Bài viết của một học viên Đại Pháp từ châu Âu

[MINH HUỆ 28-5-2012] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về hai vấn đề chính trong cuộc sống của mình và Pháp Luân Đại Pháp đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào.

Trước tiên tôi muốn giới thiệu về bản thân mình: Tôi 52 tuổi, đã ly hôn, và là bà mẹ đơn thân của một cậu con trai 19 tuổi và một cô con gái 24 tuổi. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998.

Ngay từ thời thơ ấu của mình, tôi đã có một đức tin sâu sắc vào Chúa và có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Tôi thấy đau lòng khi mọi người bị bệnh hoặc đau buồn, hay phải chịu đựng đau khổ. Tôi cố gắng giúp đỡ mọi người với tất cả khả năng có thể. Tôi có thể nhớ đến bức ảnh một thiên thần hộ mệnh treo ở trên đầu giường. Tôi thường có những suy nghĩ tốt và cảm thấy bình an như thể họ đi cùng mình vào giấc ngủ. Tham dự Thánh lễ ngày chủ nhật là một phần không thể thiếu vào thời thơ ấu của tôi. Tôi thường giao tiếp với Thiên Chúa và các thiên thần. Khi tôi đi xưng tội, điều mà tôi cho là  thiêng liêng, tôi cảm thấy mình được rửa tội, được động viên, và được thừa nhận như một người con của Chúa. Tôi đã lấy các điều răn của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình.

Mâu thuẫn giữa đức tin cùng mối liên hệ với Thần Thánh và tư tưởng hiện đại

Khi tôi lớn lên, tôi trở nên mâu thuẫn hơn. Có một sự mâu thuẫn giữa những gì đức tin Kitô giáo nói là đúng và sai và những gì mà xã hội chấp nhận. Đặc biệt đáng chú ý là có những bài giảng về tôn giáo trong các trường học, nhưng đồng thời, học thuyết của Darwin về sự tiến hóa dựa trên kiến ​​thức khoa học lại dạy rằng con người có nguồn gốc từ vượn. Điều này là không phù hợp với câu chuyện sáng thế theo truyền thống Kitô giáo, vốn là nền tảng của đức tin. Loài người là sự sáng tạo của Thiên Chúa. Ý nghĩa của cuộc sống là trở nên ngoan đạo và từ giã cõi trần  như là một linh hồn trở về thiên đàng. Và nếu một người đã làm rất nhiều điều xấu và hành vi sai trái, họ sẽ xuống Luyện Ngục hay Địa ngục, nơi họ sẽ phải đền tội. Họ sẽ trả các món nợ của họ, nhưng sau đó lại được lên các thiên giới. Đức tin này đưa đến một sự hiểu biết rõ ràng về việc cần hành động như thế nào ở nơi này và trong hiện tại. Một người có ý thức về hậu quả của những hành động của mình và việc đó có liên hệ như thế nào đến một cuộc sống vượt ra ngoài thế giới vật chất.

Dưới ảnh hưởng của khoa học hiện đại và học thuyết của Darwin, niềm tin vào Chúa ngày càng phai nhạt thành một cõi tưởng tượng, huyền thoại và những câu chuyện cổ tích. Các Lễ hội tôn giáo mà ban đầu tôi coi là thiêng liêng, đã bị biến thành lễ kỷ niệm, sum họp của gia đình và cộng đồng; vốn dần trở nên mất giá trị. Bản chất bên trong thì phai mờ còn hiện thực bên ngoài càng ngày càng được công nhận. Tôi tự hỏi bản thân mình: “Những người vẫn còn tin vào  Chúa và làm theo các điều răn ở đâu?” Họ đã bị coi là bảo thủ và bị gắn mác “cổ hủ” và bị cười nhạo. Nhà thờ càng ngày càng trở nên giống một tổ chức từ thiện. Nhưng thâm tâm tôi tự hỏi bản thân mình, ngày nay con người hành xử ra sao để thể hiện đức tin của họ vào Chúa?

Trong sự trỗi dậy của trào lưu “hiện đại” đương thời và đánh mất đạo đức

Thật sự đặc biệt khó khăn cho tôi khi tôi trở thành phụ nữ. Tôi thấy rằng tôi mong muốn tìm một người chồng và sống cùng người này cho đến hết phần đời còn lại của mình. Nhưng khi mà vị hôn phu lúc đó – chồng tương lai của tôi – tán tỉnh những người phụ nữ khác, trong lòng tôi có cảm giác đau đớn và thống khổ. Tôi không thấy rằng đó là do tôi thiếu tự tin. Đâu là chân giá trị giữa một người đàn ông và một người phụ nữ?

