[MINH HUỆ 23-10-2011] Theo “Báo cáo về những trường hợp ung thư ác tính từ năm 1995 – 2010 ở Bắc Kinh” được Viện Ngăn ngừa và Chữa trị ung thư Bắc Kinh công bố gần đây, ngày càng có nhiều người dân Bắc Kinh chết vì ung thư hơn bất kỳ bệnh tật nào khác kể từ năm 2007. Báo cáo nói rằng ung thư đã được xác nhận là nguyên nhân gây tử vong của 25% các bệnh nhân đã qua đời. Ung thư phổi là nhân tố hàng đầu gây tử vong cho đàn ông và ung thư vú là nhân tố hàng đầu gây tử vong cho phụ nữ. Giữa năm 2000 và 2009, số lượng người bị chuẩn đoán ung thư phổi tăng 56%, và con số được chuẩn đoán bị ung thư vú tăng 128%. Các nhà khoa học đã khám phá rằng có nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả môi trường, chế độ ăn uống, và lối sống góp phần dẫn đến bệnh ung thư, và họ tin rằng quan trọng là phổ biến điều mà họ đã biết được về ung thư để giúp mọi người đột phá những lối sống không lành mạnh mà thường là những điềm báo cho bệnh tật.

Vốn bị coi là “tuyệt chứng” (bệnh không chữa trị được) trong giới y học, ung thư trở thành một vấn đề nan giải cho nhân loại. Hiểu được nguyên nhân gây ung thư và cuối cùng là đánh bại nó đã trở thành một giấc mơ của các nhà khoa học khắp thế giới. Trong bài này chúng tôi thảo luận về ung thư từ một góc độ mới, hy vọng rằng việc này có thể cung cấp cho mọi người một cách nhìn mới và hiểu biết mới về căn bệnh này.

Trong sách Nội Kinh, một cuốn sách cổ xưa về Trung Y, có một chứng bệnh được gọi là “Tích” được phân tích một cách ngắn gọn và được tin là có chung một vài đặc điểm tương tự như ung thư, cho dù sự mô tả về nó không đủ chi tiết để khẳng định. Theo cuốn sách này, những nguyên nhân của chứng Tích có thể là cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Một ví dụ về nguyên nhân bên trong có thể là do ăn quá nhiều thực phẩm lạnh hoặc thức ăn sống từ đó tạo ra “hàn thấp” (hai tác nhân gây bệnh, từ dùng trong Trung Y) bên trong nội tạng dẫn đến tổn thương “tỳ vị” (cơ quan bài tiết gồm ruột và dạ dày). Nếu như thời tiết bên ngoài lạnh, lưỡng “hàn” giao kết hình thành nên một số sự ngưng tụ (Tích), có thể làm trầm trọng hơn nữa sự mất cân bằng của sức khỏe tinh thần.

Về lâu về dài, tuần hoàn năng lượng bên trong vốn duy trì trạng thái khỏe mạnh có thể trở nên trì trệ và chứng “Tích” hình thành. Sự hình thành chứng “Tích” ở trên chia sẻ nhiều điểm tương đồng với sự hình thành những khối u ác tính mà y học hiện đại quan sát được. Một mặt, cả hai chứng bệnh được tin là các khối u bên trong đều có liên hệ với môi trường bên ngoài. Mặt khác, cả hai chứng bệnh đều nhấn mạnh đến sự can dự của trạng thái tinh thần của người ta tới sự hình thành các khối u. Y học hiện đại đã khám phá rằng tình trạng sức khỏe tinh thần kém kéo dài là yếu tố chủ yếu gây ra các khối u ung thư. Trong Trung Y, người ta tin rằng sự trì trệ của tuần hoàn năng lượng, tích đờm, ứ máu, nội nhiệt dư thừa cũng có thể là những yếu tố gây ra sự hình thành các khối u ung thư. Trong quan điểm của một số tôn giáo, ung thư được tin là sự biến tướng của tội ác hay ác nghiệp mà bệnh nhân đã tạo ra trong kiếp trước hay kiếp này của họ thông qua những việc làm bất hảo.

