Theo phóng viên báo Minh Huệ, Tôn Bách và Tô Dung tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 01-07-2012] Trên đoạn đường Vũ Nhân thuộc đường cao tốc số 01 Đài Loan có một biển quảng cáo viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn” được đặt trên nóc của một nhà máy sản xuất giấy. Nó thu hút được rất nhiều sự chú ý của các phương tiện qua lại. Người quản lý nhà máy, ông Trương Vĩnh Hoằng cùng với gia đình gồm mười hai người đều là các học viên Pháp Luân Công. Người cao tuổi nhất là một cụ bà 71 tuổi và người trẻ tuổi nhất là cháu trai 6 tuổi. Bạn bè, người thân và hàng xóm của họ đều nhận thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của gia đình ông Trương Vĩnh Hoằng. Điều gì đã khiến họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?

“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn”

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tại Đài Loan vào tháng 04 năm 1995. Suốt 17 năm qua, Đại Pháp đã phổ truyền trên khắp Đài Loan và phát triển mạnh mẽ. Có hơn 1.000 điểm luyện công tại các thị trấn và làng mạc của Đài Loan. Pháp Luân Công đã phổ truyền tới mọi ngóc ngách ở Đài Loan. Chỉ trong vòng một vài năm, số lượng học viên tại Đài Loan đã tăng từ hàng chục ngàn lên đến hơn 700 ngàn người. Ban đầu, ông Trương và gia đình của mình lên kế hoạch định cư tại nước ngoài và tìm kiếm thông tin nhập cư ở trên mạng. Tình cờ, họ gặp Pháp Luân Công. Họ bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình ông như được tái sinh.

Ông Trương Vĩnh Hoằng và toàn bộ gia đình là học viên

Đọc trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên cuối cùng dẫn cả gia đình đắc Pháp

Vào năm 2008, ông Trương lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ xâm chiếm Đài Loan, và gia đình quyết định chuyển sang sống ở nước ngoài. Khi con rể của ông Trương tìm kiếm thông tin nhập cư trên mạng, anh tình cờ đọc được một bài báo tại trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tờ báo nói rằng vào thời kì mạt kiếp, một vị thánh nhân sẽ hạ thế cứu độ chúng sinh. Con gái thứ ba của ông Trương là Hân Như, sau đó truy cập vào trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp. Cô thức khuya để đọc, và không muốn dừng lại. Câu chuyện về các học viên tu luyện nâng cao sức khỏe và tâm tính, thực sự làm cô xúc động. Hân Như đã học năm bài công pháp từ trang web. Ngày hôm sau, cô không thể chờ để mua cuốn Chuyển Pháp Luân và đi tìm một điểm luyện công. Cô rất ngạc nhiên khi tìm thấy một điểm ở gần nhà. Từ sâu thẳm trong tâm, cô cảm nhận được hy vọng trong cuộc sống và cô ấy không còn nghĩ đến việc rời khỏi đất nước.

Khi Hân Như trở lại nhà cha mẹ mình tại Nhân Vũ, Cao Hùng, cô đề cập đến những tin tức tuyệt vời rằng cô đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cô đã học được từ các nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp rằng chỉ có tu luyện mới có thể thay đổi số phận của một người. Bà thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Bà mua rất nhiều cuốn Chuyển Pháp Luân và gửi cho bạn bè và người thân. Cuối cùng, tất cả mười hai thành viên của gia đình ngay lập tức quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trương: Tôi không còn lo lắng sau khi tu luyện Đại Pháp

Bà Trương đã hơn 70 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện từ tháng 06 năm 2008, và bây giờ bà có sức khỏe tốt. Trước đây, bà đã lo lắng rất nhiều và sức khỏe của bà không tốt. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bà đã thay đổi. Bà chia sẻ: “Tu luyện Đại Pháp thật sự rất tốt. Trước đó tôi đã luôn lo lắng khi tôi chỉ có một ngôi nhà với một phòng ngủ. Sau đó, khi tôi có một căn nhà với hai phòng ngủ tôi vẫn lo lắng. Bây giờ tôi không còn bất kỳ lo lắng gì cả. Các vị thần đang bảo hộ tôi.” Một trong những người thân của bà nói: “Bà ấy thay đổi rất nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Chúng ta có thể nhìn thấy lòng từ bi trong đôi mắt bà. Bây giờ toàn bộ con người của bà ấy đã thay đổi hoàn toàn.”

