Vinh diệu lớn nhất của tôi trong đời này là được tu luyện trong Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.
[MINH HUỆ 08-06-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi bắt đầu từ chữa bệnh khỏe người, đến phản bức hại, trợ Sư cứu người, giờ đây đã là một đệ tử Đại Pháp bước trên con đường trở thành Thần. Đệ tử có thể bước đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sự bảo hộ từ bi và điểm hóa của Sư tôn. Có thể tu luyện Đại Pháp là vinh diệu lớn nhất của tôi trong kiếp này.
Trước khi đắc Pháp, tôi mắc bệnh hen phế quản, viêm mũi dị ứng, mất ngủ nghiêm trọng, chóng mặt, giảm trí nhớ, ngoài ra còn mắc bệnh phụ khoa, đau dạ dày, nhịp tim xoang nhanh, huyết áp thấp, hội chứng Meniere, viêm khớp dạng thấp, ngày nóng cũng không dám mặc váy, gai đốt sống thắt lưng số 4, 5; thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng tổn thương đầu xương đùi, khi trở nặng không thể làm việc bình thường. Tôi bị viêm khớp hàm dưới, lúc nghiêm trọng thì nói, nhai nuốt đều đau đớn; chỉ cần cử động lệch một chút răng hàm trên dưới sẽ không khớp, ngay cả sợi chỉ khâu quần áo cũng không thể cắn đứt. Đặc biệt tôi còn bị viêm mũi dị ứng, lúc hắt hơi liên tục không biết khớp hàm sẽ rớt xuống lúc nào.
Lúc ấy dù mới ngoài 30 nhưng tôi ít khi vui vẻ như những thanh niên khác. Tâm trạng tôi thường xuyên buồn bực, thấy người khác cười lớn cũng khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ: Có chuyện gì mà vui đến thế? Hàng loạt chứng bệnh hành hạ khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống, chưa đến 40 mà như một bà lão, tính khí trở nên cáu kỉnh, nhìn ai cũng không thuận mắt, hay oán thán ông trời đối đãi bất công với mình.
Khi sinh mệnh ở trong giai đoạn gian nan nhất, tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp vạn năm khó gặp của vũ trụ. Sư phụ đã cứu rỗi linh hồn tôi, Đại Pháp đã cải biến vận mệnh đau khổ của tôi. Tất cả ngôn từ của thế gian cũng không biểu đạt hết lòng cảm ân vô hạn của đệ tử đối với Sư tôn. Viết đến đây, đệ tử không kìm được dòng nước mắt biết ơn.
Đắc Pháp không lâu, tôi đã trải qua hai lần tai nạn xe, nhưng đều là gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm, không bị thương tích gì, lại trả được nợ mạng. Sau này tôi mới biết, Sư phụ đã thay đệ tử chịu những nghiệp lực khổng lồ trong luân hồi chuyển kiếp.
Ngày đầu tiên đến điểm luyện công luyện bài công pháp số hai, hai cánh tay tôi tựa như có sợi dây kéo lên, rất nhẹ nhàng, hai chân dường như không chạm đất. Khi làm động tác “lưỡng trắc bão luân,” tôi cảm nhận vùng mặt gần tai có cái gì đó đang rỉ xuống, khi vô thức đưa tay chạm vào thì không thấy gì cả. Thế nhưng từ đó, bệnh lệch hàm của tôi đã khỏi hoàn toàn, đến nay gần 30 năm không hề tái phát. Tôi ăn uống không cần kiêng khem, mùa đông còn có thể chịu lạnh hơn cả người trẻ. Lúc làm động tác “đầu đỉnh bão luân,” tôi thường cảm thấy vùng thắt lưng như có một bàn tay khổng lồ đang xoa bóp, không biết từ lúc nào bệnh thoát vị đĩa đệm lưng cùng gai xương cột sống cũng đã biến mất.
