Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 08-09-2025] Ngày 7 tháng 9 năm 2025, hơn 1.000 học viên đã tham gia cuộc diễu hành quy mô lớn tại Brooklyn để giới thiệu về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và cảm ơn Hạ Viện Hoa Kỳ vì đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

f5cb01868e93f89c5fc66460d1adbb2e.jpgce9de8c41afe9a4535c4ebf89dd2b1c7.jpgdd8ab18b1f81c48c00bf26c9dbf8152c.jpg99a9932a73ac92d0ef6689cab9442a7a.jpg24ca6e9118bbadd52c20477defb8d2a3.jpgac86a7b4974f4c4594f1056c47bf21e1.jpg01b5247a708413e0f40310763a63a182.jpg5c8f9207770fa7d8bc7588f90632826f.jpg2527c2c895e8bbfba05e57df6df20366.jpg3a08ffc79e53df89ab4f4b97d0d68c4a.jpg13ca8d07c9e8ed54602fe604b61a5a09.jpg22d1490d0191890c802afb34be449eef.jpg3f428c3d69d19da11a1c47a62676630b.jpgb808f69b9c2d01c27cc662b3a8ff9be7.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn trên Đại lộ 8, Brooklyn, ngày 7 tháng 9 năm 2025.

Cuộc diễu hành diễn ra trên Đại lộ 8 ở Brooklyn, nơi có cộng đồng người Hoa lớn thứ ba tại New York. Đoàn diễu hành gồm ba chủ điểm với 26 đội, xuất phát từ Phố 66 và kéo dài đến Phố 42. Dọc tuyến đường, rất đông người dân đã dừng lại xem và dùng điện thoại để chụp ảnh hoặc quay video. Một số người Hoa còn tự làm băng rôn và tham gia vào đoàn diễu hành để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Chủ điểm thứ nhất là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu; theo sau là mô hình lớn cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Tiếp đến là đội múa rồng và nhóm múa hoa sen, truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Công cũng như giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Chủ điểm thứ hai là “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, với hàng loạt biểu ngữ vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên trong suốt 26 năm qua. Được coi là một trong những vi phạm nhân quyền tàn ác nhất thời hiện đại, cuộc đàn áp bao gồm cả hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. ĐCSTQ còn lợi dụng truyền thông và hệ thống tư pháp ở hải ngoại để phát động hàng loạt chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công.

Chủ điểm thứ ba là ủng hộ gần 450 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, bao gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Giáo viên mỹ thuật: Năng lượng an hòa

Cô giáo mỹ thuật Romina Fernandez và con trai.

Cô Romina Fernandez, giáo viên mỹ thuật tại một trường học địa phương ở Brooklyn, chia sẻ rằng khi xem diễu hành, cô cảm nhận được năng lượng an hòa và cô tin Chân-Thiện-Nhẫn trên các biểu ngữ là những từ đầy sức mạnh. Cô nói: “Cuộc diễu hành này rất đặc biệt, và khi xem tôi cảm thấy một sự bình yên trong tâm”. Cô còn nói thêm rằng nhịp trống và màn trình diễn các bài công pháp đều rất hay.

Cô Fernandez cho rằng cuộc diễu hành của Pháp Luân Công hôm đó có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội và toàn nước Mỹ. Cô giải thích: “Nó cho mọi người hiểu rằng thực ra chúng ta có thể sống với một tâm thái bình hòa, điều này có tác động rất tốt cho con người”. Cô rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công có thể tự do diễu hành tại đây và điều này thật tuyệt vời.

Khi nghe nói ĐCSTQ đang tìm cách mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại thông qua truyền thông, cô thốt lên: “Thật quá đáng. Tôi biết sức mạnh của truyền thông rất lớn, nhưng tôi nghĩ thông qua truyền miệng giữa người với người, hoặc tận mắt chứng kiến mọi điều này, người ta có thể vượt qua những gì mà truyền thông áp đặt”.

Cuối cùng cô nhận định: “Chỉ riêng sự hiện diện an hòa của các học viên Pháp Luân Công cũng đã đủ để bác bỏ mọi tuyên truyền tiêu cực về họ rồi”.

Kiến trúc sư tại New York: Buổi diễu hành trang nghiêm và đầy sức mạnh

Cô Hope Brice là kiến trúc sư thiết kế cảnh quan kiêm quản lý dự án ở Manhattan.

Cô Hope Brice, kiến trúc sư thiết kế cảnh quan kiêm quản lý dự án làm việc tại Manhattan, hôm đó cô đi ngang qua cuộc diễu hành cùng một người bạn và đã dừng lại xem. Cô ấn tượng sâu sắc với trang phục và âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Đặc biệt, sau khi biết các học viên Pháp Luân Công diễu hành để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy buổi diễu hành rất trang nghiêm và đầy sức mạnh”.

Cô Brice nói: “Các bạn đã làm rất tốt khi giúp mọi người biết đến sự việc này”.

Người dân Brooklyn: Mọi người đều nên đến để ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Chad Johnson, cư dân Brooklyn.

Anh Chad Johnson cho hay anh đã bị thu hút bởi đội hình và chiếc xe diễu hành tuyệt đẹp nên đã dừng lại xem.

