Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 14-07-2012] Vào ngày 10 tháng 07 năm 2012, đơn vị cấy ghép thuộc Bộ phận Phát triển y tế của Malaysia và Hội cấy ghép Malaysia đã tổ chức một cuộc hội thảo về “Những thực tế và rủi ro của buôn bán nội tạng.” Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Canada, người được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010, và là một trong những tác giả của cuốn sách Thu hoạch đẫm máu được mời làm người diễn thuyết chính duy nhất.

Người diễn thuyết chính ông David Matas, Luật sư nhân quyền người Canada

Ông David Matas nói lên “Những thực tế và rủi ro của buôn bán nội tạng”

Các chuyên gia y tế tại hội thảo nghiên cứu các tập tài liệu thông tin

Đặt câu hỏi liên quan đến “Những thực tế và rủi ro của buôn bán nội tạng”

Hội thảo được ủng hộ nhiệt tình bởi cộng đồng y học. Lúc 11 giờ 30, hơn 100 chuyên gia y tế địa phương, các bác sĩ, y tá, và các luật sư quan tâm về đạo đức y tế đã tham dự hội thảo tại trường Cao đẳng Y tế Malaysia. Phòng họp chật cứng người, và ban tổ chức phải đặt thêm chỗ ngồi tạm thời.

Trong phần trình bày mất hơn một giờ, ông Matas đã đưa ra 14 nguyên tắc mà các cơ quan tổ chức cấy ghép trong mỗi quốc gia nên tuân theo. Ông nhấn mạnh sự tàn bạo của Trung Quốc trong việc buôn bán nội tạng, đặc biệt là thực tế tàn ác rằng toàn bộ đất nước này đã tham gia vào việc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống, điều này khác biệt với việc buôn bán nội tạng ngầm ở các nước khác. Theo ông, dù tình trạng của bệnh nhân có nguy kịch đến đâu, người ta cũng không được hy sinh cuộc sống của người khác để lấy các nội tạng cho bệnh nhân đó.

Theo trình bày của ông Matas, từ năm 1999, Trung Quốc đã trở thành quốc gia cấy ghép lớn nhất trên thế giới. Nhiều bệnh nhân từ các nước khác đã đi đến Trung Quốc để lấy thận, gan, hoặc tim. Ông cho biết các cơ quan này đã được lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ông Matas: Cộng đồng quốc tế cần phải ngăn chặn sự tàn bạo của việc mổ cướp tạng sống này

Ông Matas đã trình bày 14 đề xuất với chính phủ Malaysia và cộng đồng y học để giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Các đề xuất bao gồm: không gửi bất kỳ bệnh nhân nào đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, từ chối đào tạo bác sĩ y tế Trung Quốc trong việc cấy ghép nội tạng, từ chối xuất bản giấy tờ báo cáo về việc sử dụng các tử tù cho cấy ghép nội tạng, từ chối các chuyên gia y tế tham gia vào thành viên buôn bán nội tạng trong Hội cấy ghép, Bộ Ngoại giao ở mỗi nước có trách nhiệm tư vấn cho du khách không nên cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, và không cung cấp bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân đi Trung quốc để cấy ghép nội tạng.

Trong khi trả lời một câu hỏi, ông Matas nói rằng, mặc dù Trung Quốc không phải là nước duy nhất buôn bán nội tạng, ở Trung Quốc việc này được kiểm soát bởi chính phủ, trong khi ở các nước khác, nó thuộc thế giới ngầm. Ông nói: “Có việc buôn bán nội tạng tại Ấn Độ, nhưng chính phủ Ấn Độ nỗ lực để ngăn chặn nó. Ở Trung Quốc, thì ngược lại, việc buôn bán nội tạng mang lại lợi nhuận hấp dẫn có liên quan đến công an, cảnh sát vũ trang, các bệnh viện quân sự, và bản thân chính phủ.”

Ông Matas chỉ ra rằng, kể từ khi công bố “Báo cáo về Cáo buộc Mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” năm 2006, nhiều nước đã quy định một số chính sách để ngăn chặn buôn bán nội tạng. Ví dụ, Australia không còn đào tạo các bác sĩ cấy ghép nội tạng Trung Quốc và Israel không đảm bảo cho những bệnh nhân đi Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Những quyết định như vậy được dựa trên báo cáo điều tra. Ngoài ra, chính phủ Đài Loan đã cấm buôn bán nội tạng.

Để kết thúc phần diễn thuyết ông nói rằng ông biết được Malaysia đang cố gắng thiết lập một đạo luật để ngăn chặn việc buôn bán nội tạng. Nếu thành công, Malaysia sẽ là nước đi tiên phong trong nỗ lực này.

Ba chuyên gia cấy ghép nội tạng ở Malaysia đã đồng ý rằng bệnh nhân đi đến các nước khác để cấy ghép nội tạng là vi phạm đạo đức y tế và khuyến khích buôn bán nội tạng, điều này cần phải được ngăn chặn.