Chồng bà, ông Trương Thắng Chính, cũng đã thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp. Trước đây, ông đối xử với nhân viên của mình rất nghiêm khắc và tâm tính rất xấu. Sau khi ông bắt đầu tu luyện, nhân viên của ông ở nhà máy đã nhìn thấy một ông Trương tốt bụng và dễ tính hơn. Ông Trương bây giờ cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Ông thường lái một chiếc xe phát thanh đến các điểm du lịch để hồng Pháp và nói chuyện với khách du lịch về Đại Pháp. Ông nói một cách khiêm nhường, “Tôi cần phải làm tốt hơn và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình.”

Người con trai út, ông Trương Vĩnh Hoằng: Tôi muốn nói với thế giới về sự vĩ đại của Đại Pháp

Trương Vĩnh Hoằng là con trai út của ông Trương Thắng Chính và là quản lý nhà máy. Ông cũng là người cuối cùng trong gia đình bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khi gia đình ông bắt đầu tu luyện, ông muốn chờ đợi và quan sát một thời gian. Ngoài ra, ông nghiên cứu khoa học và công nghệ ở trường đại học và lúc đầu không tin vào Thần Phật. Tuy nhiên, ông thấy rằng khi gia đình ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp, họ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả đều nói về sự vĩ đại của Đại Pháp khi họ đoàn tụ gia đình. Chẳng bao lâu ông đã quyết định tìm hiểu Pháp Luân Công. Tình cờ, vợ của ông đã mua băng thu âm các bài giảng của Sư Phụ Lý. Ông đã tận dụng cơ hội lái xe trong một chuyến đi công tác để nghe băng thu âm và ông nghĩ rằng điều này thật phi thường. Một thời gian sau, ông chỉ nghe Pháp, nhưng chưa luyện công. Một ngày nọ, khi ông đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên ông nghe thấy những lời sau, “Tại sao Pháp của ông chưa đủ vậy?” Ông nghe thấy câu này hai lần và thấy rất ngạc nhiên. Sau đó ông quyết định tu luyện Đại Pháp. Ông nhờ con trai dạy cho mình các bài công pháp.

Sau khi gia đình họ Trương được hưởng lợi từ Đại Pháp, họ thực sự muốn chia sẻ sự vĩ đại của Đại Pháp với nhiều người hơn. Ông Trương Vĩnh Hoằng cho biết,“Nhà máy giấy của chúng tôi gần với khu Nhân Vũ trên Quốc lộ 1. Nếu khách du lịch từ Trung Quốc đại lục du lịch sang phía nam Đài Loan, họ sẽ phải đi qua khu vực này. Gia đình chúng tôi muốn tận dụng lợi thế của vị trí này, vì vậy chúng tôi dựng một bảng quảng cáo lớn trên mái của nhà máy với dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn.’ Tôi hy vọng cả thế giới có thể nhận thức được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp như gia đình chúng tôi.”

Hạng mục Đại Pháp đầu tiên của ông là lái xe phát thanh đến các điểm du lịch như Vịnh Tây Tử để hồng Pháp. Ở Vịnh Tây Tử, ông cần phải leo lên cầu thang của Đại sứ quán Anh cũ, vốn cao khoảng sáu đến bảy tầng. Trước khi bắt đầu tập luyện Đại Pháp, thật là khó khăn cho ông để lên tới đỉnh và ông đã phải nghỉ giữa chừng. Thời gian này, ông đã có thể thực hiện mà không cần nghỉ ngơi.

