Bài chia sẻ của Phi Minh

[MINH HUỆ 09-06-2012] Ngày 13 tháng 5 năm 2012 đã đánh dấu lễ kỷ niệm 20 năm ngày phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Kể từ khi lời kêu gọi được đăng tải bởi các biên tập viên trang Minh Huệ (Minh Huệ Hán Ngữ) vào ngày 17 tháng 2 năm 2012, thì đã nhận được số lượng lớn các bài gửi đăng. Các bài được đăng là các sáng tác mỹ thuật được lựa chọn một cách cẩn thận cùng các câu chuyện chân thực của các học viên Pháp Luân Công và những người được biết sự thật về Pháp Luân Công.

Đây là những câu chuyện cảm động có thực trong đời sống. Một người đàn ông 62 tuổi bị mù một mắt năm ông 31 tuổi, đã lấy lại thị lực sau khi luyện Pháp Luân Công trong 2 năm và 3 tháng. Một nông dân 35 tuổi từ thôn Hồng Tinh, Hà Bắc, có một khối u não ác tính. Bác sĩ của ông ấy đã nói ông ấy sẽ chỉ sống thêm từ 3 đến 5 tháng. Tuy nhiên, ông ấy đã khỏe mạnh trở lại qua việc tập Pháp Luân Công. Đã 5 năm trôi qua, và bác sĩ của ông ấy đã bị sốc bởi sự hồi phục kỳ diệu của ông. Một học viên 70 tuổi ở Tề Tề Cáp Nhĩ bị nằm liệt giường trong 34 năm sau khi mất khả năng hoạt động do một tai nạn ô tô. Sau 2 tháng tập Pháp Luân Công, bà ấy đã có thể đi lại và tự chăm sóc cho mình. Pháp Luân Công đã đem đến cuộc sống mới cho nhiều người.

Vô số người đã phục hồi sức khỏe và đề cao đạo đức của mình qua việc luyện các bài công pháp và đề cao bản thân tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, như Sư Phụ Lý Hồng Chí đã dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Nếu đó không phải do cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự tuyên truyền bịa đặt của nó, thì đã có nhiều người hơn có cơ hội để cải thiện sức khỏe của họ bằng cách tập Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp không phải đã làm tổn hại đến hết thảy người dân Trung Quốc sao?

Nhiều bài tuyển chọn đã kể lại các câu chuyện về những việc làm tốt của học viên Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công 47 tuổi là một giám đốc phân xưởng. Ông ấy không lợi dụng chức vụ của mình để nhận bất cứ thứ gì cho mình. Thậm chí ông ấy đã hoàn lại 5,000 nhân dân tệ mà ông ấy đã nhận như một món quà từ khách hàng 2 tháng trước khi ông ấy bắt đầu tập Pháp Luân Công. Nếu ông ấy đã mượn cái đèn ở xưởng, thì ông ấy sẽ mua một cái mới trả lại. Một học viên Pháp Luân Công khác là một lãnh đạo trong công ty của anh. Người phụ trách kế toán của công ty cho biết, “Vị lãnh đạo này chưa từng đòi hỏi tiền hoa hồng trong 10 năm mà tôi đã làm việc ở đây. Ông ấy không bao giờ lợi dụng của công ty này dù chỉ một xu. Ông ấy chi tiêu bằng tiền túi của mình.” Một học viên khác có cửa hàng bán ớt bột. Nhiều cửa hàng khác cũng kinh doanh cùng mặt hàng đã trộn ớt bột giả vào sản phẩm của họ. Anh ấy đã từng làm theo họ để công việc kinh doanh của mình có thể tồn tại được. Sau khi anh ấy bắt đầu tập Pháp Luân Công, anh ấy đã không làm như vậy nữa. Anh ấy đã lên kế hoạch bán hết số ớt bột nguyên chất còn lại để chuyển nghề này. Nhưng những cửa hàng kinh doanh lẻ vẫn cần ớt bột nguyên chất đến nỗi mà họ thà phải trả thêm tiền để mua ớt bột của anh ấy. Kết quả là, anh ấy có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Sau đó những người kinh doanh khác bắt đầu noi gương anh ấy.

Pháp Luân Công đang dạy cho mọi người đề cao tâm tính và đạo đức của họ qua việc đề cao bản thân nhằm tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nó chỉ ra một cách rõ ràng rằng làm điều xấu sẽ khiến cho mọi người mất đức và tạo nghiệp, và nghiệp đó là gốc rễ của tất cả các khổ nạn, gồm cả bệnh tật. Những ai hiểu được nguyên lý này thà chịu thiệt lợi ích cho bản thân còn hơn làm tổn hại người khác. Họ là những người mà chúng ta cần trong xã hội ngày nay. Nếu càng có thêm nhiều người có thể tập Pháp Luân Công và tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì đạo đức trong xã hội chúng ta sẽ được nâng cao. Mọi người sẽ được hưởng phúc từ đó.

Chúng ta hy vọng có thêm nhiều người có lòng tốt sẽ được hưởng lợi từ việc đọc các bài được tuyển chọn trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/9/征稿选登貒后-希望每个人都能明白真相而受益-258710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/26/134136.html

Đăng ngày: 26– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share