Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-10-2025] Tôi tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm, toàn thể gia đình tôi đều được thụ ích rất nhiều. Mạng sống của cháu ngoại tôi chính là do Sư phụ Đại Pháp ban cho.

Cháu ngoại tôi sinh năm 2010 bằng phương pháp sinh mổ. Lúc đó, khi bác sĩ đưa cháu bé ra, da cháu có màu xám xịt, không có hơi thở, toàn bộ y bác sĩ trong phòng sinh đều dốc toàn lực cứu chữa cho cháu. Con gái tôi lúc đó đang nằm trên giường sinh, bật khóc, và ngay lúc ấy, cháu nhớ đến Sư phụ Đại Pháp, liền thành tâm niệm trong lòng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cầu xin Sư phụ Đại Pháp hãy cứu lấy con của con. Cứ vừa khóc vừa niệm như vậy, cháu cứ niệm mãi, niệm mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của cháu bé mới yên tâm. Con gái tôi biết rằng Sư phụ Đại Pháp đã cứu con mình, trong lòng vô cùng biết ơn Sư phụ. (Hiện nay con gái tôi cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp)

Cháu ngoại tôi từ khi sinh ra đã do tôi chăm sóc, tôi nhớ lúc cháu mới tập nói, tôi đã dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc đó cháu còn chưa nói được thành câu, chỉ nói từng chữ một, bài hát đầu tiên cháu học là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, Phật quang phổ chiếu”. Mỗi ngày tôi cùng cháu ngoại học thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm, cháu có thể thuộc hơn 30 bài, còn có thể thuộc cả Luận Ngữ. Bây giờ dù việc học của cháu ngoại rất căng thẳng, nhưng cứ đến thứ Bảy, Chủ nhật, cháu đều nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, khi nghỉ lễ, tôi, con gái và cháu ngoại cùng nhau luyện công.

Cháu ngoại tôi năm nay đã 14 tuổi, đang học lớp 9, vô cùng thông minh. Trong quá trình trưởng thành của cháu có rất nhiều chuyện thần kỳ. Khi cháu ngoại vừa mới biết nói, bà nội cháu nói muốn đổi tên cho cháu, cả nhà chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn tra từ điển để tìm tên mới, thì cháu đột nhiên chạy đến trước mặt chúng tôi và nói: “Con tên là [tên cháu], tên này mọi người đều không biết đâu”. Cháu vừa nói xong, cả nhà tôi đều sững sờ, đứa trẻ này thật quá thần kỳ, tự mình đặt tên cho mình. Sau này ai hỏi cháu tên gì, cháu đều nói cái tên tự mình đặt, còn tên cũ thì không bao giờ nhắc tới, cứ như là chưa từng được gọi như vậy.

Trong thời gian dịch bệnh, tất cả các bạn trong lớp đều nhiễm virus, chỉ riêng mình cháu là không bị nhiễm, cả lớp cũng chỉ có mình cháu là không tiêm vắc-xin. Cháu thường niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sư phụ vẫn luôn trông nom cháu, cháu chưa bao giờ phải nhập viện.

Khi học lớp 7, trong lớp cháu có một học sinh luôn gây sự với cháu, mắng cháu là đồ ngốc, bởi vì cháu quá lương thiện, không tranh không đấu với người khác, luôn tự yêu cầu bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cháu về nhà nói với tôi: “Bà ngoại ơi, có phải trước đây con đã đối xử với bạn ấy như vậy không, nên bây giờ bạn ấy mới luôn mắng con, là con nợ bạn ấy phải không ạ?” Tôi nói: “Con có thể nghĩ như vậy là đúng rồi”. Tôi hỏi cháu: “Bạn ấy mắng con, con có tức giận không?” Cháu nói: “Con không tức giận, dù sao thì bạn ấy cũng cho con đức, cứ để bạn ấy mắng đi ạ, con không để ý đến bạn ấy”. Tâm tính của đứa trẻ đã đề cao, tôi thực sự vui mừng cho cháu.

Cháu ngoại tôi rất lương thiện, hay giúp đỡ mọi người, rất lễ phép, chưa bao giờ trách mắng ai, cũng không nói tục. Khi làm vệ sinh trong lớp, mấy bạn một nhóm, có bạn lười biếng, cháu cũng không so đo. Khi tan học về nhà cần bắt taxi, cháu đi cùng một bạn khác (nhà cháu ở gần hơn), bạn kia luôn lợi dụng cháu, nhưng cháu không bao giờ tức giận, luôn nhường nhịn bạn. Có một lần, bạn đi taxi cùng bị ốm, cháu liền giúp bạn ấy đeo cặp sách, cặp sách bây giờ rất nặng, cháu đeo cặp của mình sau lưng, còn ôm cặp của bạn ở trước ngực, và đưa bạn về đến tận cửa nhà, về đến nhà mồ hôi nhễ nhại. Con gái tôi có chút xót con, nói: “Con không mệt à?” Cháu nói: “Bạn ấy bị ốm, không đeo nổi cặp, con không ốm thì giúp bạn ấy thôi ạ, mệt một chút không sao”.

Trong xã hội mà đạo đức ngày một suy đồi này, gia đình chúng tôi có được một đứa trẻ tốt như vậy, tất cả đều là nhờ được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/483808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/15/231319.html