Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 21-02-2025] Cách đây vài năm, một ngày nọ vào khoảng 7 giờ tối, năm học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực chúng tôi bị cảnh sát bắt trong khi phát tài liệu giảng chân tướng ở một địa điểm hẻo lánh. Lúc đó, trên người họ có vài túi tài liệu Đại Pháp.
Khi đến đồn cảnh sát, các học viên cầm theo túi và xuống xe. Một cảnh sát viên ngạc nhiên trước số lượng tài liệu và nói: “Ai làm ra những thứ này? Chỉ với chỗ tài liệu này cũng đủ để các người ngồi tù vài năm rồi đây.”
Một học viên đáp: “Đây không phải là bằng chứng để các anh bức hại chúng tôi. Đây là công cụ đắc lực để cứu người. Tài liệu Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp.” Học viên đó nghĩ: “Những gì các anh nói đều không tính.”
Viên cảnh sát đe dọa họ: “Tối nay không ai được rời khỏi đây. Đây là một vụ án lớn, các người muốn về nhà thì phải nghe lời chúng tôi.”
Anh ấy lấy ra từ trong túi mỗi loại một bản tài liệu và hỏi: “Thứ này để làm gì?” Các học viên nói với anh ấy rằng đó là để cứu người. Viên cảnh sát lại hỏi: “Ai tổ chức việc này? Ai cử các người đi?”
Một học viên đáp: “Chúng tôi đang làm những việc cần làm để giúp người dân vượt qua đại nạn.” Bất kể cảnh sát nói gì, các học viên vẫn từ chối hợp tác và chỉ làm theo lời giảng của Sư phụ:
Sư phụ giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Họ chỉ đơn giản là giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho viên cảnh sát, giải thể các nhân tố tà ác phía sau anh ấy.
Một học viên nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Phật Pháp vĩ đại của vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hoàn toàn hợp pháp. Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng, và tự do tín ngưỡng không vi phạm pháp luật. Trong danh sách 14 tà giáo do Bộ Công an đưa ra, không hề có Pháp Luân Đại Pháp.”
“Anh có biết không, ngày 1 tháng 3 năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản đã ban hành Thông cáo số 50, bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi.”
“Bằng cách tu luyện bản thân trở thành người tốt và tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi đóng góp tích cực cho xã hội và không làm hại ai. Trong hơn 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, được người dân nồng nhiệt đón nhận và ủng hộ, nhận được hơn 5.000 giải thưởng từ các cấp chính quyền. Sách Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở nên tốt hơn. Sách và tài liệu mà các học viên Đại Pháp sở hữu thuộc phạm vi bảo vệ của quyền tự do ngôn luận, vì Hiến pháp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của công dân.”
Cứ như vậy, các học viên đã giảng chân tướng cho viên cảnh sát trong hơn một giờ đồng hồ. Viên cảnh sát chăm chú lắng nghe, trước khi rời đi, anh ấy nói: “Hôm nay đến đây thôi. Muộn rồi, các người nên đi ngủ đi.”
Căn phòng kín mít, không có cửa sổ. Các học viên không được đeo đồng hồ và không thể xác định được thời gian. Giữa đêm khuya, tất cả đều hướng nội: Tại sao chúng ta lại bị giam giữ trong khi đang cứu người? Chấp trước nào đã dẫn đến việc này? Nếu lời nói và hành động của chúng ta phù hợp với Pháp, tà ác sẽ không dám động đến chúng ta. Chỉ khi đối mặt với những ma nạn như vậy, họ mới thực sự nhận ra sự nghiêm túc của việc tu luyện.
Ngày hôm sau, các cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa đã đưa ba nam học viên đến bệnh viện để làm các xét nghiệm khác nhau nhằm chuẩn bị cho bước bức hại tiếp theo. Ba học viên này đã từ chối hợp tác, các bác sĩ không thể thực hiện bất kỳ loại xét nghiệm nào đối với họ ngoài việc cưỡng bức xét nghiệm máu, cuối cùng họ đành phải từ bỏ.
