Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-08-2012 ] Cô Jana Shearer sinh năm 1957 tại Montreal, Canada, và hiện đang cư trú ở thị trấn Denmark tây nam nước Úc. Cô ấy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm.

Cô Jana cùng chồng

Ký ức tuổi thơ

Não của tôi bị thương tổn trong lúc sinh ra. Tôi dường như luôn mang tính cách u sầu. Bố mẹ tôi đã nói với tôi rằng khi còn nhỏ, tôi luôn buồn phiền. Tôi không thích ăn hay giao tiếp với người khác. Như thể là tôi đã không thuộc về thế giới này,” cô Jana nhớ lại.

“Khi lớn hơn, tôi thường có những ký ức về các tiền kiếp và các thế giới của tôi trước đây. Khi những điều này xuất hiện trong tâm thức tôi, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Theo tiềm thức tôi cảm thấy rằng nơi mà ta gọi là Trái Đất này chỉ là một trong những bến đỗ trong đời sống dông dài của tôi. Cuối cùng rồi tôi sẽ trở về ngôi nhà thực sự của mình.”

Cô Jana có thể đọc và viết vào năm 4 tuổi, do đó bố mẹ cô đã gửi cô ấy tới một trường mầm non để được giáo dục nhiều hơn. Các cô giáo là các nữ tu công giáo. Ngày đầu tiên đi học, cô ấy chào một bạn nữ ngồi ngay cạnh trong lớp. Người nữ tu sĩ đang dạy cả lớp đã nắm cổ áo Jana và bắt cô ấy quỳ xuống trước một hình thập ác. Người nữ tu sĩ bảo Jana hãy xin chúa Jesus tha thứ.

“Tôi ngước nhìn chúa Jesus và hỏi Ngài những người [nữ tu sĩ] này là ai. Ngài mỉm cười với tôi và đáp, ‘Họ không phải là đồ đệ của ta.’ Từ đó tôi biết rằng những người này đã không thực hiện theo những gì mà chúa Jesus bảo họ làm. Họ không phải là những người tu luyện chân chính.”

Sau trải nghiệm này, cô Jana trở nên rất trầm tĩnh và trở nên rất tốt bụng. Cô ấy thân thiện với những đứa trẻ mà bị đối xử tệ và được mọi người yêu mến.

Những năm 1970 tại Bắc Mỹ, bố mẹ Jana bắt đầu lo lắng cho cô ấy vì cô ấy rất được ái mộ và đó là thời gian mà rất nhiều người trẻ tuổi dùng thử ma túy và không chống nổi những cám dỗ khác.

Nhìn thấy tất cả những thứ xấu xa diễn ra trong xã hội, bố mẹ Jana muốn tìm một nơi an toàn hơn để cô ấy trưởng thành. Họ di cư tới New Zealand khi Jana 14 tuổi. Tuy nhiên họ không nhận ra là ở New Zealand thậm chí còn tồi tệ hơn. Jana bắt đầu nhanh chóng dùng ma túy.

Bước ngoặt mới trong cuộc đời

Ba mươi năm sau, tức là năm 2002, cô Jana được giới thiệu học Pháp Luân Đại Pháp. Cô đang sống ở thị trấn Denmark và trong tình trạng sức khỏe không tốt. Cô ly hôn vào năm 1998 và tự thân nuôi 4 đứa trẻ. Jana mắc chứng viêm khớp nặng và bệnh lạc nội mạc tử cung, và cô ấy cũng là một người nghiện rượu.

Một ngày, một thầy võ thuật đến thị trấn. Ông ấy chuyên chữa bệnh bằng điện. Trong khi Jana đang được chữa chứng viêm khớp, cô biết được rằng thầy võ thuật này tu luyện Pháp Luân Công. Khi cô nhắm mắt, cô nhìn thấy và cảm thấy vũ trụ quay tròn. Bốn tháng sau, cô Jana nghe lời khuyên của người thầy võ thuật và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi tôi luyện công 3 lần, tôi có thể cảm thấy rằng đây là điều mà tôi đã đang tìm kiếm cho cả cuộc đời mình. Tôi toàn tâm toàn sức thực sự tu luyện. Vào cùng ngày hôm đó tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, tôi đã trải qua biết bao trải nghiệm diệu kỳ,” Jana nói.

