Người dân Israel ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: “Đây chính là những gì chúng ta cần”
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel
[MINH HUỆ 09-09-2025] Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2025, các học viên đã tổ chức các sự kiện thông tin ở Jerusalem, Tel Aviv-Jaffa và Beersheba để giới thiệu tới công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.
Các hoạt động diễn ra từ 18 đến 20 giờ 30, bao gồm trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người dân Isarel đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về pháp môn và ký tên vào bản kiến nghị.
Sự kiện ở Jerusalem
Cổng Jaffa ở Jerusalem là một cửa ngõ quan trọng dẫn vào thành cổ, và là một điểm du lịch nổi tiếng cho cả du lịch thông thường và du lịch tâm linh của người Do Thái, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Jerusalem, ngày 21 tháng 8 năm 2025
Hai sinh viên cho biết họ không ngạc nhiên trước những tội ác của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc vì ở đó không có luật pháp hay công lý.
Một người cha và con trai ông đã ký tên vào bản kiến nghị. Người cha cho hay: “Chân-Thiện-Nhẫn, đây chính là những gì chúng ta cần lúc này. Chúng ta đã quá mệt mỏi vì sự chia rẽ, hận thù và tranh chấp rồi – chúng ta không cần chúng nữa.”
Hai cha con ký tên vào bản kiến nghị
Hoạt động ở Jaffa-Tel Aviv
Các học viên đã tổ chức sự kiện ở hai địa điểm có nhiều người dân địa phương và khách du lịch qua lại. Một là lối đi dạo trên bãi biển Jaffa-Tel Aviv, nơi còn lại là lối đi dạo ở Jaffa.
Một gia đình, gồm ông bố, bà mẹ bế em bé trên tay và một bé gái học lớp một, đã đến quầy thông tin của các học viên. Cô bé bắt đầu nói chuyện với một học viên. Sau đó em xin bố mẹ đợi mình vì em muốn học các bài công pháp.
Gia đình đã đợi em học xong bài công pháp thứ nhất, và sau đó họ phải rời đi. Họ nhận tài liệu thông tin từ các học viên và rất vui khi biết đến giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Một cặp đôi khác cùng một bé gái trong xe đẩy đã đến quầy thông tin, họ đều rất cảm động khi đọc tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Họ khen ngợi các học viên vì những nỗ lực trong việc lan tỏa các giá trị tốt đẹp.
Họ tán thưởng: “Thật tốt khi các bạn đang làm điều này. Các bạn làm tốt lắm! Mọi người cần điều này biết bao.” Họ cũng cảm ơn lòng tốt của các học viên.
Một chàng trai và một cô gái tiến đến chỗ các học viên, chàng trai cho hay anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cũng muốn bạn mình được nghe giới thiệu về môn tu luyện.
Một người đàn ông đến gần một học viên nói: “Khi đứng cạnh anh, tôi cảm nhận được năng lượng của anh. Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Anh luyện công ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đến.”
Những người qua đường khác cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên ở Trung Quốc và khen ngợi những nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền hậu thuẫn.
Sự kiện tại lối đi bộ Tel Aviv
Nâng cao nhận thức tại lối đi bộ Tel Aviv
Hoạt động được tổ chức trên quảng trường lớn nằm giữa hai trung tâm thương mại, nơi có ga tàu và bến xe buýt. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.
Một nữ quân nhân trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô lắng nghe toàn bộ câu chuyện của vị học viên và lấy một số tờ thông tin cho cô và bố mẹ cô, để họ cũng có thể tìm hiểu về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/9/499298.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229784.html