Buổi chiều, các học viên biết được rằng các đặc vụ của Phòng 610 tỉnh đang trên đường đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, điều này không làm các học viên nao núng. Họ phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ để giải quyết tình hình.
Ngay khi các học viên khác biết tin năm học viên đã bị đưa đến đồn cảnh sát vào đêm hôm trước, người điều phối đã ngay lập tức bắt taxi cùng một vài học viên khác đến nhà của năm học viên đó và chuyển đi các thiết bị in ấn cùng các sách Đại Pháp, điều này đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho người nhà của họ.
Một người nhà nói: “Tôi vừa mới lo không biết cất những thứ này ở đâu, mọi người đã đến rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người đến thật đúng lúc.”
Khi việc di chuyển các vật dụng hoàn tất, cảnh sát đã đến để lục soát nhà. Những tổn thất đáng kể đã được tránh khỏi, tội ác của cảnh sát đối với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp đã được giảm thiểu.
Bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng, các học viên bên ngoài đồn cảnh sát đã bắt đầu phối hợp cùng nhau để giải cứu các học viên bị bắt.
Sư phụ giảng:
“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Một số học viên bắt đầu thu thập danh sách những người tham gia vào cuộc bức hại, trong khi những người khác đến đồn cảnh sát để phát chính niệm. Một số người phát chính niệm từ ô tô của họ ở gần đó, một số người phát chính niệm tại nhà.
Tất cả chúng tôi đều kiên định niềm tin rằng các học viên đó phải được thả vô điều kiện. Đồng thời, tất cả chúng tôi đều hướng nội và ngay lập tức quy chính lại bản thân nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.
Vào lúc 12 giờ trưa, một học viên đã gửi lên trang web Minh Huệ danh sách những người tham gia bức hại, cùng với số điện thoại của họ. Chiều hôm đó, chúng tôi được biết điện thoại của những viên cảnh sát liên quan đã reo liên tục, điều này đã có tác dụng mạnh mẽ trong việc trấn áp tà ác. Đây là kết quả của sự phối hợp vô điều kiện như một chỉnh thể.
Trong khi đó, đội trưởng Đội An ninh Nội địa đang đứng trên tầng hai của đồn cảnh sát, chụp ảnh các học viên từ mọi góc độ, rồi quay phim họ bằng máy quay video, trông có vẻ khá bận rộn.
Một học viên nói với anh ấy một cách chân thành: “Anh không thể dọa được chúng tôi đâu. Chúng tôi chưa đi. Chúng tôi ở đây để giải thể tà ác. Chúng tôi không sợ. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thể tất cả những suy nghĩ tiêu cực của anh về Đại Pháp, để anh không phạm tội với Đại Pháp và các học viên.”
“Chúng tôi sẽ giúp anh hình thành những suy nghĩ tốt đẹp về Đại Pháp và các học viên, để anh có một tương lai tươi sáng. Sinh mệnh của anh là vì Pháp mà đến, anh ở đây để được cứu, chứ không phải để bị tà ác lợi dụng làm điều xấu và đối mặt với sự hủy diệt. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, anh sẽ được cứu.”
Theo luật, trong vòng 24 giờ cảnh sát phải thả những người bị giam giữ, trừ khi có lý do xác đáng cho việc kéo dài thời gian. Đã 3 giờ chiều mà các học viên vẫn bị giam giữ ở bên trong. Khi các học viên hỏi cảnh sát về tình hình hiện tại, họ được cho biết rằng chính quyền tỉnh đã cử người đến xem xét vụ việc.
Các học viên hiểu rằng cựu thế lực đang cố gắng gia tăng bức hại. Một số người trong số họ cảm thấy động tâm.
Người điều phối nói: “Chúng ta cần tín Sư tín Pháp. Chúng ta hãy cầu xin Sư phụ giải quyết việc này, kết thúc vụ việc và đảm bảo họ được thả vô điều kiện. Đệ tử Đại Pháp chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Cựu thế lực không thể hại chúng ta, kế hoạch của chúng phải bị giải thể ngay lập tức!”