Sau khi tôi luyện công không lâu, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, dù mở mắt hay nhắm mắt đều nhìn thấy những vầng hào quang rực rỡ muôn màu, đặc biệt buổi sáng thức giấc nhìn càng rõ ràng hơn. Sau khi thông đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, mắt của tôi không còn đau, hơn nữa nhiều lần tôi thấy dòng chữ đang nổi bật hẳn lên. Đó chính là Sư phụ đang điểm hoá đệ tử cần đặc biệt chú ý tu tốt ở một phương diện nào đó. Đọc xong sách Chuyển Pháp Luân, tôi dần dần minh bạch, nguyên nhân căn bản khiến con người có bệnh tật và bất hạnh chính là nghiệp lực.
Sau khi minh bạch một số pháp lý, trong tâm tôi xuất một niệm: “Tôi phải tu luyện, phải làm người tốt thực sự.” Khi tham gia học Pháp tập thể, tôi cảm thấy bản thân còn cách xa so với tiêu chuẩn làm người tốt mà Sư phụ đã giảng. Các đồng tu làm việc nhường nhịn lẫn nhau, luôn suy nghĩ cho người khác, đối đãi mọi người chân thành thân thiết. Lúc cùng đồng tu học Pháp chung, toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua, trường năng lượng rất mạnh mẽ.
Sau khi tu luyện, tôi dần dần dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân; cùng với sự đề cao tâm tính, mọi bệnh tật cũng dần dần tiêu mất toàn bộ. Sau khi luyện công, tôi bị tiêu chảy trong gần hai năm, nhưng cân nặng lại tăng thêm 10kg. Trước đây tôi từng mắc bệnh lao phổi, luyện công một năm rồi kiểm tra lại, bác sĩ nói: “Kỳ lạ, ngay cả vùng mờ cũng không còn nữa.” Từ đó, sắc mặt tôi hồng hào trắng trẻo, thân thể khỏe mạnh tràn đầy năng lượng. Tôi thực sự cảm nhận được niềm vui của thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật!
Hơn 20 năm qua, tôi không phải uống thuốc tiêm thuốc, ăn ngon ngủ ngon, thân thể nhẹ nhàng đầy năng lượng. Lãnh đạo và đồng nghiệp đều tận mắt chứng kiến những cải biến về cả thân và tâm của tôi, tất cả đều là minh chứng cho tác dụng chữa bệnh khỏe người kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Quan trọng hơn hết, Sư phụ dạy chúng ta ở đâu cũng cần làm người tốt. Những ai thường xuyên tiếp xúc và giao tiếp với tôi đều cảm nhận tính cách của tôi trở nên hòa ái dễ gần. Gia đình, hàng xóm, bạn bè thân thích, bạn đồng nghiệp của tôi đều biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đều được thụ ích từ Đại Pháp, đắc phúc báo.
Được thụ ích lớn nhất từ Đại Pháp vẫn là những người thân trong gia đình tôi. Chứng kiến một thân đầy bệnh tật của tôi sau khi tu luyện không chữa cũng khỏi, mẹ tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, bà cũng đã kiên định bước vào tu luyện Đại Pháp; cả nhà tôi đều đã xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, luôn nhận được lợi ích từ Đại Pháp ở các mức độ khác nhau. Mấy năm trước, họ đều bình an vượt qua đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán).
Năm nay tôi đã 68 tuổi, nhưng thân thể còn khỏe mạnh hơn cả lúc 40. Mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp luyện công không gián đoạn, không ngừng nỗ lực làm ba việc. Tu luyện bản thân dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, trợ Sư cứu người chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Sư phụ đã ban cho đệ tử thân thể khỏe mạnh, kéo dài sinh mệnh cho đệ tử, chính là để đệ tử hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư cứu người. Bao năm qua, vì khởi kiện Giang và giảng chân tướng trực diện, phát tài liệu, tôi nhiều lần bị cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt cóc, khám nhà phi pháp cùng các loại bức hại khác. Nhờ có Sư phụ điểm hoá và gia trì, tôi không phối hợp với tà ác, dùng chính niệm vượt qua, tâm kiên định tu Đại Pháp chưa từng dao động.
