Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-11-2025] Năm 2015, các đồng tu ở nhóm học Pháp của chúng tôi đã thành lập một nhóm dán tranh chân tướng, định kỳ ra ngoài dán tranh chân tướng. Với sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, hạng mục cứu người này của chúng tôi đã được tiến hành một cách ổn định khoảng năm năm. Nhớ lại quá trình dán tranh chân tướng trong năm năm này, đó không chỉ là quá trình thanh trừ tà ác và cứu độ thế nhân, mà còn là quá trình mà các đồng tu trong nhóm thực tu trong Pháp. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net, tôi sẽ viết ra những cảm ngộ và trải nghiệm trong quá trình dán tranh chân tướng cứu độ chúng sinh này để báo cáo với Sư tôn và giao lưu với các đồng tu.

1. Khởi đầu

Mùa hè năm 2015, có đồng tu bị bắt cóc đến đồn cảnh sát khi đang giảng chân tướng ngoài chợ. Một số đồng tu chúng tôi lái xe đến đồn cảnh sát ở xa mấy chục dặm để phát chính niệm, giải cứu đồng tu. Chiều hôm đó, đồng tu bị bắt cóc đã ra khỏi đồn cảnh sát.

Đồng tu đi cùng chúng tôi mang theo một số tờ dán chân tướng, trên đường về, chúng tôi vừa đi vừa dán các tờ chân tướng mà đồng tu mang theo, tất cả đều được dán hết. Sau đó, khi giao lưu với nhau, đồng tu có liên quan đã đề nghị: “Chúng ta có thành lập một nhóm nhỏ, định kỳ ra ngoài dán tranh chân tướng hay không?” Mọi người đều ủng hộ ý tưởng này, hàng tuần chúng tôi bắt đầu lái xe đi dán tranh chân tướng.

2. Phối hợp chỉnh thể, hướng tới thành thục

Ban đầu, chúng tôi dán tờ chân tướng, về sau cảm thấy tờ dán chân tướng quá nhỏ, nên bắt đầu dán tranh chân tướng lớn hơn.

Các đồng tu đã làm tranh chân tướng cỡ lớn cho chúng tôi, áp dụng kỹ thuật in lưới do diễn đàn tiandixing giới thiệu, chữ in ra không sợ phơi nắng dầm mưa. Chúng tôi dùng tấm giấy lớn màu vàng hơi mỏng làm giấy nền, làm tranh chân tướng có nhiều kích thước như tranh lớn 20cm x 120cm và 20cm x 100cm, tranh nhỏ 15cm x 60cm.

Với tranh chân tướng làm bằng loại giấy này, chúng tôi phải tự làm keo dán bằng cách nấu chín bột mì, sau đó thêm đường trắng, đến mùa đông còn phải thêm chút muối. Sau khi nấu chín, chúng tôi lại thêm chút nước lạnh, khuấy đều rồi đun sôi, như vậy keo để lâu cũng không bị khô, dễ dùng. Dựa vào kích thước và số lượng của tranh dán chân tướng, chúng tôi quyết định lượng keo, thông thường dùng hết trong một lần.

Chúng tôi lái xe đi dán tranh chân tướng sau khi trời tối, dán ở các thôn trang và hai bên đường, thông thường mỗi lần dán từ 120 đến 150 tấm, tranh lớn thì dán ít hơn, tranh nhỏ thì dán nhiều hơn. Khi gió nhẹ, chúng tôi dùng chổi dán, chúng tôi dựng tấm tranh đã trét keo lên chổi, rồi dán lên cột điện hoặc chỗ bằng phẳng, kéo từ trên đỉnh xuống dưới, sau đó lại quét cho phẳng, vậy là đã dán xong. Lúc dán, các đồng tu chú ý cố gắng dán tranh chân tướng sao cho ngay ngắn.