Ngày hôm nay tôi có thể nói rằng, lúc đó tôi không hiểu rõ về mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới. Những gì bản thân tôi hiểu không đúng với những gì đang diễn ra trong xã hội. Tôi nghĩ rằng mình có điều gì đó không ổn. Tôi không thực sự thấy cô đơn và thích ở một mình, vì vậy tôi tự nói với mình rằng tôi chẳng thể làm gì. Tuy nhiên, tôi vẫn có sự hoài nghi.

Nhưng bên trong tôi hóa ra vẫn còn mang khao khát. Tôi đã không còn biết mình là ai và không chung thủy với chồng tôi. Tôi đã phải sống với món nợ này. Tôi không thể sống với chính bản thân mình hay với một lương tâm tội lỗi và đã nói với chồng tôi về những gì tôi đã làm. Cuộc hôn nhân tan vỡ và tôi sống trong ô nhục. Tôi là một kẻ bị ruồng bỏ trong ngôi làng nơi tôi sống và bị gia đình mình bỏ rơi. Sự tức giận và hận thù đối với chồng tôi không thể biện minh cho lý do ngoại tình của tôi. Bố tôi đã nói với tôi những lời như sau: “Con không cần phải nói cho bố biết những gì cậu ta (chồng tôi) đã làm. Con đã sai và con nên tự nhìn vào chính bản thân mình.” 

Tôi khó có thể chấp nhận lời nói của ông vào thời điểm đó. Tôi bị ruồng bỏ, trong khi những kẻ có quyền lực làm điều tương tự mà vẫn được cả thế giới thừa nhận. Thế giới thực sự không có ý nghĩa gì với tôi. Tất nhiên, tôi biết Kinh Thánh nói rằng ngoại tình là một tội lỗi. Nhưng tại sao chúng ta phải nhớ lại đức tin của mình sau khi những việc như vậy xảy ra? Khi mà trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm những việc khác theo cái được gọi là trào lưu hiện đại.

Mọi thứ đều leo ​​thang và vào năm 1989 và lối sống “cũ” đã bị phá vỡ. Đây cũng là năm bức tường Berlin sụp đổ. Đây là một năm đánh dấu sự thay đổi.

Thật kỳ diệu, trong thời gian khó khăn nhất, khi rất nhiều người quay lưng lại với tôi, tôi đã giữ vững đức tin của mình. Trong suốt thời gian đó tôi cảm thấy được bảo vệ và cảm nhận có một vị thần dõi theo tôi. Trong thời gian này tôi bắt đầu nghiên cứu các tác phẩm Kitô giáo. Tôi đã tìm hiểu cả thiền định và những con đường tâm linh khác. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm bởi vì tôi biết rằng hẳn phải còn một thứ gì đó. Năm 1992, tôi bắt đầu một nghiên cứu về tâm lý học. Các phương pháp tiếp cận khoa học khá thú vị và đã mang đến cho tôi nhiều trợ giúp thiết thực với các cơ hội trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khoa học tâm lý không bao hàm các yếu tố tâm linh. Các cấp độ tinh thần không thể nắm bắt được bằng những lời giải thích tâm lý.

Biết đến Pháp Luân Đại Pháp – tìm lại sự kết nối thần thánh

Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Sau khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu nghiên cứu nó. Tôi không thể đặt nó xuống. Thật đáng ngạc nhiên, toàn bộ cuộc đời tôi hiện ra trước mắt tôi. Tôi đột nhiên hiểu hết những mối liên hệ sâu sắc hơn về nhiều sự kiện trong cuộc đời mình và đã có thể hóa giải chúng. Tôi bị chấn động mạnh mẽ bởi những ấn tượng này và có một cảm giác biết ơn sâu sắc.

