Đừng mắc bẫy an bài của cựu thế lực
Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-07-2025] Trong suốt một thời gian dài, khi tiếp xúc với một đồng tu, tôi cứ bị động tâm về một số lời nói và hành vi không ở trên Pháp của cô ấy. Dù đã nhiều lần cố gắng buông bỏ, nhưng cái tâm nhìn vào thiếu sót của người khác vẫn luôn nổi lên, thỉnh thoảng tôi lại bị nó dẫn động, khiến tôi luôn dùng Pháp để đo lường những gì cô ấy nói, hơn nữa còn nghĩ cách né tránh, không muốn tiếp xúc với cô ấy nữa.
Một hôm, khi đang học thuộc Pháp, đang đọc đang đọc, bỗng nhiên tôi trở nên thông tỏ: Mình cứ luôn không buông được thiếu sót của người khác, đó chẳng phải là đang chấp trước vào chấp trước của người khác sao? Chấp trước của cô ấy đều do cựu thế lực an bài. Trong tâm tôi cứ ôm giữ mãi chấp trước của cô ấy, đó chẳng phải đã thừa nhận an bài của cựu thế lực sao? Đó chính là đã tu luyện trong an bài của cựu thế lực rồi. Nếu tôi không nhìn vào nó, mà quay lại hướng nội tìm, đây chính là phù hợp với yêu cầu của Pháp, chính là đang đi trên con đường Sư phụ an bài, chính là đang phủ định an bài của cựu thế lực. Ít nhất là ở vấn đề này tôi đã không đi theo an bài của cựu thế lực và bước đi đúng trên con đường tu luyện.
Việc buông được hay không buông được này chính là hai con đường, một chính một phản, một con đường là thông thiên, còn con đường kia là hủy diệt. Nghĩ đến đây, tâm tôi trở nên rộng mở, cũng có thể xem nhẹ thiếu sót của đồng tu. Trước đây khi không buông bỏ được, tâm tôi luôn cảm thấy khó chịu và không vui.
Nhớ lại trước kia khi nghe tin đồng tu bị bức hại, niệm đầu tiên của tôi thường là nghĩ xem đồng tu thường ngày có những chấp trước nào, nhân tâm nào không phù hợp với Pháp, nhất định đã bị cựu thế lực tóm được những sơ hở này nên mới bị bức hại.
Niệm bất chính này chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Tiếp đó, tôi lại nghĩ xem đồng tu gần đây có liên hệ gì với mình không, mình có bị liên lụy gì không? Rồi sinh tâm sợ hãi, chỉ nghĩ đến sự an toàn cho bản thân.
Lối tư duy này cũng là thừa nhận an bài của cựu thế lực, suy nghĩ theo lối bức hại của cựu thế lực, không phủ nhận những ma nạn mà cựu thế lực an bài cho đồng tu, không hướng nội tìm trong khi phủ nhận và bài trừ chúng, không xem vấn đề biểu hiện ra ở đồng tu xem “có phải mình cũng có vấn đề tương tự hay không”. Chính là tôi đã không ở trong Pháp và vô hình trung thừa nhận an bài của cựu thế lực, làm tăng thêm độ khó vượt quan cho đồng tu.
Nếu chúng ta có thể chiểu theo yêu cầu của Pháp để suy xét vấn đề, khi nhìn thấy thiếu sót của người khác thì tu chính mình, xuất ra chính niệm phù hợp với Pháp, đó chính là phủ định an bài của cựu thế lực.
Thực ra, đồng tu đang trong ma nạn rất cần sự gia trì chính niệm của chúng ta. Dù chúng ta không thể ra khỏi nhà để giúp đồng tu, hoặc dành thời gian giúp đồng tu phát chính niệm, thì ít nhất trong tư tưởng của bản thân cũng không nên suy nghĩ vấn đề theo lối bức hại.
Bởi vì quan nạn của đồng tu cũng là một mắt xích trong sự hủy diệt mà cựu thế lực an bài. Nếu tất cả chúng ta đều có thể làm như vậy, không cần ai điều phối, ắt sẽ đồng tâm hiệp lực, hợp thành một khối, chắc chắn sẽ là một đòn phản công chí mạng đối với cựu thế lực. Nó thể hiện sức mạnh gắn kết của chỉnh thể, có tác dụng tích cực và then chốt giúp đồng tu vượt qua ma nạn. Đây mới chính là điều Sư phụ muốn.
