Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam  

[MINH HUỆ 30-08-2012] Sau khi có thông tin rằng cuộc thi Khiêu vũ cổ điển Trung Quốc toàn thế giới lần thứ 5 của Đài truyền hình Tân Đường Nhân sẽ được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 18 tháng 08 năm 2012, những người tham dự ở Trung Quốc thường xuyên bị đe dọa. Hơn nữa, giấy phép nhập cảnh vào Hồng Kông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Ủy ban Chính trị và Lập pháp (PLAC) từ chối. Một số người thậm chí còn bị dụ dỗ trở thành gián điệp. Thân nhân của ban tổ chức cuộc thi cũng chịu sự đe dọa ở Trung Quốc.

Ngày 08 tháng 07, đội trưởng Long Ngạn Vân của Đội an ninh nội địa Thiệu Đông ở tỉnh Hồ Nam đã dẫn đầu một nhóm cảnh sát đến nhà cháu một học viên Pháp Luân Công là bà Hạ Bản Hương để tìm kiếm bà Hạ. Đội trưởng Long nói rằng cấp trên của ông ta đã thông báo cho ông ta về một sự kiện tại Hồng Kông vào ngày 18 tháng 08, và con gái của bà Hạ, cô La Nguyệt, bị nghi ngờ là một trong những người tham gia. Đội trưởng Long biết rằng cô La đã xin giấy phép nhập cảnh vào Hồng Kông và giấy phép được yêu cầu gửi đến nhà cháu của bà Hạ.

Công an đã khám xét nhà cháu của bà Hạ, tịch thu giấy phép nhập cảnh của cô La, và đe dọa những người ở trong nhà. Cháu trai của bà Hạ đã hỏi Long Ngạn Vân tại sao họ lại vô lý như vậy, và Long trả lời: “Cấp trên của tôi thông báo với tôi rằng nếu cô La được vào Hồng Kông với giấy phép nhập cảnh, tất cả chúng tôi sẽ bị phạt nặng”.

Vào lúc 03 giờ chiều ngày 11 tháng 08, Long Ngạn Vân dẫn hai công an và công an Hồ từ đồn công an Phiên Ngu tại Quảng Châu đến căn hộ của bà Hạ tại Hạ Chiêu, Quảng Châu. Bà Hạ và cô La không có nhà lúc đó, nhưng cô con gái lớn của bà Hạ lại ở nhà. Con gái của bà Hạ đã cố gắng ngăn họ lục soát căn hộ, nhưng cô không thể ngăn được họ. Đội trưởng Long tịch thu hộ chiếu, máy tính xách tay, nhiều ổ cứng và các sách Đại Pháp của cô La, rồi đe dọa con gái lớn bà Hạ: “Nếu chúng tôi tìm thấy mẹ cô, chúng tôi sẽ bỏ tù bà ta hai năm và chúng tôi sẽ chuyển hộ chiếu của cô La cho chính quyền thành phố Thiệu Dương.”

Vòng sơ loại cuộc thi khiêu vũ cổ điển Trung Quốc toàn thế giới lần thứ 5 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức thành công tại Trung tâm Dịch vụ Minh Ái Cửu Long vào ngày 18 tháng 08. Đây là loạt chương trình đầu tiên mà Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức tại Hồng Kông. Năm vũ công từ các nhóm thanh thiếu niên đến từ Đài Loan đã đạt tiêu chuẩn cho vòng tiếp theo, và họ sẽ đến New York để thi đấu tại vòng tiếp theo vào cuối tháng 10. Trưởng ban tổ chức, bà Mã Lệ Quyên, lên án mạnh mẽ ĐCSTQ và đặc biệt là PLAC: “Họ đã thua rồi, vì chúng ta đã tổ chức thành công cuộc thi này lần đầu tiên tại Hồng Kông. Đây phải là điều ĐCSTQ không hề mong muốn.”

Có tổng số 42 người từ các nhóm thanh và thiếu niên đã tham gia cuộc thi này tại Hồng Kông, nhưng hơn 20 người từ Trung Quốc đã không thể tham dự do những sự đe dọa và cản trở ép buộc của ĐCSTQ.

Trong những năm gần đây, đội trưởng Long đã đến quấy rối bà Hạ ít nhất năm lần và bà Hạ bị buộc phải sống vô gia cư hơn hai năm. Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2009, người từ Đội an ninh nội địa Thiệu Đông đã đột nhập vào nhà bà Hạ. Mạo hiểm cuộc sống của mình, bà Hạ đã trèo qua một bức tường và trốn thoát thành công. Tháng 02 năm 2010, chồng bà Hạ, ông La Trường Xuân, đã bị chết một cách bí ẩn tại khách sạn Kim Lợi Hoa ở Thiệu Đông, và thi thể của ông đã được hỏa táng bí mật tại Tân Thiệu mà không thông báo cho gia đình ông. Có nhiều điểm đáng ngờ về cái chết của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/30/干扰中国舞大赛-湖南警察抢劫港澳通行证-262187.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/4/135279.html

Đăng ngày 01-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share