Bài viết của một học viên Pháp Luân Công người Anh 

[MINH HUỆ 07 – 07 – 2012] Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn mở cửa vào ngày 05 tháng 07 năm 2012 tại Leeds, một thành phố tài chính quan trọng ở Anh. Triển lãm được tổ chức tại Sở Giao dịch Leeds Corn lịch sử ở trung tâm thành phố, một trung tâm mua sắm nổi tiếng tọa lạc trong tòa nhà Victoria đẹp đẽ mới được cải tạo. Giám Mục của Ripon và Leeds, Đức Cha John Packer, được vinh dự cắt băng khai mạc triển lãm.

Sở Giao dịch Leeds Corn, nơi tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

Giám Mục của Leeds, Đức Cha John Packer cắt băng cho triển lãm

Giám mục đến triển lãm sớm, xem kỹ từng bức tranh. Đức Cha Packer nói, “Thật là một đặc ân tuyệt vời cho tôi được đi vòng quanh triển lãm này và xem những biểu hiện của Chân, Thiện và Nhẫn, thường là trong hoàn cảnh của cuộc đàn áp và nỗi thống khổ to lớn. Điều làm tôi rất ấn tượng là cách mà Pháp Luân Công, vốn có mối liên hệ sâu xa với Phật Gia và Đạo Gia, trong một khía cạnh nào đó, có thể nói cho chúng ta về tất cả những giá trị vĩnh cửu. Là một giám mục Thiên Chúa giáo, tôi có thể chào đón và chúc mừng sự khắc họa các giá trị này, thật ra, tôi cũng đã trải qua một thử thách. Triển lãm hôm nay, làm cho tôi cảm thấy rằng việc quan tâm và bảo vệ nhân quyền là rất quan trọng.”

Một học viên Pháp Luân Công, người đã bỏ trốn sang Anh vài tháng trước, đã chia sẻ trải nghiệm của chính cô về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Trong thời gian cô bị giam giữ, học viên độ sáu mươi tuổi này, đã bị trói trên ghế cọp trong vòng 14 tiếng và bị bắt làm lao động nô lệ. Sự tương quan giữa các bức họa và thực tế đã làm cảm động nhiều người tham dự.

John Lllingworth, Ủy viên Hội đồng thành phố Leeds 

Ủy viên Hội đồng Leeds City, ông John Lllingworth rất quan tâm đến các nội dung thể hiện trong triển lãm. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông biết về Đại Pháp và cuộc đàn áp, và nói thêm rằng ông muốn làm những gì có thể để giúp các học viên Pháp Luân Công, bởi nhân loại không thể dung thứ một cuộc đàn áp tàn ác như vậy được.

Nigel Walsh, người quản lý bảo tàng Nghệ thuật Đương đại cho Phòng trưng bày Nghệ thuật Leeds, cũng đã đến triển lãm. Ông nhận xét:“Đó là một triển lãm rất giàu cảm xúc, rất cảm động. Đối với tôi thật thú vị khi xem cách mà các nghệ sĩ thể hiện chủ đề theo các phong cách khác nhau và từ các truyền thống khác nhau. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể khiến cho việc xem triển lãm rất thú vị.”

Ông Walsh đặc biệt đề cập đến một bức tranh cho thấy một nạn nhân đã chết vì bị tra tấn. Gần cạnh giường của anh là một mảnh giấy nhàu nát rơi trên sàn nhà, và ở cận cảnh, một người phụ nữ đau buồn ngồi ở cạnh giường. Ông Walsh nói rằng mảnh giấy nhàu nát này thể hiện mối liên thông giữa người sống và người đã chết, truyền đạt sự liên tưởng vô tận với nỗi buồn sâu thẳm. Các phương thức tương tự xuất hiện trong các bức tranh tuyệt vời khác. Ông Walsh chia sẻ rằng ông đã không mong đợi được thấy một bức tranh khắc họa như vậy về một thực tế của cuộc sống.

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn sẽ tiếp tục diễn ra ở Leeds trong 11 ngày, cho đến ngày 16 tháng 07. Người ta ước tính rằng triển lãm sẽ thu hút hàng ngàn người dân địa phương tới Sở Giao dịch Corn để xem các bức họa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/7/真善忍美展开幕-利兹大主教剪彩(图)-259918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/13/134414.html

Đăng ngày 20-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share