Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 04-08-2025] Đó là câu chuyện xảy ra khi mọi người vừa mới đắc Pháp nhiều năm về trước. Khi đó, tôi và vợ tu luyện chưa lâu, mùa đông năm ấy, trời rất lạnh, một hôm, hai chúng tôi ra ngoài hồng Pháp, trên đường về nhà, chúng tôi đã mua một vài con cá, lúc đó thấy cá không động đậy, tưởng rằng chúng đã chết, nên mua về nhà. Nhưng về đến nhà sưởi ấm một lúc, cá lại động đậy. Khi đó, chúng tôi nghĩ, nếu đã mua về rồi thì hầm ăn thôi.

Đến chiều, cả hai chúng tôi đều bị đau đầu, đau như bị mũi khoan đâm vào, đau đến mức lăn lộn trên giường đất. Chúng tôi nghĩ, phải chăng mình bị trúng khí than rồi? Nhưng cũng không giống, một lúc sau, vợ tôi đột nhiên ngộ ra, phải chăng là do chúng tôi ăn cá sống?

Sư phụ chỉ rõ trong “Chuyển Pháp Luân”:

“người luyện công không được sát sinh” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi đã sai. Nghĩ đến đây, chúng tôi lập tức hết đau đầu. Vợ tôi đã ngộ đúng, chính là vấn đề sát sinh. Chúng tôi nhanh chóng nhận lỗi và xin lỗi Sư phụ. Vào buổi tối, chúng tôi đến điểm luyện công thảo luận với các đồng tu về việc này, khi đó những người vốn quen với tư duy vô thần như chúng tôi đều cảm thấy rất thần kỳ: Tu luyện thực sự nghiêm túc!

Sau đó có một lần, con trai mua cho chúng tôi một vài con cá sống, chúng tôi đã giữ vững bản thân, kiên quyết không sát sinh, và thả cá đi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/4/修煉人真不能殺生-497971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/10/229304.html