Nhiều yếu tố có thể góp phần gây ra bệnh tật của con người được thừa nhận một cách rộng rãi, bao gồm cả ung thư và các bệnh tật khác. Còn như một số người bẩm sinh đã miễn dịch với bệnh truyền nhiễm và bệnh dịch hạch, lại làm cho những chuyên gia y học khó giải thích. Bệnh tật có thể do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những chọn lựa lối sống không lành mạnh và ô nhiễm môi trường, cái mà có thể truy xa hơn tới đạo đức. Cổ nhân coi thường lợi ích cá nhân, kính trọng trời, yêu quý mọi người, và được thiên thượng yêu thương và bảo hộ. Sống bằng triết lý như thế, họ giữ tâm trong sạch và hòa ái, sống hài hòa với tự nhiên. Con người trong thời hiện đại không còn tin vào thiên thượng và đắm chìm bản thân vào truy cầu vật chất. Chuyện này đặc biệt đúng ở Trung Quốc ngày nay. Bị tiêm nhiễm triết lý của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về “đấu” với Thiên, Địa, và Nhân, nhiều người Trung Quốc làm bất kỳ điều gì xấu mà họ muốn. Kết quả là, các giá trị đạo đức ở Trung Quốc đã sụp đổ và hệ sinh thái và môi trường của Trung Quốc bị suy đồi, có lẽ là không thể thay đổi được.

1. Suy ngẫm về luật nhân quả giữa Thiện và Ác

Cũng có thể đáng để thử hiểu nguyên nhân rốt ráo của ung thư từ một cách nhìn khác. Trong cuốn sách Trung Y cổ (Tố Vấn) có một câu nổi tiếng: “Chính khí nội tồn, tà bất khả kiền”. Câu đó nói rằng, nếu một người có thể luôn hành xử cao thượng và đối đãi tốt với người khác thì người đó sẽ vô bệnh tật. Hiện giờ, điều này đặc biệt đúng khi những lời vu khống dối trá của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc dựa trên đặc tính của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn, lan tràn khắp Trung Quốc. Nếu một người có thể phân biệt được sự thật trước những dối trá bằng chính lương tri của mình, người đó sẽ có những lựa chọn đúng đắn, và có kết cục hoàn toàn khác biệt nếu anh ta lựa chọn sai.

Sau đây là một vài câu chuyện mà nhiều người tin là phản ánh việc nghiệp báo sẽ tới với những ai không tin vào luật nhân quả; rằng thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo.

