Lòng từ bi của Sư phụ ở khắp mọi nơi
Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-07-2025] Tôi năm nay 80 tuổi, sống ở vùng nông thôn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi đọc các bài chia sẻ của những học viên Đại Pháp khác, tôi cũng muốn viết một bài chia sẻ. Vì tôi chỉ đi học ba năm tiểu học, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã viết được bài chia sẻ này.
Tôi và chồng cùng nhau đề cao trong tu luyện
Cuối năm 1997, con gái tôi, đang sống ở một thành phố khác, đã gửi cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu nói rằng đây là một cuốn sách quý và tôi nên đọc cẩn thận. Sau khi đọc xong, tôi rất hạnh phúc và nghĩ: “Đây là một Pháp vĩ đại và cao quý. Đây là điều mà mình đã tìm kiếm cả đời.” Đó là khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Mùa đông năm 1998, người trong làng tôi đến một làng khác để giúp họ đào các ruộng trà và tôi đến đó bằng một chiếc xe ba bánh. Khi tan làm lúc khoảng 5 giờ chiều, bốn đồng nghiệp đặt thiết bị của họ lên xe ba bánh nhỏ của tôi. Tôi bắt đầu lái đi nhưng phanh xe bị hư. Chiếc xe bắt đầu chạy loạng choạng trên con đường dài một dặm. Người bên đường lo lắng khi họ thấy xe của tôi mất kiểm soát. Tuy nhiên tôi không sợ. Tôi nghĩ: “Mình là một học viên Đại Pháp và có Sư phụ bảo hộ.” Chiếc xe chạy xuống dốc và chầm chậm lật úp trên một khu vực bằng phẳng. Tôi trèo lên và không đau. Mọi người tiến đến và có người nói: “Bà thật mà mắn.” Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình. Con xin cám ơn Sư phụ vì đã cứu mạng con!
Vợ chồng tôi là hai học viên duy nhất trong làng. Chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011 nhưng không thể đọc được chữ nào. Ông ấy dựa vào việc nghe Pháp. Ông ấy liên tục nghe Pháp bằng máy MP3.
Chồng tôi từng bị vẩy nến nặng. Bệnh lan khắp đầu, tay và khắp người và rất ngứa. Ông ấy đã đến nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng không hiệu quả. Ông ấy cũng thử nhiều bài thuốc dân gian nhưng cũng vô tác dụng. Sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh vẩy nến cứng đầu đã biến mất không hề hay biết. Da của chồng tôi giờ trơn láng và mịn màng như một người trẻ tuổi.
Chồng tôi khoẻ mạnh và có lưng thẳng. Giờ ông ấy hơn 90 tuổi nhưng người khác nói ông ấy trông như ngoài 70 tuổi. Dân làng và những người khác biết ông đã chứng kiến sự kỳ diệu và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp từ ông. Điều này cũng giúp nhiều người hiểu chân tướng về Đại Pháp và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức của nó để được an toàn.
Chồng tôi có triệu chứng tiểu ra máu nhiều lần từ khi tu luyện Đại Pháp. Mỗi khi triệu chứng xuất hiện, tôi hỏi ông: “Chúng ta có nên đến bệnh viện không? Hay là chúng ta học Pháp và tin tưởng Sư phụ?”
Ông ấy trả lời không do dự: “Tôi sẽ không đến bệnh viện. Tôi tin Sư phụ và Pháp.” Ông ấy đã vượt qua các khổ nạn nhờ vào đức tin chân chính và nghe các bài giảng của Sư phụ. Ông ấy rất nhớ Sư phụ và muốn nói trực tiếp: “Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cứu độ con!”
Đôi khi vợ chồng tôi có mâu thuẫn, tất cả đều là khảo nghiệm tâm tính. Tôi thường trách ông ấy không hành xử như một người tu luyện. Ông ấy bướng bỉnh đáp lại: “Bà đã làm được Chân-Thiện-Nhẫn chưa?” Tôi biết mình đã sai và không nên chỉ trích ông ấy. Tôi phải cùng ông ấy tiến bộ trong tu luyện, hoàn thành thệ ước và quay về Thiên quốc.
Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh
Mặc dù tôi chỉ đi học ba năm nhưng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân, các bài giảng Pháp của Sư phụ ở các nơi, Tuần báo Minh Huệ và những tài liệu khác. Nhờ học các bài giảng Pháp, tôi hiểu rằng các học viên Đại Pháp có sứ mệnh và ký thệ ước theo Sư phụ đến thế gian này để chính Pháp. Thông qua đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ Net, tôi đã biết cách các học viên giảng chân tướng và tôi bắt đầu giảng chân tướng cho người dân trong làng và tại khu chợ. Kết quả là 80%-90% người trong làng tôi (gồm cả trưởng làng) đã biết chân tướng, thoái ĐCSTQ và chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Trong đại dịch COVID 2019, không ai trong làng tôi chết vì virus.
Hơn thế nữa, một số người đã khỏi bệnh ung thư, bệnh urê huyết và những căn bệnh hiểm nghèo khác vì họ đã biết chân tướng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Đây là hai ví dụ:
Một bệnh nhân khỏi bệnh Urê huyết
Năm 2021, một ông lão 80 tuổi trong làng tôi bị bệnh urê huyết. Trong thời gian dịch bệnh, các bệnh viện quá tải và rất khó để được điều trị.
Một ngày kia tôi đang làm việc trên đồng và thấy ông ấy trông rất xanh xao. Tôi hỏi: “Ông à, trông ông không khoẻ, có gì không ổn à?” Khi ông ấy cho biết là do bệnh urê huyết, tôi hỏi: “Ông có phải là Đảng viên không?” Ông nói là chưa từng vào Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi bước tới và đưa cho ông ấy một lá bùa Đại Pháp rồi nói: “Chỉ cần chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Thành tâm niệm mỗi ngày và ông sẽ khoẻ hơn.” Ông ấy nói là sẽ thực hiện.
Vài ngày sau tôi gặp lại ông ấy. Khuôn mặt ông rạng rỡ và ông trông tràn đầy năng lượng. Tôi hỏi bệnh của ông đã khỏi chưa. Ông ấy vui vẻ đáp: “Nó lành rồi! Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt! Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt! Xin cảm ơn bà!”
Tôi nếu: “Nếu ông muốn cám ơn thì hãy cám ơn Sư phụ của Đại Pháp. Là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu ông.” Ông ấy đã cảm tạ Sư phụ!
Một người đàn ông đang hấp hối đã hồi phục
Một người đàn ông tên Wang trong làng tôi bị bệnh nặng. Ông ấy đã nhập viện nhưng không thể chữa được nên đành quay về nhà chờ chết. Tôi đã đến gặp ông ấy và giảng chân tướng. Tôi nói rằng ông ấy sẽ ổn nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”
Không lâu sau tôi lại đến thăm ông ấy và ông trông tràn đầy năng lượng. Ông ấy thực sự khoẻ mạnh. Mọi người được chứng kiến một phép màu khác khi người đàn ông đang chờ chết đã hồi phục sức khoẻ chỉ nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”
Các bạn, xin hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Các bạn sẽ được hưởng lợi. Chỉ khi hiểu được chân tướng và phân biệt đúng, sai, thiện, ác thì chúng ta có thể có một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/495849.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229567.html