoại. Mỗi khi đến nhà đồng tu, tôi đều tháo pin ra. Khi đến thăm người thân hoặc bạn bè, tôi để điện thoại ở một nơi xa, sau đó mới quay ra nói chuyện hoặc làm những việc khác mà không có điện thoại ở gần để tránh bị nghe lén.
Tháng 4 năm 2017, tôi đến thăm nhà người dì. Tôi mải nói chuyện với dì đến nỗi quên không cất điện thoại ở nơi an toàn. Mãi sau đó tôi mới nhận ra điện thoại vẫn ở bên mình.
Kết quả là, rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã đến nhà tôi. Một viên cảnh sát hỏi: “Hôm qua bà đã đi đâu?” Tôi lập tức nhận ra chính điện thoại di động của mình đã gây ra phiền phức này. Tôi bị bắt, và người học viên mà tôi đã liên lạc cũng bị liên lụy. Học viên đó trước đây vốn có một hoàn cảnh tu luyện khá tốt, nhưng sau khi bị bắt và giam giữ, gia đình đã ngăn cản cô ấy học Pháp luyện công, gây ra tổn thất và ma nạn lớn cho cô ấy. Bản thân tôi cũng bị kết án 3,5 năm tù. Đây là một bài học xương máu, tất cả chỉ vì chiếc điện thoại di động.
Từ tù trở về, tôi quyết định không mang theo điện thoại di động khi ra ngoài và không dùng điện thoại để liên lạc với các học viên khác nữa, đề phòng tà Đảng nghe lén, theo dõi và bức hại chúng tôi. Tôi muốn thực tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp.
Thoát khỏi sự can nhiễu của WeChat
Sau khi từ tù trở về, người nhà đưa cho tôi một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tôi nhanh chóng học được cách sử dụng. Ban đầu, tôi bị nghiện nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn tự kiểm soát được. Khi đọc Pháp đến đoạn Sư phụ giảng về an toàn điện thoại, tôi nhận ra rằng, là một đệ tử Đại Pháp thì nhất định phải nghe lời Sư phụ, gỡ bỏ WeChat, một ứng dụng đa năng. Tôi gặp đồng tu kỹ thuật và nói về ý định gỡ cài đặt WeChat. Cậu ấy đã chỉ cho tôi cách làm. Sau đó, tôi đã tự làm nhiều lần những vẫn không được. Tôi nhờ gia đình giúp đỡ nhưng mọi người không quan tâm, vì vậy tôi đã bỏ qua.
WeChat đã can nhiễu đến việc học Pháp của tôi. Ví dụ, khi có thông báo từ WeChat, tôi lại vội vàng kiểm tra ngay cả khi đang đọc Pháp, sợ gia đình có việc gấp tìm mình, nhưng xem xong lại thấy chẳng liên quan gì đến mình. Hơn nữa, mở điện thoại ra là thấy hình ảnh người này người kia trên màn hình, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ nên xem các bài giảng Pháp của Sư phụ và những gì liên quan đến Đại Pháp. Làm sao tôi có thể xem những thứ của người thường này được? Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể tự gỡ cài đặt, tôi cũng ý thức được rằng mình không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi phải lập tức gỡ cài đặt hoặc xóa WeChat. Sau khi buông bỏ cái tâm sợ người nhà oán giận, tôi chợt nhớ đến trong Pháp Sư phụ có nhắc đến chiếc điện thoại dành cho người già không thể truy cập Internet. Tôi muốn đổi sang chiếc điện thoại dành cho người già, vấn đề gỡ cài đặt WeChat sẽ được giải quyết. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, tôi mang điện thoại thông minh của mình đến một cửa hàng điện thoại di động và mua một chiếc điện thoại dành cho người già. Thoát khỏi sự can nhiễu của WeChat, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Sau khi về nhà, tôi đưa chiếc điện thoại thông minh cho chồng và nói: “Tôi đã mua một chiếc điện thoại cho người già rồi, nên tôi trả ông chiếc điện thoại thông minh này.”