Anh nhận xét rằng cuộc diễu hành rất tuyệt và đầy ý nghĩa. Khi nghe nói các học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì công pháp tu luyện ôn hòa của họ, anh rất sốc và nói rằng mình nổi da gà bởi cuộc đàn áp khiến anh vô cùng phẫn nộ. Anh bày tỏ: “Tôi mừng vì các bạn lên tiếng tại đây. Tôi nghĩ mọi người đều nên bước ra để bày tỏ sự ủng hộ”.

Bà Diane, một kỹ sư phần mềm ở Manhattan, cùng chồng theo dõi cuộc diễu hành và cho biết: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời, rất đẹp”. Bà tin rằng hoạt động này có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra và việc nâng cao nhận thức cho công chúng là điều cần thiết.

Anh Leo, một cư dân Brooklyn khác cho hay anh từng xem các cuộc diễu hành của học viên trước đây. Anh nhận xét: “Cuộc diễu hành rực rỡ và được tổ chức rất tốt.” Anh cho rằng hoạt động này đầy ý nghĩa và “Họ [các học viên] hội tụ lại vì một mục tiêu cao cả”.

Người Hoa ca ngợi cuộc diễu hành

Bà Ngô đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đứng bên đường chăm chú ghi hình đoàn diễu hành. Bà cho biết bà sẽ về Trung Quốc thăm họ hàng vào tháng tới nên muốn ghi lại cảnh tượng chân thực của cuộc diễu hành để cho bạn bè và người thân ở Đại lục xem.

Bà rất vui khi thấy đoàn diễu hành hùng hậu của Pháp Luân Công. Bà nói: “Cuộc diễu hành quá tuyệt vời, có rất nhiều người tham gia”. Bà cho hay bà hiểu rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc nên hiểu vì sao các học viên tổ chức diễu hành. Bà nói thêm: “Những gì ĐCSTQ làm là sai trái, nhưng các học viên ở Trung Quốc Đại lục không thể làm gì được. Họ đang bị bức hại. Họ không thể lên tiếng ở Trung Quốc. Ở Đại lục không có tự do”.

Khi nghe nói đã có hơn 450 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, bà Ngô cho hay bà cũng đã thoái ĐCSTQ từ nhiều năm trước. Bà bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công vì đã dám đứng lên vạch trần cuộc bức hại. Bà kể rằng người hàng xóm của bà, một học viên Pháp Luân Công, đã biến mất sau khi bị bắt cách đây hơn mười năm. Bà nói: “Tôi không biết anh ấy đi đâu, từ đó đến nay không thấy tin tức gì nữa”.

Bà Lý đến từ Trung Quốc cho biết bà đang sang thăm Hoa Kỳ. Bà xúc động sâu sắc trước đoàn diễu hành. Bà nói: “Tôi không ngờ lại có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy và quy mô của cuộc diễu hành rất lớn”. Bà cũng vui mừng khi thấy người phương Tây cũng tu luyện Pháp Luân Công và tiếp nhận văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bà nói Pháp Luân Công dạy mọi người hướng thiện thật là tốt. Bà khẳng định: “Đó chắc chắn là điều tốt, là lan tỏa tình yêu thương”.

Học viên trẻ người phương Tây: Hy vọng người dân Đại lục sớm hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công

Em Angelica Velo

Em Angelica Velo là học sinh năm cuối trung học ở miền Bắc bang New York. Em tranh thủ ngày nghỉ để đến Brooklyn tham gia diễu hành và tình nguyện phát tài liệu chân tướng cho người qua đường để truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới người dân.

Em bày tỏ: “Cháu nghĩ việc nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều vô cùng ý nghĩa trong xã hội ngày nay. Dù là Chủ nhật, cháu vẫn sẵn lòng dành thời gian để làm điều này”.

Angelica quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2019. Em đã tham gia các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở nhiều nơi, dù tại Canada hay ở New York và các thành phố khác ở Hoa Kỳ. Em chia sẻ: “Cuộc diễu hành là cơ hội tuyệt vời để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cháu luôn cảm nhận được năng lượng tích cực khi các học viên hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau”.

Là một học sinh, em thường cảm thấy áp lực và khó khăn trong học tập. Tuy nhiên, khi tinh tấn tu luyện và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, em cho biết: “Cháu thấy đầu óc mình minh mẫn hơn, làm việc mau hoàn thành hơn và cháu bớt nhiều bực dọc về chuyện học hành cũng như những việc khác. Cháu thấy bản thân trở nên lý trí hơn”.

Angelica hy vọng những người dân ở Trung Quốc vốn bị tin theo những lời dối trá của ĐCSTQ sẽ sớm hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Em nói tiếp: “Cháu hiểu rằng ở một quốc gia cộng sản, đôi khi rất khó để phân biệt đúng sai. Nhưng nếu suy nghĩ một cách thấu đáo, Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là nguyên tắc của Pháp Luân Công, mà còn là những chuẩn tắc căn bản mà ai cũng nên tuân theo. Đó là tiêu chuẩn để làm người tốt. Nếu chúng ta mong trở thành người tốt, thì sẽ nhận ra được những lời dối trá ấy và việc vượt qua khó khăn cũng dễ dàng hơn”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/8/499281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229747.html