  • Lưu Kinh, Trưởng Phòng 610 Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an của ĐCSTQ, bị mắc bệnh ung thư.
  • Vào năm 2009, khoảng 100 nhân viên cảnh sát từ Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, tham gia kiểm tra sức khỏe. Có hơn 10 người bị phát hiện có ung thư. Một vài người trong số họ đã suy sụp sau khi nghe chẩn đoán. Một tỷ lệ cao như vậy về ung thư gây ra một sự hoảng sợ và nghi vấn trong các nhân viên cảnh sát.
  • Nhiều trường hợp tương tự như đã xảy ra với cảnh sát từ nhà tù Nam Quan Lĩnh đã được báo cáo khắp nơi. Ví dụ, những vụ đột tử của nhân viên cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thượng Địa ở quận Hải Điến, Bắc Kinh trong vài năm gần đây đã khuấy lên một sự kinh hoảng trong đồn cảnh sát. Với quá nhiều cái chết, đồn cảnh sát đã bị đóng cửa và bị sát nhập với một đồn cảnh sát khác.
  • Dương Thánh Sơn, Trưởng phòng Kiểm soát thuộc Ban Công an Xã hội của thị trấn Hoàng Khê Khẩu, huyện Thần Khê, tỉnh Hồ Nam, đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương, theo mệnh lệnh của ĐCSTQ. Ông ta đã lục soát nhà của các học viên Pháp Luân Công, bắt giữ họ, và tống tiền gia đình những học viên bị bắt giữ. Vào tháng 08 năm 2009 ông ta được phát hiện bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, ung thư gan và ung thư phổi. Nhiều người tin rằng điều này chứng tỏ luật trời về báo ứng mà người ta phải trả giá cho điều mà họ đã làm.
  • Lương Vạn Quân là Trưởng ban An ninh của Bệnh viện Nhân dân thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông. Ông ta đã phối hợp với cấp trên tích cực bức hại những đồng nghiệp của ông tập Pháp Luân Công, khoe là ông ta “phối hợp với lãnh đạo trong vấn đề Pháp Luân Công.” Ông ta tự giám sát, theo dõi, và giam giữ các học viên, và dẫn công an tới nhà của các học viên để lục soát. Ông ta cũng tước đoạt quyền nghỉ phép của các học viên và thậm chí đánh đập một học viên. Vì bức hại Pháp Luân Công ông ta đã được thưởng bởi Sở Công an thành phố Thanh Đảo. Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ta nhiều lần và yêu cầu ông ta ngừng bức hại những người vô tội, nhưng ông ta đã từ chối lắng nghe. Ông ta cũng được cảnh báo một cách từ bi rằng ông ta có thể nhận nghiệp báo vì những điều ông ta đã làm. Vào năm 2005, ông Lương bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản và ông ta đã chết trong đau đớn tột cùng vào tháng 05 năm 2006 ở tuổi 46.
  • Tần Hiền Anh là một người vận hành máy đo nhịp tim ở một bệnh viện. Trước năm 1999 bà đã đọc Chuyển Pháp Luân bởi vì con gái của bà là một học viên Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà ta đã đối đãi với Pháp Luân Công bằng sự oán hận và cố gắng ngăn cản con gái bà tu luyện bằng mọi cách. Cùng với chồng của mình, bà ta theo dõi sát sao con gái, đánh đập và nhục mạ cô, và còn thậm chí tống cô vào một trung tâm tẩy não ở một trại lao động. Cô con gái đã bị bà Tần tống vào một bệnh viên tâm thần hai lần cho dù tinh thần khỏe mạnh. Bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công bà không chỉ đối xử tàn bạo với con gái mình, mà còn tuyên truyền nhưng lời vu khống chống lại Pháp Luân Công với người khác, làm hại cả những người khác và bản thân mình. Bà ta chết vì ung thư phổi vào 2005.