Khi dán tranh chân tướng, các đồng tu phân công rõ ràng. Lúc chuẩn bị dán, một đồng tu trên xe dùng một tấm phẳng đỡ tranh để trét keo trước, đồng tu ngồi ở ghế sau bên trái và đồng tu ngồi ở ghế phụ lái phía trước sẽ dựng đỉnh tranh đã trét keo xong lên chổi, sau khi đồng tu tài xế tìm được vị trí thích hợp sẽ dừng lại, đồng tu mở cửa xe sẽ dán, sau khi dán xong, tài xế nhanh chóng lăn bánh và lái xe đi, tìm vị trí tiếp theo tiếp tục dán. Tranh nhỏ cần 10 đến 20 giây, tranh lớn cần 20 đến 30 giây để dán.

Dùng chổi thông thường có thể dán cao đến 2 hay 3 mét, khá dễ thấy, và không dễ bị phá. Chúng tôi cũng từng dùng cọc co giãn, có thể dán cao đến 4 hay 5 mét, nhưng dán quá cao thì mọi người cũng khó thấy. Thông thường chúng tôi có thể dán xong 100 tấm tranh trong 40 đến 60 phút. Chúng tôi dán nhanh trong thời gian ngắn, có thể dán trên phạm vi rộng, mà lại an toàn.

Thông thường tranh chân tướng có thể dán lên cột điện, cột viễn thông hoặc một số bức tường công cộng; ở những nơi như chợ, quảng trường và siêu thị, chúng tôi dán lên mặt chính của cột điện, đối diện với nơi đó hoặc đường giao thông; ở tuyến đường chính hoặc đường quốc lộ có nhiều xe, chúng tôi dán nhiều ở mặt bên phải của cột điện, như vậy xe ở rất xa có thể nhìn thấy; thông thường tuyến đường chính hướng đông tây ở các thôn trang sẽ có camera, nên chúng tôi dán ở tuyến đường hướng nam bắc; thông thường trong các thôn trang chúng tôi đi men theo đường dây điện hoặc đường dây viễn thông, ven đường chắc chắn có cột điện, mà hầu hết đều là những nơi đông người, tuy nhiên chúng tôi phải chú ý tình huống [bị] theo dõi.

Đôi khi, chúng tôi cũng dán một số tờ chân tướng nhỏ cỡ A3 và A4, có nội dung được đăng trên Minh Huệ Net. Chúng tôi dùng máy in laser và hộp mực màu nhập khẩu, như vậy tranh không sợ bị phơi nắng dầm mưa. Tranh chân tướng nhỏ được dán thấp, khiến nó dễ xem. Đôi khi, chúng tôi làm tranh chân tướng nhỏ theo kiểu nhãn dán, giấy decal dày có độ dính cao dùng cho ngoài trời; đến mùa đông thì lựa chọn giấy decal có hệ số nhiệt độ thấp hơn.

Tờ dán chân tướng có ảnh màu được đăng trên Minh Huệ Net rất tốt, không chỉ khiến người ta thấy đẹp, mà còn có thể khiến thế nhân hiểu rõ sự thật và được cứu độ. Đồng tu dùng máy in ảnh ngoài trời in thành decal cho chúng tôi, [tờ dán] cũng chịu được điều kiện thời tiết.

Về sau lại có một số đồng tu tham gia nhóm của chúng tôi, nên một tuần chúng tôi ra ngoài dán tranh chân tướng hai lần.

3. Thanh trừ tà ác, bố trí trường chính niệm

Tranh chân tướng mà chúng tôi dán có những nội dung như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Trời diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an”, “Xử Giang Trạch Dân theo pháp luật”, nền vàng chữ đỏ, hết sức nổi bật. Nhóm dán tranh chân tướng của chúng tôi duy trì dán tranh, số lượng tranh chân tướng được dán và các thôn trang mà chúng tôi đã đến cũng không ít. Thế nhân xem những tranh chân tướng này chính là đang thanh trừ độc tố của tà linh trong đầu não của họ.

