Một số kinh nghiệm về việc hướng nội tìm trong khi cứu người
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2025] Công ty nơi tôi đang công tác đã sa thải nhân viên vì khủng hoảng kinh tế. Tôi là một trong số đó. Tin tức này khiến tôi rất sốc vì tôi không nghĩ việc này sẽ xảy ra. Trong một thời gian dài, tôi đã rất bất bình sau khi bị sa thải và xuất hiện một cơn đau ở trong khoang mũi, khiến mũi tôi ứa ra chất dịch màu vàng.
Hướng nội tìm câu trả lời
Sau khi nghỉ việc, tôi có nhiều thời gian hơn, vì thế tôi đã nỗ lực để tĩnh tâm học Pháp và luyện công nhiều hơn. Dần dần, những nguyên nhân đằng sau trạng thái không đúng đắn của tôi đã bắt đầu hiển lộ. Tôi ý thức được rất nhiều biểu hiện của những quan niệm người thường của mình, bao gồm cả tâm tật đố.
Tôi cũng nhận ra là mình đã phàn nàn trong tâm rằng ban quản lý không hề báo trước cho tôi về việc sa thải nhân sự. Tôi cho rằng mình là một người lý tính và hẳn sẽ chấp nhận việc công ty chúng tôi chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế và tự xin nghỉ việc. Tôi cảm thấy mình có thể nói với cấp trên bất kỳ điều gì, tuy nhiên cấp trên lại thông báo với tôi về việc sa thải nhân sự vào phút chót, dù cho họ biết việc này từ lâu. Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Đây chính là tâm tật đố! Tư tưởng này còn đan xen với các chấp trước khác, như hiển thị sự hào phóng của bản thân và sợ mất mặt.
Tôi cũng có tâm sắc dục, vì đã không thể buông bỏ sự mến mộ đối với một nam đồng nghiệp mà tôi rất thân. Đây là chấp trước vào tình cảm nam nữ mà một người tu luyện không nên có.
Sau khi nghỉ việc, tôi nghĩ đến chuyện tìm một công việc bán thời gian khác để tăng thu nhập với một công việc bán thời gian mà tôi đang có, hưởng hai mức lương như trước đây. Sau đó, tôi nhận ra suy nghĩ này là một biểu hiện của việc tôi đang mắc kẹt trong lợi ích cá nhân mà không hay biết!
Tôi bị sốc khi phát hiện ra tất cả những chấp trước này. Đặc biệt là tâm tật đố, là nguyên nhân gốc rễ của trạng thái không đúng đắn của tôi.
Tôi đã hợp thập trước ngực và lạy trước ảnh chân dung của Sư phụ Lý. Tôi cảm ơn Ngài vì đã thức tỉnh tôi và giúp tôi tìm thấy những tâm chấp trước ẩn giấu bấy lâu nay. Tâm trí tôi thanh tỉnh. Các trạng thái uỷ khuất vốn bắt rễ từ tâm tật đố, tâm hiển thị, chấp trước vào lợi ích cá nhân và tâm sắc dục, tất cả đều tan biến ngay lập tức. Sau khi tâm trí tôi thanh tỉnh, cơn đau trong khoang mũi đã bắt đầu thuyên giảm. Nó đã hoàn toàn khỏi hẳn trong vòng một vài ngày.
Giáo viên cũ của tôi thoái ĐCSTQ
Tôi quyết định đi học trở lại để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Vào ngày đầu tiên đi học, tôi đã gặp lại giáo viên cũ của mình, và bà ấy nói rằng sẽ rời khỏi trường trong vài ngày nữa. Để có thể gặp lại được bà ấy sau nhiều năm, tôi tin rằng đó chính là an bài của Sư phụ. Bà ấy chắc chắn là một người hữu duyên cần được cứu độ.
Tôi đã nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cũng như việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo một tương lai bình an. Bà ấy đã lắng nghe chăm chú, cuối cùng đã đồng ý thoái Đảng. Bà ấy đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Tôi dặn bà ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vì nó sẽ mang đến cho bà ấy phước lành. Bà ấy cảm ơn tôi. Tôi nói với bà ấy rằng là Sư phụ của Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh, và bà ấy nên cảm ơn Ngài mới phải.
Vì một lý do ngoài mong đợi, tôi phải trở về nhà khá sớm sau khi bắt đầu đi học. Trong lúc nhượng lại phòng ký túc xá cho giảng viên dạy ngôn ngữ của mình, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy, cũng như những lời cảnh tỉnh của nhiều dự ngôn khác nhau. Ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Lúc tôi nói chuyện với ông ấy, ông ấy đang trong quá trình xin visa để đi du lịch ở hải ngoại. Ông ấy kể rằng đơn xin visa có chút khó khăn. Sau khi ông minh bạch chân tướng và chọn thoái Đảng, quá trình xin visa của ông ấy trở nên thuận lợi hơn. Ông ấy nhận được một phần hồ sơ vào tuần thứ hai, và toàn bộ hồ sơ trong vòng ba tuần, sau đó ông ấy đã có thể đi du lịch mà không bị trì hoãn.
Bạn cùng lớp của tôi thoái Đảng
Sau khi trở về nhà, tôi được một người bạn cùng lớp cũ mời tham gia một buổi họp mặt nhân ngày lễ. Tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là một cơ hội mà Sư phụ đã an bài. Tôi đã mua quà và khởi hành sớm vào buổi sáng. Tôi nhớ đến một điểm hoá mà Sư phụ dành cho tôi trong giấc mơ, rằng “Không được bỏ sót bất kỳ ai”. Tôi biết sứ mệnh của mình chính là cứu người và tôi phải làm thật tốt bất kể có thế nào đi nữa.
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết với cô ấy dù cho chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm rồi. Chúng tôi cười nói vui vẻ và cùng nhau tham quan nhiều điểm du lịch. Trong lúc ngồi nghỉ, tôi đã nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, khuyên cô ấy và con gái của cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đã đồng ý. Vì thời gian hữu hạn, tôi tặng họ một số tài liệu chân tướng và dặn họ đọc sau.
Con xin cảm ơn Sư phụ vì đã ban cho con cơ hội quy chính bản thân khi con phạm sai lầm và an bài cho con nhiều cơ hội để trợ Sư cứu chúng sinh! Con sẽ xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Ngài, tiếp tục làm tốt ba việc và trở về gia viên thực sự của mình!
Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra cho tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/20/491786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/14/227420.html