Bài của Wu Sijing tại Berlin

[ MINH HUỆ 22-07-2012] Hội nghị quốc tế lần thứ 24 của Hiệp hội cấy ghép đã được tổ chức tại Berlin, Đức, từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 07 năm 2012. Các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự hội nghị có thể nhìn thấy nhóm học viên Pháp Luân Công tập trung mỗi ngày tại quảng trường trước Trung tâm hội nghị quốc tế ở Berlin. Một vài học viên đang tĩnh tọa, và đằng sau họ là những biểu ngữ phơi bày tội ác của chế độ Cộng sản mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Những người khác trong nhóm thì phân phát các tài liệu thông tin. Nhiều người tham dự có thể nhìn thấy các học viên khi họ rời khỏi trung tâm nơi diễn ra Hội nghị. Một số dừng lại để hỏi thăm, trong khi những người khác thì nói với các học viên rằng họ đã biết về các tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc từ các nguồn tin khác.

Một diễn đàn về “Y học cấy ghép trước bước ngoặt” đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 07 tại Berlin. Trong ảnh (từ trái sang) là: nhà văn người Mỹ Ethan Gutmann, luật sư người Canada David Matas, và bác sĩ người Pháp Tiến sĩ Harold King

Các học viên Pháp Luân Công diễn lại việc ĐCSTQ tàn bạo mổ cướp tạng sống trước địa điểm tổ chức cuộc họp của Hội nghị quốc tế về Hiệp hội cấy ghép

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước nơi tổ chức cuộc họp của Hiệp hội cấy ghép

Các học viên muốn nói với các bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật, và các nhà khoa học tham dự Hội nghị rằng  theo ước tính hiện nay thì đã có hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị cưỡng bức cắt lấy tạng trong khi họ vẫn còn sống, và các tạng bị đánh cắp đã được bán vì lợi nhuận béo bở. Thi thể của những học viên này sau đó nhanh chóng được hỏa thiêu để thủ tiêu bất kỳ bằng chứng tội ác nào của các thủ phạm.

Trong suốt Hội nghị vào ngày 18 tháng 07, các bác sỹ chống cưỡng bức thu hoạch (DAFOH) đã tổ chức một diễn đàn về “Y học cấy ghép trước bước ngoặt” gần điểm tổ chức Hội nghị. Họ đã thảo luận làm thế nào để ngăn chặn việc mổ cướp tạng sống tại Trung Quốc.

DAFOH là một tổ chức quốc tế được thành lập bởi các bác sĩ của các chuyên khoa khác nhau và có trụ sở tại Washington, DC. Mục tiêu của họ là để ngăn chặn tất cả các việc buôn bán tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc và các nước khác.

ĐCSTQ phải bị xử phạt về việc thu hoạch  tạng

Luật sư người Canada ông Matas kêu gọi tẩy chay các bác sĩ và y dược Trung Quốc

Chế độ của ĐCSTQ lần đầu tiên công khai thừa nhận vào năm 2005 rằng 95% các bộ phận cấy ghép là từ các tử tù. Tuyên bố này xác minh sự nghi ngờ đã được suy đoán từ lâu bởi thế giới bên ngoài: thu hoạch nội tạng được hậu thuẫn bởi chế độ ĐCSTQ.

Ông David Matas, cùng với ông David Kilgour, cựu Ngoại trưởng phụ trách khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập về những lời cáo buộc thu hoạch tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ. Họ công bố báo cáo điều tra của họ trong năm 2006 và sau đó báo cáo được xuất bản thành sách dưới nhan đề “Thu hoạch đẫm máu”. Ông Matas có viết rằng nội tạng từ các tử tù không thể được coi là hiến tặng nội tạng. Nói cách khác, hành động ép cắt bỏ nội tạng và hệ thống phụ trợ từ lâu đã tồn tại dưới quyền quản lý của ĐCSTQ.

Tiến sĩ Arne Schwarz đến từ Thụy Sĩ đã từng làm việc trong bệnh viện nhiều năm qua ở vị trí một chuyên gia IT. Ông nói rằng việc buôn bán nội tạng bất hợp pháp tồn tại ở nhiều nước, nhưng ở Trung Quốc có hai sự khác biệt: 1. Trung Quốc là nước duy nhất mà chính phủ cho phép buôn bán nội tạng bất hợp pháp; 2. Các bệnh viện quân y của Trung Quốc thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc buôn bán tạng bất hợp pháp.

Các bác sĩ Trung Quốc bị hạn chế di chuyển

Hơn 160 bác sĩ Trung Quốc tham dự Hội nghị quốc tế đã bị hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong khi các bác sĩ từ các nước khác có thể đến và đi khi họ muốn và ăn trưa ở bất cứ nơi nào họ muốn vào buổi trưa, thì các bác sĩ Trung Quốc lại không được như vậy. Họ được đưa đón đến địa điểm tổ chức Hội nghị trong ba chiếc xe tải lớn trong thời điểm và địa điểm cố định, ăn trưa với nhau bên trong trung tâm hội nghị, và không bao giờ ra ngoài.

Nhiều bác sĩ từ các nước khác đi qua gian hàng thông tin của các học viên Pháp Luân Công, nói chuyện với các học viên, và xem họ biểu diễn công pháp. Nhưng các bác sĩ Trung Quốc thì không. Vì vậy, các học viên đã có sáng kiến phân phát tài liệu thông tin về việc mổ cướp tạng sống của các học viên Pháp Luân Công tại nơi các bác sĩ Trung Quốc lên xuống xe tải vào buổi sáng và buổi tối. Họ hy vọng rằng các bác sĩ đến từ Trung Quốc có thể tự giải phóng mình khỏi những hạn chế của ĐCSTQ và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, ngưng hỗ trợ ĐCSTQ trong việc bức hại các học viên, và đứng lên để vạch trần sự tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/22/向柏林国际器官移植会议曝光活摘器官(图)-260585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/26/134629.html

Đăng ngày:  10 -8 – 2012; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share