Hiểu rằng mọi lời nói và hành động của một đệ tử Đại Pháp đều được các vị Thần quan sát, các học viên đã ngay lập tức quy chính lại bản thân. Bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên ôn hòa và thanh tịnh, chúng tôi tiếp tục phát chính niệm.
Buổi tối, khi về đến nhà, tôi nhớ ra chị gái của đội trưởng Đội An ninh Nội địa là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi có mối quan hệ khá tốt, chị ấy cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Vì vậy, tôi quyết định gọi cho chị ấy.
Sau vài lời hỏi thăm, tôi đi thẳng vào vấn đề và nói: “Hôm qua, các đồng tu của chúng tôi ra ngoài phát tài liệu Đại Pháp và bị cảnh sát bắt, tôi nghe nói Phòng 610 tỉnh đã cử người đến đây.”
“Tôi muốn xin số điện thoại của em trai chị để giải thích cho anh ấy rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm pháp luật và thuyết phục anh ấy thả các học viên vào ngày mai. Điều này sẽ có lợi cho cậu ấy và những người khác. Bảo vệ các học viên Đại Pháp sẽ mang lại phúc lành cho cả gia đình chị.”
Chị ấy đáp: “Tôi không có số của cậu ấy, nhưng đừng lo, tôi sẽ bảo cậu ấy làm việc tốt.”
Sáng ngày thứ ba, chúng tôi đến khu vực đồn cảnh sát và tập trung phát chính niệm. Một viên cảnh sát tới xua chúng tôi ra khỏi sân. Chúng tôi liền di chuyển đến bậc thềm bên cạnh, ngay khi chúng tôi chuẩn bị ngồi xuống, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và phải nằm xuống bậc thềm.
Tôi nhận ra đây là sự can nhiễu do cựu thế lực gây ra để ngăn cản các học viên phát chính niệm. Tôi nhờ các học viên khác đỡ tôi dậy và tiếp tục. Họ hỏi tôi có sao không, tôi trả lời một cách quả quyết: “Không sao!” Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai ngăn cản các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm để giải cứu đồng tu. Rất nhanh sau đó tôi đã bình thường trở lại.
Vào lúc 6 giờ tối, năm học viên bị bắt đã lần lượt được thả ra nhờ vào chính niệm. Cảnh sát đã cố gắng ép họ ký vào bản cam kết từ bỏ tu luyện, nhưng tất cả đều từ chối.
Họ nói với cảnh sát: “Các anh cần học cách bảo vệ bản thân bằng việc không phạm tội với Đại Pháp và các học viên. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Làm như vậy, các anh sẽ được cứu và có một tương lai tươi sáng.”
Lời kết
Bài viết này nhằm nhắc nhở mọi người hãy luôn cảnh giác. Khi đối mặt với sự bức hại của tà ác, chúng ta nên nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp và cố gắng hết sức để trao đổi với nhau thường xuyên hơn. Chúng ta phải làm những gì cần thiết, tích cực tham gia giải cứu các học viên khác và phối hợp như một chỉnh thể để giải thể tà ác, để các đồng tu của chúng ta có thể thoát khỏi bức hại càng sớm càng tốt.
Các đồng tu của tôi đã nhiều lần bị bắt khi giảng chân tướng trực diện. Khi nghe tin, các học viên khác đã ngay lập tức gác lại việc riêng của mình và đến đồn cảnh sát để phát chính niệm cho đến khi các học viên đó được thả.
Thần Phật nhìn nhân tâm. Kết quả là, mỗi khi những sự việc bức hại như vậy xảy ra, với sự bảo hộ của Sư phụ và sự phối hợp tích cực của các học viên, các đồng tu đã có thể giải thể các yếu tố tà ác và trở về nhà an toàn ngay trong ngày.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/21/488843.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/11/226193.html
Đăng ngày 26-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.