Một lần nọ, chúng tôi dán tranh chân tướng gần một ngôi trường, đồng tu đã dán một tấm tranh có kích thước 20cm x 120cm, sau khi dán xong rồi lên xe, đồng tu quay đầu lại mỉm cười. Đồng tu này mở thiên mục, nhìn thấy tấm tranh lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu vàng, mọi người đều rất vui. Những tấm tranh này khởi tác dụng trấn tà trừ ác, triển hiện uy lực của Đại Pháp.

Thế nhân ở một số thôn trang rất có duyên với Đại Pháp, tranh chân tướng mà chúng tôi dán trong thôn trang có thể bảo tồn rất lâu. Chúng tôi cũng từng thấy giấy nền của tranh đã dán bị mất vì gió thổi và phơi nắng dầm mưa, nhưng các chữ được in trên đó vẫn còn dính chắc. Tác dụng của việc thêm đường vào keo chính là như thế, muốn xé rất khó. Đôi khi qua mấy tháng chúng tôi lại đi dán, hầu hết tranh chân tướng vẫn còn ở đó, thế nhân đã lựa chọn cho mình tương lai tốt đẹp. Các đồng tu cũng cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Hàng năm khi chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi đều phải dán tranh chúc mừng. Có khi chúng tôi sẽ thấy tranh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của năm trước vẫn còn dán nguyên vẹn ở đó, triển hiện sự trang nghiêm và từ bi của Đại Pháp.

Một lần nọ, huyện lân cận có lễ hội, đó là một lễ hội lớn với hàng vạn người, người rất đông, diện tích rất rộng. Bên này chúng tôi đã đi mấy nhóm dán tranh chân tướng. Chúng tôi phối hợp với các đồng tu địa phương, trên mỗi xe đều sắp xếp một đồng tu địa phương dẫn đường, dán tranh chân tướng ven đường đến lễ hội và gần lễ hội. Hôm đó, nhóm chúng tôi dán suốt từ 8 giờ tối đến hơn 1 giờ sáng hôm sau, đã dán khoảng hơn 500 tấm. Các nhóm tự phân chia khu vực đi dán, bố trí trường chính niệm cường đại. Các đồng tu địa phương làm hướng dẫn viên mới đầu chỉ đường cho chúng tôi, sau đó họ ngồi không yên nên cũng dán cùng chúng tôi. Chúng tôi phối hợp chỉnh thể, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh.

Có một đoạn thời gian, tà đảng Trung Cộng làm ra rất nhiều biểu ngữ tà ác. Chúng tôi dán xong tranh chân tướng, thì đi thanh lý những biểu ngữ tà ác này, có khi dùng sơn phun tay, có khi dùng sơn tường ngoại thất, có khi dùng sơn dầu, nếu cạo được thì dùng dao rọc giấy dán tường hoặc lưỡi liềm để cạo sạch.

Một lần nọ, trên tường rào của đồn cảnh sát có viết biểu ngữ của tà đảng, chúng tôi dùng sơn phun tay phun lên chữ “Đảng”. Vài ngày sau đi ngang qua đó, chúng tôi thấy toàn bộ biểu ngữ tà ác đã biến mất, thay vào đó là nội dung khác. Như vậy không chỉ thanh trừ sự độc hại của tà ác đối với thế nhân, mà những nhân viên có liên quan ở đồn cảnh sát cũng lựa chọn cho mình tương lai tốt đẹp.

Trên tường rào cổng lớn của một ban ngành chính phủ có viết biểu ngữ tà ác của tà đảng, rất đông người đi bộ qua đây, chúng đang đầu độc thế nhân. Chúng tôi đã phun sơn lên chữ “Đảng”, mấy hôm sau chúng lại được phục hồi. Vài ngày sau, chúng tôi lại phun sơn, rồi chúng lại được phục hồi, cứ lặp lại nhiều lần. Chúng tôi kiên trì thanh trừ bằng những cách khác nhau, đồng thời phát chính niệm giải thể nhân tố tà ác đằng sau. Cuối cùng, họ đã treo một bức họa về văn hóa truyền thống ngay chỗ chữ “Đảng” bị phun sơn. Rất lâu sau đó, cả bức tường đều bị sơn trắng, không còn biểu ngữ tà ác và bức họa che chắn nữa. Tà ác đằng sau biểu ngữ đã giải thể, chúng tôi đã thanh trừ sự độc hại của tà linh đối với thế nhân, khai sáng hoàn cảnh chính diện để thế nhân được cứu.

