Bài viết của Trung Dương

[Minh Huệ 10-06-2012]Vào ngày 25 tháng 02, 2012, nhà của người học viên Pháp Luân Công, ông Vương Tiểu Đông bị đột nhập bởi Sở An ninh quốc nội Botou. Ông Vương bị bắt và đưa đi, bỏ lại một đứa bé bảy tuổi và mẹ ông đã hơn bảy mươi tuổi. Công an không trình trát toà hay giấy tờ gì. Khi những người này lục lọi nhà ông, họ đã tìm thấy các thùng đựng những đĩa CD có thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Công an cũng lấy một số tiền lớn và những đồ giá trị khác bao gồm nhiều máy vi tính và những dụng cụ điện tử.

Việc bắt bớ trái phép ông Vương, một người thầy giáo rất được kính nể trong làng của ông, đã gây nên sự phẫn nộ đối với những người dân trong làng. Vào hồi tháng Tư, từng gia đình trong số 300 gia đình đã cử một đại diện ký vào đơn thỉnh nguyện đòi Viên công tố của thành phố Botou trả tự do cho ông Vương.

Có tin rằng lá thư được đóng dấu chính thức có chữ ký điểm chỉ dấu tay của 300 người đã gây một xáo trộn lớn cho Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ).  Lá thư được lưu hành trong nội bộ Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Kể từ đó, chi nhánh tại địa phương của Ủy ban Chính trị và Pháp luật trung ương, đại diện cho Chu Vĩnh Khang, bắt đầu phản công. Họ cấu kết với cán bộ chính quyền huyện Fuzhen tại thành phố Botou để đe dọa và dọa nạt những dân làng, những người đã ký vào lá thư. Họ cũng ra lệnh những dân làng ký vào những tấm cạc có thông tin sai lệch vu khống Pháp Luân Công.

Trong suốt 13 năm bức hại Pháp Luân Công, mỗi một người dân Trung quốc đã đóng một vai trò: Có những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại trong khi họ vẫn thành tín với tín ngưỡng của họ; có những người ủng hộ công lý và bảo vệ những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại; có những quan chức trong làng đã không còn bức hại các học viên và chọn đứng về phía công lý sau khi biết sự thật; và có những kẻ đi theo nhóm Giang Trạch Dân, vẫn cố tình duy trì việc bức hại.

Qua hành động của 300 người dân làng đứng lên ủng hộ một học viên Pháp Luân Công, chúng ta nhận thấy có một xu thế mạnh mẽ về quan điểm thật sự của quần chúng nhân dân Trung quốc, những người đang thức tỉnh sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ngày nay, mỗi một người đều gặp sự chọn lựa. Từng người đang đặt định vị trí của mình khi đối diện với thiện và ác. Người dân biết rằng họ cần phải ngăn chặn cuộc bức hại, ủng hộ niềm tin chân chính và trừng phạt kẻ hành ác. Sự thay đổi trong nhận thức đồng loạt của người dân đang đem đến chuyển biến mang tính lịch sử tại Trung quốc.

Đứng trước chế độ độc tài, người dân Trung quốc đang chọn lựa công lý

Thật ra, những sự kiện tương tự như 300 người ký vào thư thỉnh nguyện đang xảy ra càng ngày càng nhiều tại Trung quốc hiện nay. Năm ngoái, 2.300 người tại huyện Changli, tỉnh Hồ Bắc, quê hương của học viên Pháp Luân Công, Chu Xiangyang, đã ký vào một lá thư để ủng hộ việc ông kháng cáo một bản án bất công. Sau khi vợ của ông Chu là Lý Shanshan bị bắt giam, hơn 500 người ký vào một lá thư kêu gọi trả tự do cho cô.

Vào ngày 17 tháng 03, 2012, trong một phiên toà bất hợp pháp xét xử các học viên Pháp Luân Công là Zhao Yuan, Trương Baosheng, Vương Jinyu và Thành Baoying bởi Toà án Thị xã Acheng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, năm luật sư đã bào chữa mạnh mẽ cho các học viên Pháp Luân Công. Họ phát biểu trong khi bào chữa: “Chúng tôi đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công đang bảo vệ sự thật, thành tín vào tín ngưỡng của họ, vững tâm kiên cường và thỉnh nguyện một cách ôn hoà và lý trí. Sau khi bị bức hại tàn  bạo trong nhiều năm qua, họ vẫn kiên trì với tín ngưỡng của họ và giữ vững lương tâm đạo đức của những người tốt. Chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của Pháp Luân Công!”

Theo một bản báo cáo của Minh Huệ Net vào tháng 04, 2011, 376 dân làng tại huyện Qingyuan, tỉnh Liêu Ninh, đã ký tập thể vào một lá thư khiếu nại liên quan đến việc học viên Pháp Luân Công Xu Dawei, người đã bị tra tấn đến chết tại nhà tù Dongling. Theo các quan chức trong hệ thống chính trị và pháp lý, Chu Vĩnh Khang, Bí thư Ủy ban Đặc trách Chính trị và Pháp luật Trung ương đã ra lệnh điều tra về vụ “lá thư tập thể”. Những dân làng, những người đã ký vào lá thư bị chất vấn ai đã khởi xướng sự kiện này và bị đe dọa và dọa nạt bởi chính quyền.

