Hướng nội tìm tự thanh lý chỗ sưng và đau răng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga
[MINH HUỆ 29-03-2025] Một hôm, tôi và chồng nói chuyện với nhau, từ chiến tranh giữa Israel và Hamas đến chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tôi đã thốt ra những lời cay nghiệt… nhất thời chỉ muốn sướng cái miệng. Đêm đó, tôi bắt đầu bị đau răng. Ngày hôm sau, cằm tôi sưng lên một cục to cỡ nửa quả trứng, vừa cứng vừa đau. Lần ấy, tôi mới thật sự biết thế nào là đau như khoan tim, đau đến mức muốn đập đầu vào tường.
Tôi nghiêm túc hướng nội và nhận ra rằng nhất định là do niệm đầu bất hảo nào đó của tôi, bất hảo đến mức khiến tôi phải chịu báo ứng cùng mức với ác niệm. Tôi hướng nội tìm, từ mấy ngày gần đây, giai đoạn gần đây, cho đến thời điểm tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đủ loại biểu hiện trong tư tưởng, mỗi lần tìm ra một điểm, cơn đau răng lại nhẹ đi một chút, nhưng cục sưng ở cằm vẫn không tiêu, đau cả ngày lẫn đêm như bị thiêu đốt vậy, đau đến bỏng rát.
Lúc ngẫm một lượt từ đầu đến cuối, tôi đột nhiên nghĩ ra: Ban đầu tôi quyết định tu luyện là vì điều gì? Tôi phân tích kỹ lưỡng và nhận ra trong tâm tôi mong ước có được những điều tốt đẹp, Đại Pháp có thể giúp tôi đạt được những điều tốt đẹp đó, như thân thể khỏe mạnh, thỏa mãn tự ngã trong đối nhân xử thế, còn có thể khiến tôi thanh cao, và thoát khỏi bao nhiêu khó khăn nơi người thường. Tôi nhận ra rằng, tôi đã theo đuổi sự thành công và lợi dụng Đại Pháp để thỏa mãn tư tâm tư niệm của mình.
Sau khi tìm ra gốc rễ của nhân tâm, thấy được cái tâm xấu muốn lợi dụng Đại Pháp, tôi phát chính niệm cũng có lực. Vì răng đau, cằm thì sưng một cục vừa to vừa cứng, nên tôi không mở miệng ra được, đành xem video “Giảng Pháp cho các học viên ở Úc” của Sư phụ xem đi xem lại phần giảng về nghiệp bệnh. Tối hôm đó, tôi cũng xem lại một lượt đến cuối, và ngộ ra một điều: Các chủng loại việc khó mà đệ tử Đại Pháp gặp phải đều là cơ hội để gây dựng uy đức, mà uy đức này là bất diệt, vũ trụ bất diệt, thì uy đức của đệ tử Đại Pháp sẽ bất diệt.
Lúc tôi nghe đoạn từ 2 tiếng 27 phút 28 giây đến 53 giây trong video, tôi thấy chấn động vô cùng, trong tâm chỉ muốn ngũ thể đầu địa, quỳ rạp xuống đất mà cảm tạ Sư phụ. Lúc ấy tôi nghĩ, cho dù đau thế nào, tôi cũng nhất định phải vượt qua. Tôi liên tục niệm: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Lúc ấy, bỗng một Pháp Luân nhỏ màu xanh lá xoay tròn trước mắt tôi, rồi biến mất, khiến tôi rất phấn chấn và niệm tiếp “Nan nhẫn năng nhẫn”, đến câu sau thì không niệm nữa, một, hai giây sau, đột nhiên, cục sưng ở cằm tôi đau dữ dội, rồi tiêu sưng nhanh chóng, tựa như bong bóng xì hơi vậy, hoàn toàn cảm nhận được tốc độ xẹp của nó. Mặc dù tôi đã trải nghiệm rất nhiều thần tích trong quá trình tu luyện, nhưng khi thần tích xuất hiện lần nữa, tôi vẫn thấy hết sức phấn chấn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn đau răng đã tiêu sạch. Tôi mừng rỡ gọi điện cho đồng tu để kể lại những gì tôi đã trải qua. Đồng tu nói: “Chị sao đã quên rồi? Từ “tôi” trong tiếng Nga phát âm là Я (yá), giống cách phát âm chữ nha (răng) trong tiếng Trung. Đây là nhắc nhở chị thanh lý tự ngã đó.”
Đúng vậy, tôi không nghĩ ra vấn đề phát âm này, nhưng vẫn mượn dịp đau răng để thanh lý bản thân một cách thiết thực. Tôi cũng thể hội sâu sắc rằng, sự thống khổ do tâm ác này mang tới sẽ khiến rất nhiều chúng sinh không được giải thoát. Muốn giải thoát bản thân và chúng sinh thì chỉ có đồng hóa với Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/18/492530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/23/228165.html