4. Sư phụ gia trì cho đệ tử, giải thể sự can nhiễu của tà ác

Trong mấy năm dán tranh chân tướng, chúng tôi cũng từng gặp nguy hiểm, với sự bảo hộ của Sư tôn, các đồng tu chính niệm chính hành, mà thoát nạn.

Một lần nọ, thế nhân không biết sự thật đã trình báo chúng tôi, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến, chặn đường trước xe chúng tôi, đúng lúc một số đồng tu dán tranh xong rồi lên xe. Đồng tu tài xế nhìn thấy trước, bảo mọi người phát chính niệm, đồng thời nhanh chóng lùi xe, bẻ tay lái sang trái, sang số tăng tốc, rồi xe chạy vút đi. Đến khi cảnh sát xuống xe, xe chúng tôi đã chạy xa mấy mét, lao vút đi. Sau đó nghe người quen kể lại, cảnh sát làm nhiệm vụ nói xe chúng tôi giống như bay lên vậy. Cảm ân Sư phụ đã gia trì bảo hộ, chỉ trong vài giây, chúng con đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm.

Những địa phương xa xôi càng cần chân tướng hơn. Một lần nọ, chúng tôi đến thôn trang ở lưng chừng núi dán tranh chân tướng. Chúng tôi từng đi đoạn đường đó nên khá quen thuộc. Thông thường khi dán tranh chân tướng, chúng tôi không đi vòng lại, nhưng vì điểm cuối của tuyến đường đó là ở trong núi, nên chúng tôi phải đi vào trong mấy chục dặm rồi mới quay lại dán tranh. Khi chạy vòng lại, chúng tôi vừa đi vừa dán.

Gần một siêu thị nọ, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe giống như xe van cảnh sát lái đi trước chúng tôi, nhưng cũng không để ý lắm. Chúng tôi dán tranh dọc đường cho đến lối vào một thôn làng nọ, đột nhiên đồng tu tài xế nói: “Hay là chúng ta đi vào làng nhé, cũng cứu thế nhân trong làng nữa.” Chúng tôi vừa đi vừa dán, băng qua thôn làng. Khi đến lối ra khỏi làng, đúng lúc chúng tôi dừng xe dán tranh, có một chiếc xe van cảnh sát đã ở bên phải chúng tôi (chúng tôi dừng xe ở bên trái đường dán tranh chân tướng), đồng tu tài xế la lớn: “Lên xe!” Xe chúng tôi lao ra ngoài giống như tên bắn, xe cảnh sát đuổi theo rất xa. Chúng tôi lái đi mấy chục dặm, sau đó dán hết số tranh chân tướng còn lại, mới yên tâm về nhà.

Sau đó, mọi người giao lưu về việc này và hướng nội tìm. Chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Hồi tưởng lại, chiếc xe cảnh sát đó đã đặt trạm kiểm soát ở con đường phía trước lối vào thôn làng, vừa hay ở đó là ngã rẽ, có nhà cửa che chắn, từ xa nhìn không thấy [xe chúng tôi]. Con đường nhỏ mà chúng tôi đột nhiên quyết định chạy vào làng cũng vòng qua trạm kiểm soát của cảnh sát. Nếu chúng tôi chạy theo tuyến đường kia thì đã vào lưới mà cảnh sát giăng, bởi vì chỗ đó không có đường khác, rất khó chạy thoát. Sau đó, cảnh sát lại đuổi theo ở lối ra khỏi làng, muốn bức hại chúng tôi. Với sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, chúng tôi đã rời đi một cách an toàn. Đệ tử khấu tạ Sư ân!