Vào ngày 21 tháng 12, 2010, tại làng Zhongsheng, huyện Shanjieji, thành phố Fujin, tỉnh Hắc Long Giang, học viên Pháp Luân Công Nguyên Yulong, cùng với con trai của ông Nguyên Shoujiang và con dâu của ông là Công Jinfen bị bắt trái phép bởi công an ĐCSTQ. Chín mươi lăm phần trăm của dân làng, bao gồm các đảng viên trong làng, đã viết  trong một văn bản rằng ba học viên Pháp Luân Công là những người tốt và cao thượng, và họ đòi trả tự do ngay lập tức cho những người này. Sự kiện này cũng gây ra sự náo động. Khi các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền bắt cóc, gần như tất cả dân làng đã can đảm đứng lên và lên tiếng vì công lý.

Vào tháng 02, 2009, cũng có một lá thư được đồng ký bởi nhiều người đòi công lý cho các học viên Pháp Luân Công tại Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Lúc đó, học viên Pháp Luân Công Từ Dawei, sống tại khu phố Yingemen, huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, được trả tự do sau khi bị tra tấn trong tám năm ở tù. Ông bị tra tấn dã man và trong thời gian dài khi ở tù: bị còng tay và xích chân, bị đánh đập tàn nhẫn, bị treo ngược lên trần nhà với tay bị còng, bị bức thực, bị đánh bằng dùi cui bọc ny lông. Ông bị kim đâm vào người, bị giật điện bằng dùi cui điện, và bị chích vào não bằng những loại thuốc gây tổn thương, cũng như bị nhiều hình thức tra tấn khác. Khi ông được trả tự do, gia đình ông phải đến bệnh viện đưa ông về.  Từ Dawei bị chết mười ba ngày sau đó. Ông mới chỉ vừa ba mươi sáu tuổi. Vì tức giận, những người dân tại các làng địa phương tổ chức hai xe cam nhông kín người để đến nhà tù và đòi công lý. Khi các quan chức tại nhà tù từ chối, 376 người từ năm làng đã đồng ký tên vào một thư khiếu nại và vạch trần cuộc bức hại diễn ra ở nhà tù.

Vào tháng 06, 2009, học viên Pháp Luân Công Trịnh Decai tại Guangmingshan, thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh bị bắt trái phép bởi công an địa phương. Vào tháng 03 năm sau, hơn tám gia đình trong làng đã ký vào lá thư tập thể bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và kêu gọi trả tự do cho Trịnh.

Sự kiện mới đây cả làng gồm 300 gia đình chọn việc ủng hộ cho một học viên người đang bị bức hại là một hành động sâu sắc của người dân Trung quốc đang chọn lựa công lý khi đối mặt với chế độ độc tài đang tiếp diễn. Mạnh Tử nói: “Không bị đắm chìm bởi phú qúy, không run sợ bởi nghèo đói, không khuất phục trước quyền lực. Đó là con người thật sự.” Lịch sử về thiện  thắng ác được viết nên bởi những con người thật sự, những người không khuất phục trước quyền lực. Góp gió thành bão. Những hành động cao cả của những người Trung quốc này sẽ quyết định tương lai của Trung hoa.

Sự thay đổi lớn bắt đầu vì nhiều người đã thức tỉnh

Những thiệt hại mà bè nhóm chính trị Giang Trạch Dân gây ra cho  xã hội Trung quốc trong hơn mười ba năm bức hại Pháp Luân Công là không thể đo lường. Những vi phạm luật pháp và nhân quyền, sự băng hoại đạo đức và lương tâm, sự hao tổn lớn tài sản quốc gia, và sự phá hoại những tài năng xuất chúng; những kẻ phạm tội thuộc ĐCSTQ đã làm cho toàn nước và dân tộc gánh chịu một thiệt hại nặng nề.

Thiện và ác xung khắc với nhau như nước và lửa. Sự kiện của 300 dân làng đồng ký vào một lá thư để đòi công lý cho một học viên Pháp Luân Công cho phép con người phân biệt giữa đúng với sai và giữa thiện và ác. Hành động này sẽ khích lệ thêm nhiều người dân Trung quốc chọn lựa thiện chứ không phải ác và sẽ đưa Trung quốc đến một kỷ nguyên mới.

Đây là một loại sự kiện mà chế độ Giang Trạch Dân sợ hãi nhất. Nếu càng nhiều những hành động như thế lan ra khắp Trung quốc, thì ngày tàn của chúng sẽ đến và chúng sẽ không thể nào thoát được công lý. Những ai đã tham gia vào cuộc bức hại phải dừng tay lại và chọn lựa làm điều tốt. Họ phải nhanh chóng chụp lấy cơ hội này để chuộc lại những tổn thất mà họ đã gây cho các học viên Pháp Luân Công.

Khi từng tay sai của nhóm Giang Trạch Dân lần lượt bị tước bỏ quyền lực, chẳng bao lâu người dân Trung quốc sẽ thấy những thay đổi lịch sử lớn đang xảy ra tại Trung quốc có liên hệ chặt chẽ với Pháp Luân Công. Càng ngày càng nhiều sự thật được mọi người biết, càng ngày càng nhiều người chọn lựa công lý. Những thay đổi lịch sử sẽ thật sự hiển hiện.


Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/10/133896.html

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share