Cô ấy lập tức thôi không uống nhiều rượu và đã bỏ rượu được từ lúc đó.

Một lần tôi nhờ chồng mình giúp sao chép các DVD bài giảng của Sư phụ. Tôi có 2 đầu máy DVD và một chiếc TV. Tôi đã nhìn thấy Sư phụ làm các thủ ấn đại trên màn hình TV. Tôi có thể hiểu được những thủ ấn đó có nghĩa là gì và tôi đã xúc động đến mức rơi nước mắt. Khi tôi đang trong cảm giác đẹp tuyệt vời này, chồng tôi bảo tôi nhìn vào chiếc TV. Anh ấy chỉ cho tôi thấy rằng 2 đầu máy DVD chưa được kết nối đến chiếc TV, nhưng chiếc TV đã chạy đĩa DVD rồi. Chồng tôi sững sờ. Tôi nói với anh ấy rằng đấy là một phép lạ.”

Bệnh lạc nội mạc tử cung của Jana đã cản trở cô ấy làm việc và đi lại bình thường trong 5 năm. Căn bệnh này được cho là không thể cứu chữa. Phẫu thuật loại bỏ tử cung và dùng hóc-môn trong suốt quãng đời còn lại là lựa chọn duy nhất của cô ấy. Sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh lạc nội mạc tử cung của cô ấy biến mất. Kết quả là cô ấy đã không còn cần đến thuốc và rượu để khuây khỏa.

Một ngày chồng tôi và tôi đi chiếc xe tải nhỏ về nhà, thì một con một con chuột túi đã chết to kềnh rơi ra khỏi một chiếc xe đang chạy trước mặt chúng tôi. Đột nhiên, hai bánh trên trái của chiếc xe tải nâng lên và con chuột túi trượt qua chúng tôi. Không ai bị thương và chiếc xe tải thậm chí còn không bị trầy xước. Ngay cả chồng tôi cũng nghĩ đó là điều phi thường.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Jana đã ly hôn với người chồng cũ vào năm 1998. Phiên tòa ly hôn vẫn chưa kết thúc sau 5 năm. Một ngày cô ấy đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho thẩm phán chủ tọa và luật sư bào chữa tại phòng xử án trong nửa giờ đồng hồ. Sau đó vị thẩm phán cảm ơn cô ấy. Sau sự việc đó, chồng cũ của cô ấy không bao giờ thưa kiện trở lại.

“Đây là cuộc hôn nhân thứ hai đối với cả người chồng hiện nay và tôi. Việc ly hôn của chúng tôi gây cho những người vợ/chồng cũ nhiều thương tổn. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tin rằng tôi phải tuân theo chuẩn mực Chân – Thiện – Nhẫn. Người chồng cũ có thói quen nói xấu Pháp Luân Công và tôi. Sau này, anh ấy sa sút vì chứng tê liệt thần kinh mặt. Phần mặt phải của anh ấy bị liệt. Tôi rất buồn cho anh ấy và đã đến thăm. Tôi đã ôm anh ấy và đưa anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sáu tháng sau, khuôn mặt anh ấy trở lại bình thường. Bây giờ chúng tôi qua lại chia sẻ việc học Pháp Luân Công. Anh ấy thường đến thăm tôi và những đứa trẻ, và tôi thường giúp anh ấy. Đầu năm nay, tấm hình chụp X quang ngực của anh ấy cho thấy sự tăng bất thường trong phổi, nên anh ấy đi chụp cộng hưởng từ. Trước khi có kết quả chụp cộng hưởng từ, tôi nói với anh ấy về chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Vài ngày sau anh ấy tới bệnh viện để lấy kết quả chụp cộng hưởng từ. Bác sỹ nói với anh ấy rằng mọi thứ đều tốt và anh ấy đã đến gặp tôi để cho tôi biết tin tốt lành này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/4/嘉娜的法轮大法之缘(图)-261143.html|
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/12/134903.html

Đăng ngày: 27-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share