Điển hình, ở địa phương chúng tôi có một đồng tu thường ngày biểu hiện tâm sắc dục rất nặng, đến mức không có nhóm học Pháp nào muốn tiếp nhận anh ấy. Về sau, đồng tu này bị tà đảng bắt cóc và bị bức hại đến chết.
Nếu nói rằng, lúc ấy vì không muốn ảnh hưởng đến việc học Pháp của toàn thể đồng tu trong nhóm học Pháp, việc không tiếp nhận anh ấy cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, sau đó các đồng tu trong các nhóm học Pháp liên quan đều nên hướng nội. Mọi người cùng nhau học Pháp cũng là để thúc đẩy nhau đề cao chỉnh thể, khi trong đồng tu xuất hiện mâu thuẫn chẳng phải là nên tu chính mình, xem bản thân hay sao?
Tâm sắc dục kia không phải là chân ngã của đồng tu, mà được hình thành bởi hậu thiên, rồi bị cựu thế lực gia tăng khuếch đại, nên cần phải phủ định nó, không thừa nhận nó. Nhưng dường như mọi người đều thừa nhận tâm sắc dục đó là của chính đồng tu, cũng không xét xem sự việc xảy ra trong chúng ta như vậy, nhất định là còn phương diện nào đó chúng ta cần tu bỏ, nếu không thì sự việc này đã không để chúng ta gặp phải.
Nếu mọi người đều có thể hướng nội tìm và hành xử theo yêu cầu của Pháp, sự việc có lẽ đã có chuyển biến, cũng sẽ không đến mức không có nhóm học Pháp nào không thể tiếp nhận anh ấy. Cách nghĩ này vẫn chưa phủ nhận được bức hại, chưa thoát khỏi ma nạn do cựu thế lực an bài.
Tôi nhớ trong một bài chia sẻ có đề cập tới một sự việc đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, đó là có rất nhiều đồng tu cùng nhau tổ chức Pháp hội, mọi người đều nói những lời thoạt nghe tưởng chừng như đúng nhưng lại sai, trạng thái không ở trong Pháp. Lúc này, xe công an xuất kích và tiến về phía địa điểm của họ, trong thời khắc nguy cấp đó, một đồng tu đã nói một câu ở trong Pháp, xe công an kia liền bị lạc hướng, không biết đã đi đâu.
Trong tình huống này cũng vậy, cho dù chỉ có một bộ phận nhỏ đồng tu xuất ra chính niệm phù hợp với yêu cầu của Pháp, sự việc có lẽ đã khác đi rồi. Mặc dù trong sự việc này, bản thân đồng tu đương sự chiếm nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhìn từ một góc độ khác, sở dĩ cựu thế lực an bài như vậy, có phải là đang lợi dụng tâm sắc dục của đồng tu để khảo nghiệm xem chỉnh thể chúng ta động tâm như thế nào, mọi người có thể hướng nội tìm ở bản thân, tu chính mình hay không, lúc đó cựu thế lực sẽ đắc ý nói: “Xem kìa, chúng ta khảo nghiệm đúng rồi phải không? Họ đâu có tu chính mình?”
Khi chia sẻ về chủ đề này tôi không có ý chỉ trích bất kỳ ai, bởi vì tôi cũng nằm trong đó, người tu luyện làm sao có thể không có thiếu sót sai lầm? Điều quan trọng là chúng ta có thể nhận ra vấn đề, không ngừng chính lại bản thân và đề cao trong tu luyện, đó mới là điều quan trọng nhất.
Trong giao tiếp hàng ngày giữa các đồng tu, chúng ta cũng cần tăng cường chính niệm cho nhau, đừng dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để nhìn nhận những thiếu sót biểu hiện ra của đồng tu, không nên tùy tiện phán xét người khác, không nên để cựu thế lực thao túng, mà phải dùng chính niệm để phủ nhận an bài của cựu thế lực đối với tâm chấp trước của đồng tu, thực sự làm được việc hướng nội tìm ở chính mình, thành thục trong tu luyện, thành tựu chính mình.
Nếu chúng ta có thể chiểu theo Pháp làm tốt như vậy, chỉnh thể của chúng ta sẽ thực sự là một chỉnh thể viên dung bất phá, đó chính là điều mà cựu thế lực sợ nhất.
Trên đây chỉ là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hữu hạn, nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/3/495872.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229587.html