Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 20-07-2012] “Bất cứ nơi nào có vi phạm nhân quyền xảy ra, nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhắc nhở với toàn thế giới ngày nay khi tập trung trước toà nhà Quốc hội rằng những người theo [nguyên lý] Chân – Thiện – Nhẫn nên được tôn trọng chứ không nên bị bức hại… Tôi sẽ dùng dấu vân tay của mình để ủng hộ Pháp Luân Công và thúc giục những đồng nghiệp của tôi ủng hộ các bạn, và sẽ thuyết phục Nhà Trắng cùng Tổng thống, khích lệ họ ủng hộ các bạn.” (Trích từ bài diễn thuyết của Nghị sỹ Mỹ, ông Sam Farr với các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tại cuộc mít tinh “Giải thể ĐCSTQ, Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ngay trước khuôn viên tòa nhà Quốc hội tại Mỹ quốc vào ngày 12 tháng 07 năm 2012).

Nghị sỹ Mỹ, ông Sam Farr, đại biểu của bang California, phát biểu rằng Thủ đô Mỹ quốc là một biểu tượng tự do cho nhiều quốc gia trên thế giới và “Những nguyên lý của Pháp Luân Công – Chân Thiện Nhẫn – là những nền móng vững chắc của một xã hội dân chủ.”

Năm nghị sỹ và hơn mười vị đại diện từ các cơ quan phi chính phủ đã tham dự cuộc mít tinh. Hơn 20 Thượng nghị sĩ và các đại biểu bang khác đã gửi thư hoặc người đại diện của họ đến tham dự cuộc mít tinh. Cùng với các học viên Pháp Luân Công, họ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về cuộc bức hại 13 năm, đặc biệt là hành động mổ cắp nội tạng vô cùng dã man từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống. Họ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cách đây 13 năm, vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ dẫn đầu bởi Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Những học viên tại hải ngoại đã liên tục phản bức hại bằng cách thỉnh nguyện ôn hoà kể từ đó. Những học viên này, từ hơn 100 quốc gia, đã được ủng hộ bởi những con người thiện lương khắp nơi. ĐCSTQ đang tiến đến sự diệt vong vì người dân Trung Quốc đang thức tỉnh sau khi biết rõ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và đang nhận thức rõ giữa chính và tà.

Bắt giam, tra tấn, tẩy não, tiêm các loại độc dược, mổ cướp nội tạng từ những người còn sống, và tàn sát – những điều này có thể hủy hoại con người bằng thể xác và tinh thần, nhưng không bao giờ thay đổi được tâm và lòng thành tín của con người.

300 chữ ký: Một dấu hiệu từ dân chúng phản đối cuộc bức hại

Nghị sỹ Mỹ, ông Farr đã nhấn mạnh việc in dấu vân tay của mình để ủng hộ Pháp Luân Công. Ý tưởng này đến từ câu chuyện về những người dân Trung Quốc ủng hộ một học viên Pháp Luân Công tại địa phương: “Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: 300 dân làng ký vào thư thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho học viên Pháp Luân Công” đã được đăng trên trang web Minh Huệ.

Theo các bài báo, vào sáng ngày 25 tháng 02 năm 2012, nhiều công an đã lục soát nhà của học viên Pháp Luân Công, ông Vương Hiểu Đông tại làng Chu Quan Truân, thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, và bắt giữ ông. Cha mẹ già và đứa con thơ dại của ông phải ở lại một mình không ai chăm sóc. 300 hộ gia đình trong làng đã rất giận dữ về điều này và cùng ký vào một thư thỉnh nguyện đòi trả tự do cho ông Vương. Ông trưởng thôn, thậm chí, còn đóng dấu vào thư thỉnh nguyện bằng con dấu của làng. Vào ngày 10 tháng 05, lá thư thỉnh nguyện với 300 chữ ký đã được gửi lên Bộ Chính trị và được phát hành trong nội bộ, gây ra sự quan tâm lo ngại cho Bộ Chính trị.

Sau đó, những dân làng từ những vùng khác tại Trung Quốc đã làm theo và bắt đầu ký tên vào những thư thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Theo trang web Minh Huệ, mấy trăm người dân đã chặn đứng các viên công an trong gần hai tiếng đồng hồ vào sáng ngày 09 tháng 06 năm 2012, tại khu dân cư Ôn Hinh Gia Viên thuộc khu Khai Bình, Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Những người dân đã đứng thành hàng, lập thành một bức tường người, để ngăn chặn không cho công ăn bắt người anh hùng của họ, một học viên Pháp Luân Công, ông Lý Chân. Hơn 70 người đã ký vào thư thỉnh nguyện ngay tại chỗ để xác minh danh tính cho ông Lý Chân.