Chồng tôi vừa nghe thấy tôi nói đã mua một chiếc điện thoại cho người già thì liền tức giận, nói: “Bà mua cái điện thoại rách nát chẳng ai thèm dùng đó làm gì.”
Tôi đáp: “Người khác không cần nhưng tôi cần.” Ông ấy cũng không nói gì nữa.
Hiện giờ, gia đình tôi đã quen với việc tôi không có WeChat, có việc thì gọi điện thoại bình thường để trao đổi. Thoát khỏi sự can nhiễu của WeChat, tôi đã có thể tĩnh tâm lại học Pháp.
Tiến bước dưới sự bảo hộ của Sư phụ
Trong một bài viết trên Tuần san Minh Huệ, một học viên đã nhắc nhở mọi người về một vấn đề: sự can nhiễu từ điện thoại. Chúng ta thực sự không thể xem điện thoại nữa. Sư phụ đã điểm hóa cho chúng ta, rất nhiều đệ tử Đại Pháp do chấp trước vào xem điện thoại mà bị phụ thể, biểu hiện ra là đủ loại nghiệp bệnh, nào là nhồi máu não, liệt nửa người,… Còn có học viên thậm chí còn cảm thấy phụ thể chạy loạn trong thân thể, cực kỳ khó chịu. Đó là những biểu hiện rõ ràng. Trong bài viết, đồng tu còn nói: Có đồng tu nhìn thấy, lượng lớn sinh mệnh tà ác vì để bức hại đệ tử Đại Pháp, chuyển sinh thành người không kịp nữa, bèn trực tiếp chuyển sinh thành điện thoại.
Đồng tu còn nhắc đến, nếu là do công việc cần dùng đến điện thoại, Pháp thân của Sư phụ có thể ngăn cản, không để phụ thể lên thân, nhưng nếu không phải vì nguyên nhân này, thì đồng nghĩa với việc đệ tử Đại Pháp đang cầu, Sư phụ không thể quản. Mạng internet trên điện thoại là tử quan mà cựu thế lực an bài đối với đệ tử Đại Pháp, ngàn vạn lần không được mắc lừa, không được động vào. Còn cần phải phát chính niệm thanh trừ hết thảy những thứ bản thân đã xem, bao gồm văn tự, hình ảnh, video, âm nhạc toàn bộ đều thanh trừ ra ngoài, thật sự rất khó, chính niệm không mạnh thì sẽ ngã trong nghiệp bệnh mà rời khỏi thế gian. Chúng ta tu luyện không dễ dàng, vượt qua bao gian khổ mà bước tới hôm nay, không thể để cuối cùng lại ngã gục chỉ vì điện thoại.
Sau khi đọc bài viết của đồng tu, tôi thực sự chấn động tâm can. Tôi biết Sư phụ đã mượn bài viết để điểm hóa cho tôi lần nữa. Nếu không xóa WeChat, hậu quả sẽ thảm khốc nhường nào. Nhìn lại, trước khi tôi gỡ cài đặt WeChat, sức khỏe của tôi rất kém, toàn thân đau nhức, bản thân còn tưởng là đang tiêu nghiệp. Bây giờ tôi đã hiểu được rằng đó chính là do chấp trước vào WeChat gây ra.
Sau khi tôi gỡ cài đặt WeChat, Sư phụ thấy quyết tâm kiên định của tôi, hai tuần sau, Sư phụ lại thanh lý và tịnh hóa thân thể cho tôi. Khi bắt đầu quá trình thanh lý, toàn thân tôi đau nhức, sốt cao, trong đầu còn xuất hiện trạng thái bị tắc nghẽn mạch máu. Tôi đã niệm khẩu quyết phát chính niệm. Trong suốt quá trình đó, tôi vẫn làm những việc mình cần làm. Lúc đó, tôi đang đối chiếu lại các bản chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân của mình. Trong vòng năm tuần, tôi đã rà lại năm bản chép tay. Sau khi được Sư phụ tịnh hóa, một lần nữa tôi lại thể nghiệm được trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/500237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/17/231348.html


