[MINH HUỆ 16 – 08 – 2012] Ngày 03 tháng 08, năm 2012, triển lãm Quốc tế Nghệ Thuật Chân Thiện Nhẫn khai mạc tại trung tâm triển lãm La Filanda ở thị trấn xinh đẹp Loro Ciuffenna, Tuscany, Ý. Với chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tập luyện tinh thần ôn hòa bắt nguồn từ các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn, triển lãm này đã được trưng bày tại hơn 500 thành phố trên khắp thế giới kể từ năm 2004.

Bất chấp nhiều tài liệu chứng minh các lợi ích của Pháp Luân Công, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tàn bạo để tiêu diệt môn tập vào năm 1999. Triển lãm do Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ý tổ chức ở địa phương bao gồm các tác phẩm nghệ thuật truyền thống miêu tả vẻ đẹp trong sáng của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự kiên trì của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc trong bối cảnh cuộc đàn áp. Sự kiện này đã thu hút cả khách du lịch và người dân địa phương, nhiều người trong số họ thật sự cảm động bởi tính nghệ thuật và chân thực của những bức tranh, cũng như thông điệp về lòng can đảm, hy vọng và đức tin thấm nhuần trong bộ sưu tập.

Loro Ciuffenna, một thị trấn với dân số khoảng 6000 người, được biết đến là một trong những ngôi làng cổ kính đẹp nhất tại Ý. Nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, cũng như người dân ở những thị trấn xung quanh thường đến đây để tham quan và thư giãn, đặc biệt là trong mùa hè.

Ông Piero Lazzerini, thị trưởng của thị trấn Loro Ciuffenna, cùng thư ký thị trưởng và ủy viên hội đồng địa phương, bà Wanda Ginestroni, đã tham dự lễ khai mạc và chính thức công bố mở cửa triển lãm cho công chúng.

Sau khi xem xong các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, thư ký thị trưởng đã nói với một trong những người tổ chức: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể xúc động sâu sắc bởi những bức tranh đến vậy. Một vài bức tranh đã thực sự gây ấn tượng cho tôi“. Cô chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật một vài lần, cẩn thận đọc mô tả của mỗi bức tranh. Trước khi đi, cô còn cảm ơn những người tổ chức vì đã giúp cô biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ủy viên hội đồng Ginestroni chia sẻ sự xúc động của mình trước nghệ thuật. Bà cho biết mình cảm thấy có mong muốn mãnh liệt là đem tất cả mọi người đến Loro Ciuffenna để xem những gì mình đã được chiêm ngưỡng. Ngày hôm sau khi triển lãm mở cửa, bà đã quay trở lại phòng triển lãm và nói với các nhà tổ chức rằng mình đã mơ thấy các bức tranh.

Khán giả chiêm ngưỡng tranh tại Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn ở Loro Ciuffenna, Ý, ngày 03 tháng 08, năm 2012

Nhiều du khách đã so sánh các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc với các vị tử đạo Kito giáo và ngưỡng mộ lòng can đảm cũng như đức tin kiên định vào các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên. Một số người nhận xét về sự tương đồng giữa việc sử dụng kỹ thuật tương phản sáng-tối trong bức tranh “Bi kịch ở Trung Quốc” với các tác phẩm của Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), một nghệ sĩ nổi tiếng người Ý được biết đến vì sử dụng kỹ thuật thay đổi sáng-tối để tả thực về hình thể của con người.

Một người phụ nữ từ thị trấn Bucine gần đó đã kinh ngạc bởi bức tranh “Tại sao“. Với những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt, cô ấy cho biết mình có thể cảm thấy được năng lượng mạnh mẽ phóng ra từ bức tranh. Một phụ nữ khác đến từ vùng Puglia, hiện đang ở tại khu vực này vào kỳ nghỉ, cho biết cô ấy có thể cảm nhận được trái tim lương thiện của các nghệ sĩ từ ánh sáng phát ra từ những bức tranh.

Sau khi biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, một số khán giả đã bày tỏ sự hối tiếc vì trước đây họ đã từng đeo huy hiệu của Mao Trạch Đông và không biết về tội ác diệt chủng của chế độ.

Một số người đã bày tỏ mong muốn được mua lại những bức tranh, và một số người đã quay trở lại phòng triển lãm nhiều lần để chia sẻ kinh nghiệm với người thân và bạn bè của họ. Nhiều du khách cũng tỏ ra thích thú với các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về điểm tập công gần nhất mà họ có thể đến học.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/16/134966.html

Đăng ngày 25-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share