Ông Datuk Dr. Harjit Singh: Chúng ta nên giữ cho bệnh nhân tránh khỏi việc tham gia vào cấy ghép nội tạng bất hợp pháp

Ông Datuk Dr. Harjit Singh, Chủ tịch Hiệp hội cấy ghép Malaysia, tại cuộc họp báo

Ông Datuk Dr. Harjit Singh, Chủ tịch Hiệp hội cấy ghép Malaysia, chỉ ra tại cuộc họp báo rằng, là một người có trách nhiệm chúng ta nên ngăn chặn các bệnh nhân tham gia vào việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Những giao dịch bất hợp pháp như vậy chỉ tập trung vào lợi nhuận chứ không phải là sức khỏe của bệnh nhân.

Ông nói:“Là một người có trách nhiệm, chúng ta nên giữ cho người bệnh tránh khỏi việc tham gia vào cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Mọi người nên chọn các nguồn ngay chính và hợp pháp, chứ không phải theo cách bất hợp pháp.”

Tiến sĩ Datuk Ghazali Ahmad: Bộ phận Phát triển Y tế sẽ ngừng cung cấp thuốc cho những bệnh nhân đi đến các nước khác để cấy ghép nội tạng

https://en.minghui.org/emh/article_images/2012-7-13-minghui-falun-gong-malaysia-06–ss.jp

Tiến sĩ Datuk Ghazali Ahmad, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện Kuala Lumpur, tại cuộc họp báo

Tiến sĩ Datuk Ghazali Ahmad, Cố vấn cao cấp và Trưởng khoa Thận, Bệnh viện đa khoa Kuala Lumpur, tiết lộ rằng chính phủ đã biết về sự xuất hiện của việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp và rằng, đầu năm 2012, Bộ phận Phát triển y tế không còn cung cấp thuốc cho những bệnh nhân mà đi đến các nước khác để cấy ghép nội tạng.

Tiến sĩ Lela Yasmin Mansor: Chúng tôi không thể gây thêm những thảm kịch 

Tiến sĩ Lela Yasmin Mansor, Trưởng ban quản lý Quốc gia, thuộc Trung tâm tài nguyên cấy ghép quốc gia, tại cuộc họp báo

Tiến sĩ Lela Yasmin Mansor, Trưởng ban quản lý Quốc gia, thuộc Trung tâm tài nguyên cấy ghép quốc gia, đã chỉ ra trong cuộc họp báo rằng lý do việc mời ông Matas đến diễn thuyết là để công chúng và các phương tiện truyền thông biết rằng việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp tại quốc gia khác không phải là một giải pháp. Về việc bắt giữ và giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của ĐCSTQ, Tiến sĩ Manor nói việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp khuyến khích việc buôn bán nội tạng:“Chúng tôi không thể gây thêm những thảm kịch.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống cho cả tâm và thân của Trung Quốc. Môn tập luyện bao gồm các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Dễ học, thú vị khi tập luyện, và hoàn toàn miễn phí. Các nguyên tắc của môn tập luyện dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập luyện lần đầu tiên được giới thiệu ở Trung Quốc bởi Sư phụ Lý Hồng Chí vào năm 1992 và nhanh chóng lan truyền trên khắp Trung Quốc qua đường truyền miệng và sau đó ra hải ngoại. Những hiệu quả có lợi của môn tập luyện trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cùng tiêu chuẩn đạo đức, cũng như ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, đã được công nhận khắp thế giới. Trên thực tế, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Các sách chính của Pháp Luân Công được dịch qua hơn 30 thứ tiếng.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc bức hại.

Năm 2006, Ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, và Ông David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh Canada (khu vực châu Á – Thái Bình Dương) đã thành lập một nhóm điều tra độc lập và công bố những phát hiện của họ cho các phương tiện truyền thông vào ngày 06 tháng 07 năm 2006: “Báo cáo cáo buộc về mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”

Điều tra của họ vẫn tiếp tục và tìm thấy bằng chứng mới. Từ năm 2006 đến năm 2009, họ đã đăng tải ba báo cáo. Tác phẩm Thu hoạch đẫm máu, được công bố vào tháng 10 năm 2009, dựa trên báo cáo thứ ba của họ. Họ nói:“Chúng tôi đã kết luận rằng chính phủ Trung Quốc và các cơ quan của nó tại mọi miền đất nước, không chỉ trong các bệnh viện mà còn ở các trung tâm giam giữ và ‘toà án nhân dân’, từ năm 1999 đã dẫn đến cái chết của một số lượng lớn chưa rõ danh tính các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công”.

Trong nhiều năm, ông Matas và ông Kilgour đã đi đến hơn 80 thành phố tại hơn 40 quốc gia để vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống với hy vọng ngăn chặn những tội ác như vậy.

Ông Matas tốt nghiệp Đại học Princeton và Đại học Oxford. Ông đã có những đóng góp xuất sắc cho nhân quyền, nhập cư, và các vấn đề người tị nạn. Ông đã nhận được huân chương Canada vào ngày 30 tháng 12 năm 2008, vinh dự cao nhất từ chính phủ Canada. Ông được đề cử cho giải Nobel Hòa bình vào năm 2010 vì đã phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cướp tạng sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/14/大马医学界聚焦中共活摘法轮功学员器官(图)-260205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/16/134453.html

Đăng ngày 31-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share