New York: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong Tuần lễ Tựu trường tại Đại học Columbia
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York
[MINH HUỆ 09-09-2025] Ngày 2 tháng 9 năm 2025 là ngày khai giảng năm học mới tại Đại học Columbia, New York. Trong hai ngày đầu tiên, khuôn viên trường rất náo nhiệt với các hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên, họ dựng các quầy thông tin để quảng bá và chào đón sinh viên tham gia.
Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia Hội chợ Hoạt động Đời sống Tôn giáo, do văn phòng đời sống tôn giáo của trường tổ chức vào ngày 3 tháng 9 năm 2025.
Các thành viên Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp chụp ảnh nhóm.
Hội chợ Hoạt động Đời sống Tôn giáo là một phần trong sự kiện chào mừng học kỳ mùa thu của Đại học Columbia, giúp sinh viên tìm hiểu về các tổ chức tôn giáo trong khuôn viên trường. Theo trang web của Văn phòng Đời sống Tôn giáo Đại học Columbia, trường có hàng chục tổ chức sinh viên tôn giáo, trong đó có Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp.
Các sinh viên tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).
Các thành viên Câu lạc bộ đã phát tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, tặng những bông sen nhỏ làm kỷ niệm và trình diễn các bài công pháp. Tấm áp phích bắt mắt của họ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp—một môn tu luyện đến từ Trung Quốc, bắt nguồn từ các truyền thống cổ xưa. Câu lạc bộ có các lớp học và hướng dẫn luyện công, cùng với sách và video trực tuyến miễn phí. Các học viên đã thể nghiệm những lợi ích sức khỏe đáng kể và sự phong phú về tinh thần nhờ tu luyện.
Một sinh viên nói chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm thông tin.
Nhiều sinh viên thuộc các sắc tộc khác nhau đã đến quầy của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, nơi họ nhận được các tờ rơi và thông tin. Một số sinh viên bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm và đã để lại thông tin liên lạc.
Một sinh viên Trung Quốc tên Minh đã nhận một tờ rơi giới thiệu. Sau khi một học viên kể cho anh về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc cùng những thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của nó ở nước ngoài, anh cho hay anh không thích môi trường khép kín ở Trung Quốc mà thích sự tự do tại Hoa Kỳ. Anh đã để lại email liên lạc và hy vọng các thành viên Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp có thể tiếp cận nhiều sinh viên sau đại học người Trung Quốc hơn tại Đại học Columbia.
Học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Mã, người phụ trách quầy thông tin, kể rằng một sinh viên Hồi giáo đến từ Trung Quốc, tên James, đã ghé qua và rất muốn tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm tôn giáo. Cô đã chia sẻ với anh về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm tôn giáo, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp do nhà nước hậu thuẫn, và cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Anh chăm chú lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi. Cô cũng khuyên anh đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, có sẵn bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Anh tỏ ra rất quan tâm, để lại thông tin liên lạc và mong các học viên sẽ cung cấp cho anh thêm thông tin trong tương lai.
Anh Eric, chủ tịch Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, cho biết câu lạc bộ được thành lập vào năm 1999. Các hoạt động chính của câu lạc bộ bao gồm luyện công, đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, tham gia triển lãm, xem các bộ phim về nhân quyền, gây quỹ để mua vé cho nhóm và giới thiệu cho sinh viên cũng như cựu sinh viên về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được tổ chức tại Trung tâm Lincoln.
Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn các bài công pháp miễn phí. (Ảnh do câu lạc bộ cung cấp)
Anh Eric nói rằng các hoạt động của câu lạc bộ đã nhận được phản hồi rất tốt: “Những người biết chân tướng [về cuộc bức hại] giống như những hạt giống, và họ sẽ lan tỏa thông tin đến nhiều người hơn.”
Tối ngày 2 tháng 9, một thanh niên từng xem một bộ phim giảng chân tướng trong khuôn viên Đại học Columbia hồi tháng 3 năm nay đã rất vui khi thấy quầy của Pháp Luân Đại Pháp. Anh lấy ngay ra từ trong túi một chiếc thẻ đánh dấu sách có thông tin về trang web Thế giới Kiền tịnh (Ganjing World)—một nền tảng chiếu các bộ phim giảng chân tướng— và kể rằng anh đã giữ nó trong ba lô suốt sáu tháng qua. Anh bày tỏ sự ủng hộ và lòng biết ơn, đồng thời bày tỏ anh muốn được tham gia các hoạt động của câu lạc bộ trong tương lai.
Ngày 3 tháng 9, một sinh viên đi ngang qua quầy thông tin cho biết trước đây cô đã từng luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô muốn tiếp tục học và nhờ câu lạc bộ thông báo cho cô về các hoạt động trong tương lai. Cô cũng bày tỏ mong muốn tham gia các buổi luyện công chung ngoài khuôn viên trường khi có thời gian.
Một nhóm nữ sinh đã nhận những bông hoa sen nhỏ có kèm thẻ đánh dấu sách in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi nghe lời giới thiệu của cô Angela Lee, chủ tịch Câu lạc bộ Rotary Upstate, họ đã vui vẻ chụp ảnh nhóm. Nhiều giảng viên và sinh viên đã ký bản kiến nghị ủng hộ dự luật của Quốc hội, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Các sinh viên chụp ảnh cùng những bông hoa sen nhỏ làm kỷ niệm.
Các học viên cũng lập một quầy thông tin ngoài khuôn viên trường để giúp các sinh viên Trung Quốc giải quyết các vấn đề về thị thực. Các tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cũng có mặt và hỗ trợ các sinh viên Trung Quốc gặp khó khăn về visa. Họ cho biết nguyên nhân sâu xa của những khó khăn mà sinh viên quốc tế gặp phải không nằm ở bản thân sinh viên, mà là ở ĐCSTQ. Nếu sinh viên Trung Quốc tuyên bố rằng họ không có quan hệ gì với ĐCSTQ, họ có thể dễ dàng giành được sự tin tưởng của chính phủ và xã hội Hoa Kỳ hơn.
Sinh viên Trung Quốc, anh Edwin, bộc bạch: “Tôi yêu lịch sử và nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, và tôi ngưỡng mộ các tác phẩm kinh điển Trung Hoa. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã gây ra áp bức và sợ hãi, đặc biệt là đối với các tín đồ tôn giáo. Nhiều bạn bè của tôi ở Trung Quốc không dám tự do lên tiếng, và điều này thật đáng buồn.”
Anh Edwin
Anh cho hay là một người Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ, anh hiểu tầm quan trọng của tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. “Những giá trị này là cốt lõi của xã hội Mỹ và cần được trân trọng.”
Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Sự kiện kéo dài hai ngày đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều sinh viên và người qua đường đã nhận những bông hoa sen nhỏ làm kỷ niệm, đọc các tờ rơi và cho biết họ sẽ chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình. Một số người nói rằng họ từng nghe về cuộc bức hại và khích lệ các học viên hãy kiên trì.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/9/499297.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229783.html