Bài của một học viên ở Washington, DC

[MINH HUỆ 10-12-2011] Ngày 2 tháng 12 năm 2011, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được mở tại Phòng trưng bày Alex, phòng trưng bày lớn nhất tại trung tâm thành phố Washington, DC. Lễ khai mạc triển lãm đã thu hút nhiều người xem, một số người trong số họ đã chia sẻ những cảm tưởng của mình.

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-01--ss.jpg
Bức họa: Lời kêu gọi thuần khiết

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-02--ss.jpg
Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn thu hút nhiều người xem

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-03--ss.jpg
Anastasia Bride, giám đốc phòng trưng bày

Anastasia Bride, người quản lý cơ sở, đã làm việc ở phòng trưng bày này hàng chục năm. Bà nói: “Triển lãm này gây sốc. Người xem ở lại lâu hơn so với những triển lãm khác. Họ hỏi: ‘Tại sao một cuộc bức hại như vậy lại xảy ra? Họ đã làm gì?’ Triển lãm này khơi gợi sự quan tâm của người dân đối với việc tìm hiểu về Trung Quốc.”

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-04--ss.jpg
Susanna Thornton, một nhiếp ảnh gia và nhà làm phim

Susanna Thornton, một nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, nói cô thích bức tranh ‘Vô gia cư’ nhất, bởi vì nó cho thấy một cô gái vẫn giữ niềm tin của mình trong hoàn cảnh căng thẳng. Cô nói nó nhắc cô nhớ đến bài thơ của Langston Hughes “Hãy nắm giữ lấy giấc mơ của bạn”

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-05--ss.jpg

DeJesus Rosa (phải), một sinh viên trường y đến từ Puerto Rico

DeJesus Rosa (phải), một sinh viên trường y đến từ Puerto Rico, đang đi thăm người bạn trai ở D.C. Cô nói các bức tranh đã làm cô xúc động, đặc biệt là bức “Cha, hãy quay về“. Nếu không nhìn thấy bức tranh, cô sẽ không được biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Là một sinh viên trường y, cô nghĩ thật không thể tưởng tượng được rằng các bác sỹ lại tham gia vào việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-06--ss.jpg
Nghiên cứu sinh Beth Leonhardt

Nghiên cứu sinh Beth Leonhardt nói: “Khi tôi bước vào, tôi đã bị thu hút bởi những bức tranh gây sốc. Những bức tranh này thật đẹp và đầy cảm hứng. Chúng thật đáng kinh ngạc và khuyến khích người xem tìm hiểu thêm.

2011-12-9-cmh-zsr-art-exhibition-dc-07--ss.jpg
Robert Donato, một kỹ sư

Robert Donato, một kỹ sư, nói: “Đó là một kinh nghiệm mở rộng tầm nhìn. Tôi đã không biết đến những vấn đề ở Trung Quốc, như cuộc bức hại, tự do ngôn luận, và tự do tín ngưỡng. Nguyên lý về Chân và Thiện và tốt cho tất cả mọi người.”

Có hơn 40 bức tranh trong cuộc triển lãm, kéo dài từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 12. Phòng trưng bày đặt tại đường 2106 R, NW, Washington, DC.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/10/真善忍国际美展-华府观众大开眼界-图–250395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/18/130202.html

Đăng ngày 26-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share