Trong một bài báo khác, 15.000 dân làng đã ký vào một thư thỉnh nguyện để ủng hộ cô Tần Vinh Thiến ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Cô Tần và toàn bộ gia đình đều tu luyện Pháp Luân Công. Cha cô, ông Tần Nguyệt Minh, đã bị chết do tra tấn tại nhà tù Giai Mộc Tư. Mẹ và em gái cô Tần đã bị bắt đi trại cưỡng bức lao động. 15.000 người dân làng đã rất giận dữ và phẫn nộ vì thảm cảnh của gia đình họ Tần, vì thế họ đã viết và ký vào lá thư thỉnh nguyện.

Vào tháng Mười năm ngoái, những người dân làng tại khu Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã ký vào một lá thư thỉnh nguyện đòi trả tự do cho một người dân làng là ông Trương Quốc Tường. Họ muốn công an trả tự do cho ông Trương và trả lại 6.000 nhân dân tệ mà họ đã tịch thu của ông.

Năm ngoái, 2.300 dân làng tại quê hương của một học viên Pháp Luân Công, ông Chu Hướng Dương, thuộc huyện Xương Lê, Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã ký vào một thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho ông Chu. Sau khi vợ ông, bà Lý San San bị bắt, 500 dân làng đã ký vào một thư thỉnh nguyện, hy vọng giải cứu bà ta.

Một nghìn cuộc gọi vì công lý

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, những học viên tại hải ngoại đã thu thập chữ ký và sử dụng các phương tiện khác để ủng hộ các học viên bị bức hại tại Trung Quốc. Ví dụ, tại Canada, tính đến tháng 05 năm 2011, đã có hơn 500.000 chữ ký của người Canada trên một bức thư thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ Canada thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trước cuộc viếng thăm Canada năm 2005 của các lãnh đạo cao cấp ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình Thủ tướng Canada gần 150.000 chữ ký trên các lá thư thỉnh nguyện. Trước kỳ bầu cử năm 2006, Thông tấn xã Canada đăng tin rằng, dựa trên những lá thư mà văn phòng Thủ tướng đã nhận được, vấn đề Pháp Luân Công là một trong ba vấn đề mà người dân Canada quan tâm nhất.

Trang web Minh Huệ đã báo cáo rằng vào chiều ngày 15 tháng 07 năm 2012, nhằm để giải cứu học viên Pháp Luân Công người Đài Loan, ông Chung Đỉnh Bang, đã bị bắt giam trái phép tại Trung Quốc, những học viên tại Đài Loan đã đặt một cái bàn tại ga tàu lửa Gia Nghĩa để thu nhận những chữ ký kêu gọi chế độ Cộng sản Trung Quốc phải trả tự do cho ông Chung ngay lập tức. Chỉ trong vòng sáu tiếng đồng hồ, hơn 1.000 người đã ký vào thư thỉnh nguyện và một dải ruy băng vàng. Dải ruy băng vàng sau đó đã được treo trước phủ Tổng thống Đài Loan để thúc giục chính phủ Đài Loan giải cứu ông Chung. Rất nhiều quan chức chính yếu đã bước ra và “điểm chỉ” thỉnh nguyện để kêu gọi giải cứu cho ông Chung. Họ đã lên án sự bắt giữ trái phép của chế độ Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu toàn dân quan tâm đến vấn đề này. Họ mạnh mẽ thúc giục chính phủ Đài Loan phải nỗ lực giải cứu ông Chung và bảo vệ cho sự an toàn cá nhân của người Đài Loan khi họ đi đến Trung Quốc.

Lịch sử đang thay đổi trước mắt chúng ta: 120 triệu người đã thoái ĐCSTQ

Cùng với việc phản bức hại của một bộ phận công chúng, còn có một làn sóng khác đang biểu hiện tâm ý của con người đã thay đổi như thế nào. Kể từ khi cuốn ‘Cửu Bình Cộng sản Đảng’ được phát hành vào năm 2004, đã có một xu hướng rộng rãi là thoái ĐCSTQ tại cả Trung Quốc và hải ngoại. Hơn 120 triệu thành viên của ĐCSTQ và các tố chức liên đới của nó đã thoái xuất và không còn là thành viên của đảng hay các tổ chức liên đới của nó.