  • Lữ Hồng Lan là Giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông. Bà ta đã nhận lệnh của cấp trên để tẩy não các học viên Pháp Luân Công và ép họ phải viết các bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà ta đã cố gắng ép buộc các học viên phải từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách phạt, cắt trừ tiền lương và thưởng, từ chối tăng lương, và báo cáo các học viên ở bộ phận công tác của bà với nhà chức trách. Bà ta đã chết vào năm 2009 vì ung thư vú ở tuổi 49.
  • Ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông có thôn Nam Trang. Trong thập kỷ bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ vừa qua, tất cả bí thư ĐCSTQ của thôn đều lần lượt chết vì ung thư. Một người được bổ nhiệm vị trí đã chết trước khi ông ta nhận chức. Lo sợ bởi việc này, không ai dám nhận vị trí công tác này nữa, vậy nên cấp trên của thôn đã phải bổ nhiệm ai đó làm phó bí thư. Sau một giai đoạn thời gian nhất định, họ ép một người khác phải nhận vị trí này nhưng ông ta đã chết một cách bí ẩn vào năm 2008, chưa đầy một năm sau khi nhậm chức. Trước khi ông ta chết, ông ta đã gọi một bác sĩ ở địa phương, bảo rằng ông ta không được khỏe. Vị bác sĩ sau đó yêu cầu con trai của ông ta đưa ông ta tới Bệnh viện Nhân dân của thành phố Bình Độ bằng xe ô tô của ông ta, nhưng vị bác sĩ ở đó hoàn toàn không thể làm giảm huyết áp của ông ta sau khi thử đủ mọi cách. Vào buổi trưa hôm sau ông ta chết vì đứt động mạch.
  • Vạn Minh Siêu, ở độ tuổi 50, là một nhân viên cảnh sát từ Đồn cảnh sát phố Vân Khê, thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông ta theo sát ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Vào năm 2010, ông ta bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, và ông ta đã chết vào cuối năm 2010. Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, một số học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ta nhưng ông ta đã từ chối lắng nghe. Thay vì thế, ông ta đã nhục mạ và báo cáo họ với nhà chức trách. Hàng xóm của ông ta là một học viên Pháp Luân Công. Người hàng xóm đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công nhiều lần, nhưng ông ta từ chối lắng nghe.
  • Bồ Ngọc Quốc, ở thôn Phủ Quân Miếu thuộc thị xã Lý Viên, thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã từng là một viên chức phụ trách an ninh xã hội. Trong vài năm qua ông ta đã theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Ông ta hiện giờ đang mắc bệnh ung thư.
  • Lưu Kiến Hoa, nguyên Bí thư Thị ủy thành phố Thanh Đảo và Bí thư hội đồng Chính trị và luật pháp, đã từng là đạo diễn cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Thanh Đảo. Vào năm 2005, ông ta phát hiện có ung thư và bị đưa vào một bệnh viện. Theo một số người đã trông thấy ông ta, ông ta hiện giờ trông rất tệ và khó có thể nhận ra.

