Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2012] Học viên Pháp Luân Công ông Vu Thanh Tuyền ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ phi pháp vào ngày 23 tháng 04 năm 2011 và bị kết án bảy năm tù tại Nhà tù Thạch Lĩnh Tử, thành phố Tứ Bình vào đầu năm 2012. Vợ ông, bà Khương Hiểu Lệ đã đệ án lên Tòa án Trung thẩm thành phố Tứ Bình.

Gần đây một điều tra viên của tòa án đã tới thành phố Công Chủ Lĩnh để điều tra sự thật. Ngạc nhiên thay, ông nhận ra rằng đội trưởng Lý Kiến Kỳ và chính trị viên Từ Chí Vỹ ở Cục An ninh nội vụ thành phố Công Chủ Lĩnh ngụy tạo chứng cứ để buộc tội ông Vũ. Ông tức giận nói, “Cục An ninh nội vụ cố ý gây rối! Chứng cứ không có, họ cố gắng tạo chứng cứ sai’!

Do tu luyện Pháp Luân Công, ông Vũ và bà Khương luôn coi trọng đức hạnh và làm nhiều việc tốt. Họ hiếu thuận chăm sóc cha mẹ đã hơn 80 tuổi. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 04 năm 2011, cả hai người đã bị bắt tại nhà bởi người ở Cục An ninh nội vụ thành phố Công Chủ Lĩnh bao gồm Vương Đức, Lý Kiến Kỳ, và Từ Chí Vỹ. Cha mẹ những học viên này đột nhiên mất đi người chăm nom và hỗ trợ tinh thần. Điều đó khiến họ rơi lệ mỗi ngày.

Mẹ ông Khương, đã ngoài 80 tuổi, không có nơi nào để đi tìm sự giúp đỡ. Bà nhìn vào căn nhà trống trải của con gái và khóc, “Chúng đều là người tốt, và chưa bao giờ làm gì trái lương tâm. Chúng tốt với mọi người. Hai vợ chồng tôi được chúng chăm sóc; giặt quần áo, mua sắm và lau dọn nhà cho chúng tôi, cũng như làm mọi việc khác cho vợ chồng tôi. Giờ chúng bị giam giữ – chúng tôi sống sao đây? Những kẻ chơi cờ bạc và mại dâm thì không bị bắt, tại sao chúng lại bị bắt? Điều luật nào lý giải điều này?”

Lý do công an bắt ông Vũ và vợ là sau một thời gian theo dõi, công an “phát hiện” họ tu luyện Pháp Luân Công, làm tài liệu giảng chân tướng, và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân. Do đó, nhân viên Cục An ninh Nội vụ thành phố Công Chủ Lĩnh, bao gồm Vương Đức, Lý Kiện Kỳ và Từ Chí Vỹ lục soát nhà họ, lấy đi tư trang, bao gồm một máy vi tính, một máy in, các sách Đại Pháp, và nhiều bức ảnh Sư phụ Lý.

Theo điều lệ của [chế độ] cộng sản [Trung Quốc]– không theo luật – một khi tài liệu giảng chân tướng đạt tới một lượng nhất định, chúng sẽ được dùng như chứng cứ để “kết án tù”. Để đạt tới “số lượng như vậy”, Lý Kiến Kỳ, Từ Chí Vỹ và đồng nghiệp của họ đã lố bịch xé những trang sách mỏng giảng chân tướng từng trang từng trang và đếm từng trang như một mẩu “bằng chứng” để dựng tội ông Vũ. Cuối cùng, ông Vũ bị kết án bảy năm tù.

Trong nỗ lực giải cứu chồng, bà Khương đã kháng án lên Tòa án Trung thẩm thành phố và tòa án đã chấp nhận vụ kiện này. Gần đây điều tra viên đã tới thành phố Công Chủ Lĩnh để kiểm chứng sự thật. Ông phát hiện rằng đội trưởng Lý Kiến Kỳ và chính trị viên Từ Chí Vỹ thuộc Cục an ninh nội vụ thành phố Công Chủ Lĩnh đã làm giả bằng chứng để dựng tội ông Vũ. Ông nói giận dữ, “Cục An ninh nội vụ đang cố gây rối! Chứng cứ không đủ, nó cố ghép sai!

Thực ra, Điều 307 thuộc Bộ luật hình sự Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ghi rõ, “Một người mà, ép bằng bạo lực, đe dọa, hối lộ hay bằng cách khác, ngăn nhân chứng cung cấp chứng cứ hay kích động người khác đưa chứng cứ sai lệch, sẽ bị kết án tù định kỳ không quá ba năm hay án treo hình sự; và, nếu tình hình nghiêm trọng, án tù định kỳ không ít hơn ba năm và không quá bảy năm. Một người mà hỗ trợ đảng phá hoại hay ngụy tạo bằng chứng sẽ bị kết án tù không nhiều hơn ba năm hoặc án treo nếu tình hình nghiêm trọng. Một viên chức tòa án mà phạm hai tội theo hai đoạn trên sẽ bị kết án nặng.”

Tuy nhiên, dưới luật lệ ĐCSTQ, nhiều viên chức tòa án không nghe theo luật và người tốt nghe theo luật bị bức hại.

Trong suốt 13 năm qua bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, những sự vụ ngụy tạo bằng chứng như vậy rất nhiều. Công an, kiểm sát viên, và thẩm phán những người đã đánh mất lương tâm nghĩ tốt thành xấu và đổi trắng thay đen khi kết án sai các học viên Pháp Luân Công. Tất cả đều là món nợ của ĐCSTQ phải trả học viên Pháp Luân Công – những người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn”, và món nợ này cuối cùng cũng phải trả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/12/吉林公主岭市国保伪造证据害人-调查员愤怒-261463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/23/135127.html

Đăng ngày 01-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share