Tại cuộc mít tinh ngày 12 tháng 07 tại thủ đô Mỹ quốc, bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng phát biểu rằng bà rất cảm động vì sự kiên định và bình hòa của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại vô cùng dã man. Lòng can đảm và kiên cường của những học viên Pháp Luân Công đã khiến hơn 100 triệu người Trung Quốc ngưỡng mộ.

Trong những tháng gần đây, đã có nhiều xung đột trong nội bộ ĐCSTQ. Sự hạ bệ Bạc Hy Lai và việc luật sư Trần Quang Thành trốn thoát tới toà đại sứ Mỹ đã gây ra một loạt những sự kiện khác và thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới. Rất nhiều người Trung Quốc muốn biết sự thật – họ có cảm giác là sẽ có những thay đổi to lớn trong lịch sử đang xảy ra ngay trước mắt họ. Thậm chí còn có thêm nhiều người đang thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tính đến này 19 tháng 07 năm 2012, đã có 120.310.091 người đã tuyên bố sự ly khai của họ với ĐCSTQ trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times). Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội tại Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người đang nôn nóng tìm mọi cách để tuyên bố sự ly khai của họ với ĐCSTQ. Họ hy vọng sẽ quyết định đúng cho bản thân trong thời kỳ lịch sử xoay chiều trọng yếu này.

Trong vòng bảy năm, bà Chu, một cựu đảng viên ĐCSTQ 80 tuổi và là một cư dân tại Melbourne, Australia, đã khuyên hơn 20.000 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Bà muốn người Trung Quốc ly khai khỏi ĐCSTQ và lấy lại quyền tự do cho tâm linh. Những người đã thức tỉnh này đang chứng kiến sự xoay chiều lịch sử này. Họ cũng đang chứng kiến được sức mạnh của sự thật.

Theo trang web Minh Huệ, những tình nguyện viên tại các “Trung tâm phục vụ thoái đảng” tại các khu du lịch tại châu Âu và Đài Loan, chỉ trong vòng một hay hai tiếng đồng hồ đã giúp mấy chục khách du lịch từ Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Rất nhiều người trong các nhóm du khách này được tổ chức bởi các quan chức của ĐCSTQ, và chính họ cũng thực hiện thoái đảng. Những du khách này đặc biệt hy vọng tìm được những tin tức thực tế về những sự việc mới đang xảy ra tại Trung Quốc. ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Mọi người đang công nhận sự thật này.

Các học viên Pháp Luân Công đang thành tựu sự huy hoàng trong các ma nạn. Và cũng chính trong những ma nạn này, họ để cho càng ngày càng nhiều người Trung Quốc tìm được hy vọng và một tương lai rực rỡ.

Những bài viết liên quan:
https://vn.minghui.org/news/27853-fdic-trung-quoc-dai-luc-15000-chu-ky-doi-cong-ly-cho-cai-chet-cua-hoc-vien-phap-luan-cong.html
https://vn.minghui.org/news/28089-hang-tram-nguoi-dung-thanh-buc-tuong-ngan-cong-an-bat-mot-anh-hung-cuu-nguoi-khoi-bi-chet-duoi.html
https://vn.minghui.org/news/27426-fdic-300-dan-lang-ky-don-khieu-nai-keu-goi-tra-tu-do-cho-hoc-vien-phap-luan-cong.html
https://vn.minghui.org/news/25339-co-ly-san-san-tiep-tuc-bi-ket-an-lao-dong-cuong-buc-nguoi-dan-o-duong-son-dang-co-gang-giai-cuu-co-hien-gio-da-thu-thap-duoc-528-chu-ky.html
https://vn.minghui.org/news/25009-dan-lang-cung-ky-vao-la-don-yeu-cau-tra-tu-do-cho-ong-truong-quoc-tuong.html
https://vn.minghui.org/news/24559-dan-lang-giup-giai-cuu-mot-ky-su-so-luong-chu-ky-thinh-nguyen-len-den-gan-2300.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/20/手印签名和人心巨变-260426.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/8/134853.html
Đăng ngày 06-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share