Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2012] Trong hàng chục năm hành nghề y, tôi đã chứng kiến nhiều người bị những căn bệnh lạ mà y học hiện đại không thể làm gì được. Nhiều gia đình tốt và hạnh phúc phải chứng kiến cảnh những người thân của họ qua đời. Những bi kịch xảy ra liên tục, và vì là một chuyên viên y học, tôi cảm thấy buồn, bất lực, và thậm chí có tội.

Chồng tôi là một phó giáo sư tại một trường đại học. Năm 1988, ông bị đưa đến bệnh viện do phù phổi cấp tính bởi bệnh thấp tim. Ông liên tục phải dùng thuốc mỗi ngày và chỉ có thể làm công việc bán thời gian trong bảy năm. Ông cũng không thể nằm thẳng người. Sau đó, ông bị bệnh tăng nhãn áp, và thị lực của ông bị suy yếu. Tuyến tiền liệt của ông cũng bị phì đại, khiến cho việc đi tiểu khó khăn, làm ông rất đau đớn.

Tôi may mắn có cơ hội tham gia vào lớp Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại thành phố Hợp Phì vào tháng 4 năm 1994. Tôi nhận ra rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu chồng mình, vì thế chúng tôi đã đến Trùng Khánh vào tháng 5 để tham gia lớp học của Sư phụ. Vào ngày đầu tiên, Sư phụ không giảng bài nhưng yêu cầu mọi người đứng dậy và Ngài bắt đầu tịnh hóa cơ thể chúng tôi.

Sư phụ bảo những ai bị bệnh tim hoặc bị bại liệt hãy sẵn sàng và những người còn lại hãy nghĩ về một căn bệnh chủ yếu mà họ hay người thân của họ mắc phải. Sau đó, với một cái quét tay của Sư phụ, các vấn đề sức khỏe của chồng tôi đã được giải quyết, và ông có thể nằm xuống thẳng lưng. Ông cũng có thể đi tiểu dễ dàng. Ông ném đi bọc thuốc lớn mà ông mang theo bên mình, và những học viên khác cùng phòng với chúng tôi đều rất kinh ngạc với những gì họ thấy.

Chồng tôi viết vào bản báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của ông rằng: “Bây giờ tôi cảm thấy toàn thân được đổi mới.” Ông bắt đầu trở lại làm việc toàn thời gian, và ông không còn cảm thấy mệt sau khi leo cầu thang. Vào cuối năm, nhà trường đã đánh giá ông là một giáo viên điển hình.

Tin tức về sự thần kỳ mà chồng tôi đã trải qua nhanh chóng được lưu truyền. Hiệu trưởng trường, bí thư đảng, trưởng bộ phận công đoàn, các giáo sư khác, và những bác sỹ chính tất cả đều học Pháp Luân Công. Một nhóm học Pháp được tổ chức vào mỗi buổi tối tại trường, và các học viên tập công tại công viên vào mỗi sáng. Toàn thể cộng đồng rất hài hòa và yên bình.

Tôi đã tham dự các lớp của Sư phụ ba lần – lần lượt ở Hợp Phì, Trùng Khánh, và Quảng Châu.

Sư phụ dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân,

Còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ; đây là cách duy nhất; chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện.”

Từ sự dạy bảo này, tôi biết rằng chỉ có thông qua tu luyện và đồng hóa bản thân với đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn, người ta mới có thể thoát khỏi khổ đau, phiền não và trở về với bản nguyên của mình. Tôi đã tu luyện bản thân mình và tiêu trừ đi các chấp trước, tôi hiến dâng toàn bộ trái tim và linh hồn để đồng hóa bản thân với Đại Pháp và thăng hoa lên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/4/医务工作者-发生在我丈夫身上的奇迹-259625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/20/134496.html

Đăng ngày 1-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share