Tại giai đoạn cuối của Chính Pháp vũ trụ, trong thời khắc lịch sử mấu chốt trọng đại này, đối với quãng thời gian cứu người mà Sư tôn đã phải gánh chịu rất lớn để kéo dài, đệ tử càng phải trân quý, tu bỏ tâm an dật lười biếng cùng vô số nhân tâm. Hiện nay ngoài kiên trì bốn lần phát chính niệm mỗi ngày theo quy định trên Minh Huệ Net, tôi còn thực hiện thêm ít nhất bốn lượt phát chính niệm thời gian dài.
Tôi trước tiên thanh lý bản thân, sau đó: “Thanh trừ tất cả các sinh mệnh và nhân tố tà ác ở hang ổ tà đảng Bắc Kinh đang bức hại Sư phụ Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, thanh trừ tà linh cộng sản, hắc thủ, lạn quỷ đang thao túng cơ quan an ninh quốc gia, đặc vụ và lượng rất ít các phần tử cặn bã khởi kiện công kích phỉ báng Đại Pháp tại Mỹ, cũng như tất cả các sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu phá hoại các hạng mục trợ Sư cứu người của đệ tử Đại Pháp, để tất cả những kẻ xấu không thể cứu được, không biết ăn năn còn đang hành ác lập tức gặp ác báo.”
Tôi cảm nhận được rõ ràng sự gia trì của Sư phụ cùng uy lực vô song của Đại Pháp đang hiển lộ. Trong lúc phát chính niệm, tôi không chỉ thấy trường không gian khác phát sáng, mà còn cảm thấy thân thể mình trở nên to lớn, đồng thời có cảm giác mỹ diệu được Đại Pháp vũ trụ không ngừng tịnh hoá và đề cao.
Trong Kinh văn mới Sư phụ dạy chúng ta:
“Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, không ai phá hoại nổi. Là Đại Pháp đang cứu người trên thế gian! Xem nhân tâm có đạt không! Quan trọng không phải ai ở vị trí nào.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)
Đệ tử ngộ ra rằng, bất kể chúng ta ở trong hay ngoài nước, đã trải qua Pháp nạn nào, đều là Sư phụ đang tương kế tựu kế, lợi dụng an bài của cựu thế lực để thành tựu các đệ tử, khiến chúng ta ở trong Đại Pháp tối cao của vũ trụ tiến về viên mãn. Dù tà ác điên cuồng thế nào, cũng không chạy thoát khỏi bàn tay của Sư phụ. Sư phụ cấp cho các đệ tử cơ hội kiến lập uy đức. Là những người tu luyện Đại Pháp tối cao của vũ trụ, đời này chúng ta có thể ở trong Đại Pháp trợ Sư cứu người, là Sư phụ chọn lựa chúng ta, trân quý chúng ta, thành tựu chúng ta – đây là vinh diệu mà Sư phụ ban tặng cho đệ tử, là điều mà các sinh mệnh trong vũ trụ chưa từng có và sau này không có nữa!
Đệ tử sẽ mãi không quên Thánh ân của Sư phụ, Đại Pháp của Sư phụ vĩnh viễn là động lực thúc đẩy đệ tử tiến về phía trước. Tôi sẽ luôn dùng tâm kính ngưỡng và lòng cảm ân thuần chính nhất để kính Sư hộ Pháp, cho dù thế nào cũng không để ngoại cảnh tác động, cho dù ai bằng bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể lay chuyển tín niệm kiên định cùng bước chân vững chắc tiến về phía trước của tôi trên con đường thần thánh. Tôi cần trân quý tất cả những gì Sư tôn ban cho, hoàn thành thệ ước, không phụ sứ mệnh.
Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/8/490783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/21/229451.html