Còn có một lần khác, trời bắt đầu mưa khi chúng tôi đang dán tranh chân tướng ở một ngôi làng. Tuyến đường chính ở ngôi làng đó đang được sửa chữa, đào xuống rất sâu, xe không thể chạy qua. Trời mưa nên chúng tôi không dán tranh, nhưng lại không thể né qua đoạn đường kia. Hôm đó, xe cũng có chút vấn đề, miếng đệm xi lanh bị hỏng, trời mưa xe chạy chậm, né qua né lại cũng không ra được, nên xe bị nóng máy, chúng tôi dùng nước trên xe để giảm nhiệt độ [động cơ], sau đó nước cũng dùng hết. Sau một phen nỗ lực, chúng tôi đã lái ra khỏi đó, nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết con đường nhỏ mà mình đang đi, không biết nên đi như thế nào. Lúc này từ xa có một chiếc xe chạy đến, tài xế xe đó đi tới trước, bảo chúng tôi đi thế nào thế nào, cuối cùng chúng tôi đã chạy trở ra đại lộ về nhà, về đến nhà đã rất muộn rồi. Chúng tôi biết đó là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu các đệ tử bị lạc đường lần nữa.

5. Đề cao tâm tính trong thực tu

Rất nhiều việc xảy ra trong tu luyện đều liên quan đến tâm tính của người tu luyện. Trong quá trình thực tu dán tranh chân tướng, cũng phơi bày không ít nhân tâm của chúng tôi, có những tâm khá nổi bật như tâm sợ hãi, tâm hoan hỉ, tâm oán hận và tâm chứng thực tự ngã.

Một lần nọ, chúng tôi thanh lý biểu ngữ tà ác của tà đảng Trung Cộng, trên biểu ngữ có hai chữ “Đảng viên”, chúng tôi phải phun sơn lên chữ “Đảng”, có một đồng tu vừa mới tham gia hạng mục này xuống xe phun sơn, sau khi lên xe nhìn lại, phát hiện mình phun lên chữ “viên”, chứ không phun lên chữ “Đảng”. Sau đó, đồng tu này không ngừng đề cao tâm tính trong thực tu, đã tu bỏ tâm sợ hãi và tư tâm, vững bước làm các việc mà đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh.

Cũng có đồng tu cảm thấy mình dán rất tốt, vừa nhanh vừa ngay ngắn, với lại ép tranh rất chắc, khi thấy chỗ mà người khác làm không đến nơi đến chốn, anh liền nói “chỗ này không tốt”, “chỗ kia không được”. Trong lúc giao lưu, anh đã thấy thiếu sót của mình, dần dần tu bỏ nhân tâm, tâm tính từ từ ngày càng phù hợp với yêu cầu của Pháp.

Khi trét keo ở trên xe, khắp nơi trên xe và tay nắm cửa đều bị dính keo, các đồng tu sẽ cố gắng chú ý, mọi người còn mang theo khăn ướt, sau khi dán xong thì chủ động chà xe. Trên chổi cũng bị dính keo, hễ keo khô thì nó rất cứng, không dùng được. Mỗi lần về, các đồng tu đều rửa sạch, phải ngâm nước trước, chổi mềm rồi thì rửa lại, tuy rửa sạch chổi rất phiền, nhưng đồng tu chưa từng than phiền. Lâu dần, chúng tôi dùng rất nhiều bột mì, đường và muối, có hai đồng tu trong nhóm vẫn luôn âm thầm quyên tặng.

Chặng đường tu luyện năm năm dán tranh chân tướng đều là Sư phụ bảo hộ các đệ tử hết lần này đến lần khác trong mưa gió; trong ma luyện và đề cao tâm tính hết lần này đến lần khác, Sư phụ đã nhọc hết lòng vì các đệ tử; với mỗi sự đề cao của các đệ tử, Sư phụ đều sẽ gánh chịu rất nhiều cho chúng ta. Đệ tử chúng con cảm ân Sư tôn!

Nếu có chỗ nào thiếu sót, thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/16/【大陸法會】貼真相條幅五年-修在其中-502310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/22/231409.html