Trái với những câu chuyện trên, những câu chuyện dưới đây về những người đã khỏi bệnh ung thư bởi nhờ hiểu chân tướng Pháp Luân Công.

  • Một nhân viên cảnh sát từ một thị trấn nhỏ ở tỉnh Liêu Ninh đã tự ý thả các học viên Pháp Luân Công ba lần khi ông bị ra lệnh bắt giữ họ. Vào cuối tháng 01 năm 2005, ông bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã phẫu thuật cho ông nhưng phải hủy bỏ cuộc phẫu thuật khi họ phát hiện những khối u di căn vào toàn bộ phổi và khí quản. Họ bảo ông rằng ông không thể sống nổi trong tháng tới. Sau khi ông trở về nhà, ông đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân từ cô con dâu là một học viên Pháp Luân Công. Bảy ngày sau ông có thể đi lại dễ dàng. Hiện giờ ông khỏe mạnh, và không có dấu hiệu gì đã từng là một bệnh nhân ung thư.
  • Ông Đông, từ thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, bị chẩn đoán ung thư phổi trong một bệnh viện địa phương sau khi bị đau đầu cấp tính và hôn mê vào tháng 06 năm 2011. Ông được chuyển ngay lập tức tới một bệnh viện ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Các bác sĩ ở đó cũng chẩn đoán ông bị ung thư phổi và gửi cho ông một thông báo khẩn cấp. Mẹ vợ của ông là một học viên Pháp Luân Công. Bà bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông đã làm theo gợi ý của bà và thực hành một cách thành tâm. Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe sau đó, ông được bảo rằng không phải là bệnh ung thư phổi mà là có một vấn đề về não. Các bác sĩ bảo rằng trường hợp của ông là rất hiếm gặp. Sau hai tháng ở bệnh viện, ông hồi phục tốt, khiến các bác sỹ phải ngạc nhiên. Hiện giờ, ông Đông trông tương đối tốt, ngoại trừ di chứng tứ chi vụng về.
  • Ông Dương là một công nhân nghỉ hưu từ Mỏ sắt thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông. Vào tháng 10 năm 2009 ông bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vào cuối tháng 10 ông phải làm phẫu thuật và phải cắt bỏ 80% dạ dày. Sau đó ông phải trải qua vài tháng điều trị xạ trị và chịu đau đớn rất nhiều. Vào đầu tháng 12 năm 2009, bệnh ung thư tái phát và ông phải làm phẫu thuật lần nữa khi các bác sĩ phát hiện ra các tế bào ung thư đã phát triển nhanh tới mức không thể thay đổi được. Biết rằng họ không thể cứu mạng sống của ông, họ bảo ông về nhà và chuẩn bị chết. Vợ chồng người anh trai của ông đã tới từ một thành phố khác để thăm ông. Chị dâu của ông, một học viên Pháp Luân Công, đã bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông tin tưởng bà và bắt đầu đọc những từ này hết lượt này tới lượt khác. Sau 10 giờ đọc to và ông cảm thấy hơi mệt chút, ông đã nghĩ: “Vợ mình sẽ sớm trở về nhà. Bà ấy sẽ không thích mình làm như thế.” Sau đó ông đọc những từ đó trong tâm. Lúc đó là khoảng 20 ngày trước Tết Nguyên Đán. Kể từ sau đó trở đi, ông Dương hồi phục từng ngày, việc này làm kinh ngạc các bác sỹ của ông vì họ đã từng nghĩ rằng ông chỉ sống tới dịp Tết thôi. Sau đó chị dâu của ông mang cho ông một số tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ngoài việc tự đọc chúng, ông cũng chia sẻ chúng với những người bạn cùng phòng ở bệnh viện và gia đình của họ. Ông thậm chí tặng đĩa CD giảng chân tướng cho các bác sĩ của ông, bảo rằng “Các ông tốt hơn nên xem nó ở nhà và các ông sẽ chắc chắn thu được lợi ích.” Hiện giờ, hai năm sau khi ông Dương bị tuyên bố “án tử”, ông vẫn trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời.
  • Một bà lão ở độ tuổi 70 đã mắc ung thư trước đó, nhưng đã được vài năm thuyên giảm trước khi triệu chứng tái phát. Người mẹ của ông sếp của con trai bà là một học viên Pháp Luân Công. Trông thấy tình trạng của bà, người học viên này đã bật các bài giảng Pháp Luân Công cho bà nghe. Sau một lúc lắng nghe bà đã cảm thấy khá hơn nhiều. Sau đó người học viên cũng khuyên bà nên nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau khi trở về nhà bà đọc to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày và cầu xin Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, cứu bà. Con trai bà đã đưa bà tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bà được phát hiện có một chút hydrochloride (một loại muối tạo thành do phản ứng của axít hydrochloric với amine) trong dạ dày của bà nhưng khối u ung thư trước đó đã biến mất một cách thần kỳ. Khi chồng bà gặp người mẹ của vị sếp con trai bà, ông nói, “Tôi đã nghĩ rằng ung thư của vợ tôi là vô phương cứu chữa, và tôi không hề nghĩ rằng bà ấy có thể hồi phục tốt như thế. Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Là Đại Pháp đã cứu vợ của tôi.” Một vài ngày sau bà trở lại làm nghề nông với chồng của bà.

2. Kỳ tích nhân gian: Sinh lộ cho các bệnh nhân ung thư

Những câu chuyện trên đây cung cấp một số bằng chứng thuyết phục về luật trời nhân quả, rằng: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong số các học viên Pháp Luân Công, thậm chí có nhiều trường hợp hơn về sự phục hồi từ những bệnh nan y sau khi tập Pháp Luân Công. Trang web Minh Huệ đã đăng một tuyển tập những trường hợp này dưới hình thức một cuốn sách “Tuyệt xứ phùng sinh.”

Ấn bản Minh Huệ: Tuyệt xứ phùng sinh

Nhiều câu chuyện về các bệnh nhân ung thư đã phục hồi sức khỏe của họ sau khi tập luyện Pháp Luân Công đã được xuất bản trên những trang web Minh Huệ (Hán ngữ) và phiên bản tiếng Anh của nó là https://en.minghui.org/. Bảng sau đây liệt kê một số ít những câu chuyện này.

