Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2025] Trong thành phố chúng tôi có một nhóm giảng chân tướng, để giúp nhiều học viên hơn nữa bước ra, nhóm học viên này, những người đã có kinh nghiệm giảng chân tướng trực diện, hàng ngày thay phiên nhau đứng ở một địa điểm. Khi các học viên khác đến muốn tham gia giảng chân tướng, họ sẽ cùng nhau ra ngoài theo từng cặp.

Ban đầu, họ giảng chân tướng cho những người hữu duyên gặp trên phố. Sau đó họ đi đến các cửa hàng, khu mua sắm, các vùng lân cận và hiện nay là các bệnh viện. Sau khi tham gia nhóm này, nhiều học viên từ chỗ không biết cách giảng chân tướng đã trở nên thành thục và tự bước trên con đường cứu chúng sinh.

Tôi đã tham gia nhóm này được khoảng 5 năm. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện trong hai năm qua.

Ở thành phố chúng tôi có nhiều học viên, nhưng các vùng phụ cận và ngoại thành thì ít hơn, vì thế phần lớn những người sống ở nông thôn chưa được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Năm 2024, chúng tôi nghĩ rằng những người sống ở ngoại thành sẽ lên thành phố để khám bệnh, vì vậy nếu đến bệnh viện thì chúng tôi có thể tiếp cận và giảng chân tướng cho họ. Chúng tôi đã đi đến các bệnh viện để tìm hiểu và thấy rằng quả thực hầu hết các bệnh nhân và người nhà của họ đến từ khu vực nông thôn.

Giảng chân tướng tại các bệnh viện

Tôi ngồi xuống cạnh một người phụ nữ ngoài 50 tuổi trên một chiếc ghế ở hành lang bệnh viện và chúng tôi bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên. Chúng tôi nói về vô số các thảm họa đã xảy ra gần đây. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi phát hiện ra là đồng hương và nhờ vậy chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và cô ấy nói rằng trước đây chưa từng nghe thấy điều đó, tôi bèn giảng cho cô ấy chi tiết hơn.

Sau khi nghe xong, cô ấy đã bị sốc và nói đầy biểu cảm: “Còn có chuyện như vậy sao?” Cô ấy nói mình là đảng viên, tôi liền đặt cho cô ấy một hóa danh để thoái Đảng. Tôi dặn cô ấy hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy nói mình đã nhớ rồi.

Một hôm tôi và một học viên đi đến một bệnh viện khác và trông thấy một ông lão người gầy gò nhưng có vẻ rất hoạt bát, đang ngồi trên bậc thềm gần cổng phụ của bệnh viện. Tôi ngồi xuống cạnh ông và chào ông để bắt đầu cuộc trò chuyện. Ông nói ông đến để khám bệnh. Thời gian gần đây có mưa đá nên chúng tôi chuyển sang nói về các thảm họa tự nhiên. Ông thở dài và nói đối với những người nông dân mọi thứ thật không hề dễ dàng. Tôi nói những năm gần đây có quá nhiều thảm họa. Ông lão nhìn quanh và nói thì thầm: “Các lãnh đạo đều thất đức cả!”

Tôi tiếp tục chủ đề này bằng cách nói về văn hóa truyền thống, về Pháp Luân Đại Pháp và một số việc xấu ác mà Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, kẻ khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã làm trái với thiên lý. Đặc biệt là cuộc bức hại của ông ta đối với Pháp Luân Công và vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn đã đầu độc biết bao người dân trên toàn thế giới. Ông lão đã nhờ tôi giúp thoái Đảng.

Hướng nội trong khi giảng chân tướng

Một hôm tôi lại đi cùng học viên khác tới một bệnh viện, ở ghế hành lang chúng tôi thấy một phụ nữ ngoài 50 tuổi đang nằm, dưới người lót sấp quần áo rất bẩn, đôi giày được cởi ra để dưới ghế, đầu cô ấy không còn tóc và dùng một chiếc khăn quấn lại. Trước cảnh tượng này, trong tâm tôi khởi lên một niệm, người này sao mà bẩn thế, mình đi tìm người khác thì hơn. Nhưng tôi đã nhanh chóng trừ bỏ suy nghĩ này và trong tâm quyết định “Mình phải cứu sinh mệnh này”. Vậy là tôi bước tới và ngồi cạnh cô ấy.

Qua cuộc trò chuyện, tôi biết được cô ấy đến từ nông thôn và là bệnh nhân ung thư. Cô ấy đã trải qua vài đợt hóa trị tại bệnh viện này và lần này đến để khám lại. Tôi bày tỏ sự quan tâm đến bệnh tình của cô ấy. Cô ấy cười và nói đã ổn rồi. Tôi hỏi cô ấy về việc thu hoạch mùa màng. Cô ấy nói năm nay không có mưa đá nên khá tốt. Tôi bắt đầu nói về nhiều thảm họa đã giáng xuống miền Nam trong năm nay, nguyên do của những thảm họa đó, rồi một cách tự nhiên nói về bản chất của ĐCSTQ. Cô cho hay cô chưa từng nghe qua chân tướng, nhưng sau khi biết được bản chất của Đảng, cô đã vui vẻ làm tam thoái.

Tôi vui mừng vì mình đã không thuận theo nhân tâm mà từ bỏ người có duyên này. Hướng nội, tôi thấy mình có tâm sợ bẩn, coi thường người khác và chấp trước vào bản thân. Còn rất nhiều phương diện tâm tính nữa mà tôi cần phải tu luyện.

Từ “ngộ ra” tới “làm được”

Vào ngày đầu năm mới 2024, con gái tôi đang học đại học bỗng nhiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ của cháu. Cháu vừa khóc vừa kể lể trách móc về những lỗi lầm của tôi, nói rằng tôi chưa bao giờ khen ngợi cháu và thường hay so sánh cháu với những người khác. Tôi không tranh cãi với con mà nhẫn chịu. Hướng nội tìm, tôi phát hiện ra tâm tranh đấu, tật đố, áp đặt, cố chấp và độc đoán.

Nhìn lại hành xử của mình trong cuộc sống gia đình những năm qua, tôi nhận ra mình chưa bao giờ coi trọng ý kiến của con gái, bởi vì tôi nghĩ tôi là mẹ, con gái phải nghe lời tôi. Giữa tôi và con không có sự thấu hiểu, cảm thông hay tôn trọng lẫn nhau.

Kỳ nghỉ hè năm 2024, con gái tôi về nhà và kể với tôi về những gì cháu đã làm ở trường. Tôi biết sinh viên thường làm việc theo nhóm để hoàn thành các bài thuyết trình bằng Powerpoint và cháu cần cải thiện các kỹ năng học tập, trình bày và phối hợp trong quá trình đó. Điều này hoàn toàn khác với cách thức học tập của cháu ở trung học. Sau khi chăm chú lắng nghe con gái kể, tôi đã khen ngợi cháu. Cháu rất vui và nói rằng đây là lần đầu tiên tôi từng khen cháu.

Tôi đã thay đổi lối tư duy luôn nhìn vào thiếu sót của con gái, thay vào đó là chân thành khen ngợi và tôn trọng con. Trong suốt kỳ nghỉ này, cháu đã sẵn lòng trò chuyện với tôi. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng ngộ được một Pháp lý chỉ là bước đầu tiên. Chỉ có làm được một cách thiết thực mới có thể thực sự đề cao tâm tính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/13/491606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/16/227824.html

Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.