Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Đặng Thái Quyên ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, gần đây đã bị đưa đến trại tẩy não bởi chính quyền Cộng sản. Cha mẹ già của bà không biết tìm công lý cho bà ở nơi nào, vì thế họ đã đến một trung tâm thương mại ở địa phương để công khai minh oan cho con gái họ. Những người chứng kiến đều bày tỏ sự cảm thông. Công an từ Phòng 610 sau đó đã đến bắt họ đi. Họ cũng bắt một người qua đường, khi người này cố gắng đứng về phía cha mẹ cô Đặng.

Cha mẹ bà Đặng Thái Quyên

Người xem

Bà Đặng Thái Quyên, 41 tuổi, sống tại thôn Đông Thăng Tân, Nam Hải, thành phố Phật Sơn, là một người rất tốt, đặc biệt là đối với cha mẹ, và thường hay quyên góp cho một trại mồ côi ở địa phương. Mọi người trong thôn đều nói bà Đặng là một người tốt. Tuy vậy, bởi bà tập Pháp Luân Công, môn tập dạy Chân – Thiện – Nhẫn, mà bà bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào năm 2001 và năm 2004. Bị giam cầm tổng cộng hơn sáu năm, bà đã phải chịu nhiều loại hình tra tấn và bị đối xử vô nhân đạo.

Vào đêm ngày 07 tháng 06 năm 2012, trên đường về nhà từ nhà một người bạn, bà Đặng đã bị người ở Phòng 610 bắt đến trại tẩy não ở thành phố Trạm Giang vì bà không từ bỏ tập Pháp Luân Công.

Bạn bè và người nhà bà Đặng biết được những gian khổ mà bà chịu đựng ở trại lao động. Họ lo lắng rằng bà sẽ lại bị đối xử bất công và giam cầm tàn bạo. Họ liên tục đến Phòng 610 ở quận Thiện Thành ở thành phố Phật Sơn để yêu cầu trả tự do cho bà nhưng không thành công. Vào ngày 13 tháng 07 năm 2012, cha mẹ bà Đặng (cha bà ngồi trên xe lăn), không còn cách nào để tìm công lý cho con, đã viết những lời bất bình của họ lên áo, làm bảng hiệu, rồi mặc vào và đi đến Trung tâm thương mại Bách Hoa ở đường Tổ Miếu.

Những người đọc được thông tin ở trên áo của cha mẹ bà Đặng cùng bảng hiệu, đều bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Một số còn đưa họ tiền. Sau khi biết được sự thật, nhân viên bảo vệ và công an trực ở trung tâm thương mại cũng rời đi. Họ không gây rắc rối gì cho hai người và để mặc hai người. Họ đi tuần tra ở nơi khác, như thể họ không nhìn thấy hai ông bà.

Công an đối mặt với những người ngoài cuộc

Công an mặc thường phục ở Phòng 610 đã đến và bắt giữ hai người sau khi họ biết sự việc. Sau khi họ đưa hai người vào xe cảnh sát, một trong những người đứng xem, vì công lý, đã đến chỗ công an để nói lý với họ. Không cần giải thích, công an cũng đẩy anh vào xe cảnh sát và rời đi. Những người đứng xem đều bị sốc và tức giận với cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đối xử với người tốt.

Những cá nhân trực tiếp tham gia bức hại bà Đặng:

Hoàng, Trưởng  Phòng 610 ở quận Thiện Thành: +86-13827761998 (di động)

Trịnh Tiêu, Đội trưởng Trung đội 3: +86-13702900180 (di động)

Trần Chinh Mưu, Trưởng Phòng 610: +86-13703066695 (di động)

Một người họ Đàm: +86-13380221998 (di động)

Người phụ trách trường Luật (trại tẩy não) của thành phố Trạm Giang: +86-13702882620 (di động)

Vương Đông Cường, viên chức thôn Đông, quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông: +86-757-82629468


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/18/老夫妇为女鸣冤遭绑架-好心人路见不平也被抓-260364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/4/134786.html

Đăng ngày 1-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share