Ngày đăngTiêu đềLoại bệnhQuê quán của bệnh nhân
25/06/2010Bệnh ung thư của tôi biến mất sau khi tập Pháp Luân Đại PhápUng thư vú 
2/06/2010Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc sống tôi một cách kỳ diệuUng thưTỉnh Sơn Đông
25/06/2010Sau khi tập Pháp Luân Công, bệnh bạch cầu của tôi biến mấtBạch cầuBắc Kinh
29/03/2010Bệnh ung thư phổi biến mất sau ba tháng tập Pháp Luân CôngUng thư phổiTỉnh Quảng Đông
15/03/2010Học sinh trung học mắc ung thư xương sống sót sau khi tập Pháp Luân Công (Ảnh)Ung thư xươngHuyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc
3/10/2009Người mắc bệnh ung thư vú sống sót: Đại Pháp đã cứu mạng tôiUng thư vúTỉnh Liêu Ninh
14/08/2009Chồng tôi hồi phục hoàn toàn sau khi được cho một phần triệu cơ hội để sốngUng thư kết trực tràngThành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam
30/06/2009Tôi phục hồi từ ung thư phổi giai đoạn cuối nhờ tập Pháp Luân Đại PhápUng thư phổiTỉnh Hồ Bắc
23/03/2009Từ ung thư tới khỏe mạnh thông qua tập Pháp Luân CôngUng thư buồng trứngTỉnh Liêu Ninh
19/01/2009Sống sót và khỏe mạnh mười năm sau khi bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuốiUng thư dạ dàyTỉnh Cát Lâm
22/07/2007Trải nghiệm sức mạnh thần diệu của Pháp Luân Đại Pháp sau một năm tập luyệnUng thư ganThành phố Thanh Đảo
20/01/2007Nhờ tập Pháp Luân Công, một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối có cuộc sống mớiUng thư phổiThành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang
12/5/2003Với chính niệm, một người đàn bà ốm thập tử nhất sinh nhận được một cuộc sống mới thông qua tập Pháp Luân Đại PhápUng thư giai đoạn cuối 
4/1/2003Một bà lão đang hồi phục từ ung thư giai đoạn cuối sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại PhápUng thư bạch huyếtTỉnh Hà Bắc
30/11/2004Bệnh nhân ung thư vú phục hồi sau khi tập Pháp Luân CôngUng thư vúĐài Loan
11/11/2004Câu chuyện về một người ung thư tụy sống sótUng thư tuyến tụyCanada
22/10/2003Bài tổng kết: Bệnh ung thư thuyên giảm – Câu chuyện tu luyện của mẹ tôiUng thư kết trực tràng 
16/11/2004Hồi phục từ tai họa: Trải nghiệm của một bệnh nhân ung thư vú sống sótUng thư vúĐài Loan

Khi một người mắc bệnh nan y, người đó rơi luôn vào trạng thái tuyệt vọng không thể nói thành lời, vô vọng, và sợ hãi, biết rằng sự sống của mình đang được đếm từng ngày và cảm thấy rằng điều duy nhất mà người đó có thể làm là chờ đợi và chuẩn bị cho kết cục sắp tới.

Khi những người như thế hồi phục sức khỏe và bắt đầu lĩnh hội hàm nghĩa chân thực của sinh mệnh của mình, họ có được một cuộc sống mới đầy sức khỏe và lạc quan, niềm hạnh phúc và sự phấn khích của họ là không thể diễn tả được với những người khác. Trong số các học viên Pháp Luân Công có nhiều người giống như thế. Khi sinh mệnh của họ đang tới điểm kết thúc, họ gặp được Pháp Luân Công và trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Giữa những tuyên truyền dối trá tràn ngập của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn nhẫn của nó, vô số các học viên bước ra để giảng chân tướng – để nói với mọi người một cách công khai về môn tu luyện và cuộc bức hại. Họ làm việc này vì quyền lợi của tất cả mọi người, vì họ không muốn nhìn thấy mọi người bỏ lỡ cơ hội trân quý nhất để hồi phục sức khỏe, để hiểu về hàm nghĩa chân chính của cuộc sống và bước vào kỷ nguyên mới sắp tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/23/浅探癌症因果-248232.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/11/21/129606.html

Đăng ngày 1-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share