Bằng những từ ngữ đơn giản và rõ ràng, Pháp Luân Đại Pháp của Sư Phụ Lý là một môn tu luyện có hệ thống, mạch lạc và toàn diện dựa trên các nguyên lý vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã một lần nữa tìm thấy niềm tin vào Thần Thánh, đó là theo một tiến trình tự nhiên dựa trên các Pháp lý. Con người phải phù hợp với đặc tính Chân, Thiện và Nhẫn và hướng nội để tịnh hóa bản thể của mình. Môn tu luyện này đã được phục hồi và truyền ra công chúng và trái với quan điểm hiện đại của xã hội. Thần Thánh không chỉ đơn thuần là những huyền thoại và truyền thuyết từ thời cổ đại. Đó là một thực tế hợp lý, logic và chân thực.

Lấy lại phẩm giá của một người phụ nữ và tái hòa nhập xã hội

Học Đại Pháp đã giúp tôi lấy lại phẩm giá của một người phụ nữ. Tư tưởng sắc dục để lấp đầy sự trống trải và cô đơn vốn nhấn chìm tôi đã bị đẩy lại phía sau. Những hành động đó không phải là bản chất chân thật, trong sạch và cao quý của tôi. Nó tương phản với các nguyên lý của vũ trụ. Sự hợp nhất giữa người đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân là một điều gì đó trang nghiêm. Nó giúp cho việc định hình và duy trì xã hội. Nam giới và nữ giới phải có phẩm giá, tôn trọng lẫn nhau và đối xử tốt với nhau. “Thỏa mãn” cảm giác tình dục, đặc biệt là với những người không phải vợ hay chồng mình, không phải là sự tiếp xúc được đặc định giữa nam và nữ. Do đó một người sẽ gây ra đau khổ cho chính mình và những người khác, ngay cả khi không cố ý. Người ta phạm tội do thiếu hiểu biết, nhưng thiếu hiểu biết không có nghĩa là vô tội, một người vẫn phải trả đủ cho những gì anh ta còn mắc nợ. Theo sự hiểu biết của tôi, về cơ bản việc giải phóng tình dục và những cái gọi là được xã hội chấp nhận lại gây ra đau khổ. Điều không may là con người phải gánh chịu “hậu quả” mà không thực sự biết nguyên nhân và do đó mọi người không thể tìm được cách thoát khổ. Các nguyên lý vũ trụ không thay đổi cho dù xã hội loài người có phát triển thế nào đi nữa.

Khi cuộc sống của tôi thay đổi, các thành viên gia đình và những người khác đến với tôi để hỏi xem tôi tìm thấy sức mạnh mà vượt lên khó khăn của mình từ đâu. Họ nói với rằng tôi là một người mẹ tốt và cuộc sống của tôi dường như rất tốt. Dì tôi nói: “Cuộc sống của cháu có vẻ như đã xuống tận đáy vực, nhưng cháu đã rất cố gắng. Tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ cháu và chúng ta rất tôn trọng cháu”.Lúc đó tôi khiêm nhường nói rằng, tôi đang học Pháp Luân Đại Pháp và tôi có được cuộc sống này là nhờ ơn Sư Phụ Lý – người đã kéo tôi lên khỏi vực sâu.

Trải nghiệm của tôi chứa đầy hy vọng: Tất cả mọi thứ xấu có thể trở thành điều gì đó tốt nếu chúng ta chiểu theo Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng ta nhìn vào bên trong và đề cao bản thân, hoàn cảnh bên ngoài sẽ thay đổi. Với sự uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được những lời nói của cha tôi: “Con không cần phải nói cho bố biết những gì cậu ta (chồng tôi) đã làm. Con đã sai và con nên tự nhìn vào chính bản thân mình.” Đúng vậy, và bây giờ tôi đã làm được.

Đó là điều tuyệt vời về Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý Hồng Chí: Ngài đã dạy chúng ta những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và không mệt mỏi động viên chúng ta tiến bước hết lần này đến lần khác. Các Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn dẫn lối cho đời sống nội tâm của tôi và giúp tôi phân biệt điều gì là đúng và điều gì là sai. Nó chỉ dẫn cho tôi đến với một tương lai tươi sáng và đem lại sự cân bằng trong hiện tại.

Tôi cảm kích sâu sắc trước tất cả những điều tuyệt vời đã đến với tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư Phụ tôn kính của chúng ta – Ông Lý Hồng Chí.

Hợp thập

Theo thông tri kêu gọi viết bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/28/【征稿选登】欧洲学员-从无望沉沦中被救起-257959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/12/133930.html

Đăng ngày 17-08-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share