Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây
[MINH HUỆ 01-05-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp trung niên đắc Pháp vào năm 2002, khi mới hơn 30 tuổi, vừa phải đi làm, lại vừa mới có con nhỏ, thời gian rất eo hẹp. Học Pháp cơ bản là tranh thủ thời gian lúc đi làm thì nghe Sư phụ giảng Pháp, luyện công thì mỗi ngày chỉ đả tọa nửa giờ đồng hồ. Vì hồi ấy bức hại rất nghiêm trọng, nên tôi khá xem trọng việc phát chính niệm, chứ không chú trọng lắm việc luyện động công, nhất là còn không thích luyện bài công pháp thứ hai. Sau này khi hoa nở khắp nơi, tôi bắt đầu làm tài liệu chân tướng, thì càng bận hơn, luyện công lại càng ít. Trạng thái này kéo dài rất nhiều năm.
Năm 2018, Minh Huệ Net công bố nhạc luyện công mới, bài công pháp thứ hai cần luyện một giờ đồng hồ, tôi thấy thật khó khăn. Thời gian mới bắt đầu, tôi kiên trì luyện được hàng ngày, những người xung quanh đều nói thấy tôi trẻ trung, thon thả hơn, trạng thái tu luyện cũng tốt lên nhiều. Thế nhưng, chẳng được bao lâu, tôi lại bắt đầu an dật, không còn luyện bài công pháp thứ hai nữa.
Một ngày tháng 7 năm 2024, đồng nghiệp của chồng tôi cho anh ấy một cuốn sổ tay năng suất, là một cuốn sổ ghi chép kèm lịch, nhưng lại là lịch của hai năm trước. Ban đầu tôi không quan tâm, sau này mới phát hiện mấy trang đầu của cuốn sổ là 30 ô vuông nhỏ trong mỗi từng tháng, có thể ghi chép lại tình hình luyện năm bài công pháp mỗi ngày; phía sau là trang dành cho từng ngày, mỗi tiếng đồng hồ đều có khoảng trống, có thể ghi chép lại tình hình tu luyện học Pháp, phát chính niệm mỗi ngày. Đến tháng 8, tôi bắt đầu dùng sổ tay để ghi lại nhật ký tu luyện mỗi ngày, mỗi khi luyện xong một bài công pháp, sẽ ghi một con số tương ứng vào ô vuông nhỏ, như thế mỗi ngày luyện bài công pháp nào, thiếu bài công pháp nào, nhìn là thấy ngay. Nhìn thấy những chỗ còn thiếu sót, trong lòng sẽ rất áy náy. Thông thường buổi chiều tôi hay phát chính niệm thanh lý những nhân tố tà ác đằng sau các cơ quan công an, kiểm soát và pháp luật đang bức hại đệ tử Đại Pháp. Buổi chiều, tôi học ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” cùng giảng Pháp các nơi. Nhưng có khi có việc thì học ít lại.
Từ sau khi sử dụng sổ tay ghi chép lại, về cơ bản mỗi ngày tôi có thể đảm bảo được số lần phát chính niệm và học Pháp. Sau nửa tháng, tôi đã cai được thói quen chơi game trên điện thoại suốt nửa năm (trò chơi cài trên điện thoại của chồng tôi, mỗi tối khi chồng về nhà ăn cơm, tôi sẽ chơi một lúc), cũng không còn lên Taobao nữa, vì tranh thủ thời gian để học Pháp. Ra khỏi nhà, có thấy xe cảnh sát, tôi cũng không sợ hãi nữa. Rất nhiều quan trước đó mà tôi cho rằng khó qua, giờ đều được giải quyết dễ dàng.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, tôi có thể bình tâm giao tiếp với chồng và con trai (trước đây họ nói cảm thấy rất khó giao tiếp với tôi), con trai cũng đã thích về nhà, từ nhỏ con tôi đã cùng tôi nghe Pháp, nhưng từ khi lên đại học thì lại chống đối việc tu luyện; tôi cố hướng nội tìm, cũng không cải thiện. Hiện giờ, con tôi đã lại bắt đầu nghe Pháp trở lại. Cón có người bạn học hơn 20 năm không liên lạc bỗng tìm tôi, muốn gặp tôi, tôi cảm thấy là chúng sinh đến tìm tôi vì muốn được cứu độ.
Tôi biết một số đồng tu trẻ tuổi không xem trọng luyện công, Đại Pháp mà Sư phụ truyền cấp cho chúng ta, là gồm có năm bài công pháp thần kỳ, chúng ta cần phải luyện thật tốt.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/1/493047.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228230.html