Sau đó, ông Trương Vĩnh Hoằng tham gia Đoàn nhạc Tian Guo và chơi kèn Tuba. Trước đó ông chưa bao giờ học chơi bất kỳ nhạc cụ nào. Lúc đầu, ông đã luyện tập nhiều giờ sau khi làm việc. Ông Trương không cao và đôi khi ông cảm thấy cánh tay của mình bị mỏi sau khi giữ kèn Tuba trong chốc lát. Khi chơi nhạc trong suốt cuộc diễu hành, thỉnh thoảng ông nghỉ tay giữa các bài hát và duỗi thẳng một chút. Khi ông tham gia cuộc diễu hành ở Đài Bắc để hỗ trợ việc thoái ĐCSTQ, có nhiều người ở hai bên đường và nhạc trưởng đã đánh hết bài này đến bài khác mà không hề dừng lại. Khi cánh tay của ông bị mỏi, ông cảm thấy có một chút lo lắng. Sau đó ông bình tĩnh và liên tục nhẩm Pháp khi không chơi nhạc. Ông đã chơi hết cho đến khi kết thúc.

Một lần khác, ông cũng lại có một khảo nghiệm khi lần đầu tiên tham dự một cuộc diễu hành ở Hồng Kông. Một số học viên đưa cho ông kem chống nắng. Ông lấy một ít và bôi lên trán. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, kem chống nắng bắt đầu chảy vào mắt ông vì ông đổ mồ hôi rất nhiều. Khi dụi mắt, lông mi rơi vào mắt của ông. Suốt cuộc diễu hành, mắt của ông đau đớn vô cùng. Ông đã nhẩm Hồng Ngâm suốt thời gian đó và cuối cùng đã có thể hoàn thành toàn bộ cuộc diễu hành.

Ông Trương Vĩnh Hoằng cho biết, “Sau khi tôi gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo, tôi đã cố gắng tham dự tất cả các hoạt động của ban nhạc để hồng Pháp. Tôi cũng muốn cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời của vợ tôi khi tạo điều kiện cho tôi tham gia vào các hoạt động Đại Pháp mà không có bất kỳ lo lắng nào.’Tôi đắc Pháp muộn hơn những người khác nên tôi rất muốn nói với thế giới về sự vĩ đại của Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng người dân trên thế giới sẽ có một tương lai tươi đẹp.”

Nhà máy sản xuất giấy của gia đình họ Trương đã hoạt động trong hơn 30 năm. Sau khi họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp, triết lý kinh doanh của họ cũng đã thay đổi rất nhiều. Họ không làm việc thêm giờ trong các ngày nghỉ để mọi người có thời gian tham gia các hoạt động liên quan đến Đại Pháp. Họ không cạnh tranh với các đối thủ để thu hút khách hàng. Họ cũng không quá để tâm tới số lượng đơn đặt hàng và họ tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn làm ăn rất tốt. Họ đã thực sự đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp.

Con gái thứ ba Hân Như: Rơi lệ khi đọc Chuyển Pháp Luân

Hân Như, con gái thứ ba của họ, người đã hồng Pháp cho gia đình, có sức khỏe yếu và nhiều bệnh từ khi còn nhỏ. Cô luôn tự hỏi tại sao con người ta tồn tại trên thế gian này. Mặc dù không lo lắng về việc kiếm sống, lúc nào cô cũng cảm thấy chán nản và thấy rằng cuộc sống thật là nhàm chán. Sau khi kết hôn, cô sống ở Đài Bắc và ở nhà chăm sóc con. Khi gia đình cô đi du lịch tới Vườn quốc gia Khẩn Đinh, cô đã gặp một học viên Pháp Luân Công, người này đã cho cô một chiếc thẻ đánh dấu sách. Cô nhìn chiếc thẻ và không hiểu được tu luyện là gì, nhưng cô cẩn thận đặt thẻ vào trong một cuốn sách và đặt cuốn sách trên kệ. Sau đó, chiếc thẻ đánh dấu sách này tiếp tục thu hút sự chú ý của cô. Cô cảm thấy rất lạ, nhưng không nghĩ nhiều về nó.

Vào năm 2008, gia đình cô thấy rằng chính phủ có những dấu hiệu thân với ĐCSTQ, và gia đình đã đồng ý để chuẩn bị di cư ra nước ngoài. Cô tìm kiếm trên Internet và tình cờ đọc được thông tin về Pháp Luân Công. Tại trang web Minh Huệ, cô đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm về tu luyện của các học viên và học các bài công pháp. Cô cũng đã đi đến hiệu sách và tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô đã đọc xong toàn bộ cuốn sách chỉ trong một đêm, và cô cảm thấy như thể mình đã nhận được một kho báu. Cô ấy vui mừng đến nỗi không thể ngủ được. Cô nhanh chóng tìm thấy một điểm luyện công và bắt đầu tu luyện. Vào ngày đầu tiên tại điểm luyện công cô có thể ngồi được thế kiết già trong một giờ khi tập. Mặc dù rất đau đớn, cô chịu đau cho đến khi bài tập kết thúc. Sau hơn ba năm tu luyện, cô luôn cảm thấy may mắn và vui vẻ khi vượt qua khảo nghiệm, không sợ khó khăn và khổ nạn.

Cháu trai nhỏ tuổi nhất Trương Thần Duy: Không sợ khổ nạn trong tu luyện, kiên định tới cùng

Gia đình ông Trương có năm đứa cháu. Cháu trai út của ông, Trương Thần Duy, đã hành xử rất khác sau khi cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ cháu hay giúp đỡ những người khác và có một mối quan hệ rất tốt với các học sinh. Một lần trong lúc ăn trưa ở trường, một học sinh ngồi bên cạnh cháu không thể tìm thấy cái thìa của mình, vì vậy cháu ấy đã dùng thìa của Trương Thần Duy. Sau đó, cháu ấy vô tình đổ súp lên đầu của Trương Thần Duy, và thậm chí cháu đó còn đổ lỗi và mắng cậu ấy. Suy nghĩ đầu tiên của Thần Duy là những lời dạy của Sư Phụ. Cháu đã không tranh luận hoặc đấu tranh với các học sinh khác. Thay vào đó, cháu đã giúp học sinh kia tìm thìa.

Một lần, trong lúc gia đình đang học Pháp theo nhóm, Thần Duy thấy Pháp thân của Sư Phụ bên cạnh mỗi thành viên trong gia đình. Cháu đã bị sốc. Mỗi buổi sáng thứ bảy, cha mẹ cháu đã đưa cháu đến lớp học Minh Huệ và đó là thời gian hạnh phúc nhất trong tuần. Cháu có thể luyện các bộ công pháp và học Pháp với nhiều trẻ em khác. Cháu thực sự thích lắng nghe giáo viên lớp Minh Huệ kể chuyện. Một lần, cha mẹ cháu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch từ Trung Quốc đại lục. Họ đã luyện bộ công pháp thứ năm trong một giờ tại thời điểm luyện công nhóm. Cháu kêu lên vì đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục luyện cho đến khi kết thúc. Cháu được khen ngợi bởi sự quyết tâm của mình.

Con của Hân Như như là Sỹ Ân, cũng cư xử tốt hơn sau khi cháu bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cháu nghiêm khắc với bản thân mình theo các nguyên lý của Pháp. Một lần cháu đã nhìn thấy một số tiền bị rơi trên xe buýt du lịch và trả lại cho người sở hữu. Ông chủ công ty du lịch đã rất xúc động. Ông đã đến thăm trường của Sỹ Ân cảm ơn cháu. Sỹ Ân cũng tham gia vào các hoạt động chứng thực Pháp. Có một lần cháu cùng mẹ đến Vịnh Tây Tử để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch từ Trung Quốc đại lục. Trên đường về, cháu đã rất mệt và ngủ thiếp đi trong xe. Sau khi cháu tỉnh dậy ở nhà, cháu nói với mẹ rằng Sư Phụ đã đưa cháu tới cung điện rồng để chơi. Cháu thấy nhiều tôm, cua, thỏ và các loài vật nhỏ khác, tất cả đều có một hào quang ở xung quanh. Quần áo của cháu đã không bị ướt khi ở trong nước và đi du lịch trong nước một cách tự do. Khi xe ô tô về đến nhà, Sư Phụ đã đưa cháu trở lại. Sau đó, cháu tỉnh dậy.

Cả gia đình đã áp dụng các nguyên lý Đại Pháp của Sư Phụ để đối chiếu với các hành động của mình nhằm đề cao bản thân trong khi mâu thuẫn. Họ cảm thấy rất may mắn được đắc và tu luyện Đại Pháp trong kiếp này. Sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ bao trùm toàn thể vũ trụ. Họ không có cách nào báo đáp Ngài ngoài việc tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/1/看《推背图》解-全家族修炼法轮功(图)-259583.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/31/134710.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share