Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-03-2025] Tại đây, tôi muốn kể câu chuyện về một quan chức tư pháp cấp sở đã thức tỉnh. Vị quan chức này chính là em trai của tôi.

Sau khi em trai tốt nghiệp đại học, em được phân công làm việc tại bộ phận sản xuất của cục lao động của bộ tư pháp, sau đó em được thăng chức làm trưởng phòng ở cục lao động của bộ tư pháp. Thời điểm đó đúng lúc tập đoàn Giang Trạch Dân chủ mưu làm loạn phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, do em trai giỏi văn và là cây bút của đơn vị, nên em đã đảm nhiệm công việc báo cáo tài liệu với trung ương và trở thành công cụ bị tà đảng lợi dụng.

Khoảng năm 2005, em trai lại bị điều đến trại lao động nam của tỉnh. Một ngày nọ, đúng lúc em trực ca, một công an trong trại đã đánh chết một đệ tử Đại Pháp. Sau khi gia quyến của đệ tử này biết tin, họ đã tiến hành thủ tục kiện cáo về pháp luật, và đăng tin này lên Minh Huệ Net. Đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc không ngừng gọi điện thoại để truy cứu trách nhiệm pháp luật, em trai tôi là người phụ trách, đương nhiên có trách nhiệm không thể chối bỏ, cho nên mọi người không ngừng gọi điện thoại cho em, nhưng em lại không muốn gánh vác trách nhiệm của mình, em rất phản cảm, không tiếp điện thoại của đệ tử Đại Pháp, em còn nói những lời ác độc hại người. Sau đó, em bị điều đến trại lao động nữ của tỉnh, phụ trách công tác kỷ luật công nhân nội bộ.

Về sau, em trai lại được thăng chức làm cán bộ chính cấp sở, phụ trách công tác cơ sở hạ tầng, mặc dù em không tham lắm, nhưng lại xây dựng đơn vị công tác của mình giống như một khách sạn và vườn hoa, bên trong tòa nhà làm việc có đầy đủ mọi thứ, rất xa xỉ hào nhoáng, em có niệm đầu muốn hưởng thụ đến cuối đời.

Nhưng mọi việc không như ý muốn, khi sự nghiệp hả hê, bệnh tật đã tìm đến em. Một hôm, em trai vốn xa lánh tôi từ lâu vì tôi học Đại Pháp đột nhiên lái xe đến tìm tôi, muốn tôi cùng đến nhà cha ăn Tết. Trên xe, tôi nghe em tiếp một cuộc điện thoại, trong cuộc nói chuyện, tôi nghe em mắng người ta, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì mọi khi em không như vậy, nên tôi hỏi em: Điện thoại của ai vậy? Em đối đãi với người khác như vậy sao? Em rất tức giận, nói: “Là người ở bên ngoài Trung Quốc, là những người học Pháp Luân Công như anh đấy.” Tôi biết nhất định là vì chuyện lần trước, đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại đang giảng chân tướng cứu em. Vì tôi nghe cha nói ở đơn vị của em xảy ra việc đánh chết học viên Pháp Luân Công, nên nói: “Sao em mắng người ta? Người ta đều muốn tốt cho em.” Em nói: “Cái gì mà tốt cho em, không kể ngày đêm đều gọi, họ không cho em ngủ ngon đấy.”

Tôi nghĩ, thái độ như thế này đối với việc này, đối đãi với đệ tử Đại Pháp, không biết tốt xấu, sắp tới không phải gặp ác báo sao? Kết quả là, thật sự đã ứng nghiệm. Khi còn chưa đến nhà cha, em trai nói đau bụng, đến nhà cha rồi, em cũng không ăn cơm, chịu đựng cơn đau rồi về nhà. Tôi biết đây thật sự là gặp báo ứng. Đó là điều đầu tiên mà tôi biết.

Sau đó, đơn vị của em trai chuyển chỗ đến rất gần nhà tôi. Một lần nọ, cha đến nhà tôi, sau khi em trai biết, em đã đến thăm cha, nên tôi mượn cơ hội đó để giảng chân tướng Đại Pháp và tam thoái bảo bình an cho em, khuyên em phải có nhận thức đúng đắn về hết thảy mọi việc trước đó em đã làm với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, nếu không thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tôi bảo em làm “nghiêm chính thanh minh” về việc này, và gửi cho Minh Huệ Net. Sau khi nghe xong, em trai rất không vui, trầm mặc rất lâu, không có biểu hiện gì. Tôi lại kể cho em nghe một số ví dụ về thiện ác hữu báo, khi đó cha tôi cũng vừa học Đại Pháp, ông cũng giúp tôi khuyên em. Cả buổi tối, em trai cũng chưa trả lời. Cho đến lúc sắp rời đi, em mới nói đồng ý làm “Nghiêm chính thanh minh”, và cũng đồng ý thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của tà đảng. Cả tôi và cha đều rất vui, vì cuối cùng em đã lựa chọn đúng đắn.

Không lâu sau khi em trai làm “Nghiêm chính thanh minh”, em kể với tôi: Một lần nọ, em đến Tôn Nghĩa công tác, khi ngồi trên ghế sofa, em không cẩn thận đã làm trật cổ tay phải, đau đến mấy ngày, không thể cầm viết. Sau khi nghe xong, tôi bật cười, nói với em: “Đó là hảo sự, em biết không? Đó là em đang hoàn trả tội nghiệp.” Em trai nhìn tôi, có vẻ không hiểu cho lắm. Tôi nói: “Em đã viết nhiều tài liệu hư giả đến thế cho tà đảng, chẳng phải em đang tạo nghiệp à?! Em không phải hoàn trả sao?! Tại sao cổ tay phải của em bị trật? Chẳng phải là nhắc nhở em đừng tạo nghiệp nữa sao?” Em trai nghe tôi nói vậy, liền bật cười, có vẻ em đã hiểu rõ hơn về thiên lý thiện ác hữu báo.

Vào một ngày giữa tháng 5 năm 2021, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ em dâu, nói rằng em trai bị ung thư phổi, đã nhập viện làm phẫu thuật, bây giờ đã xuất viện. Tôi vội đến nhà thăm em trai. Tôi thấy em trai mặt mày tái nhợt, gầy gò, ốm yếu, hoàn toàn khác với mọi khi. Sau khi gặp tôi, em bật khóc. Tôi an ủi em: “Không sao, em phải chịu khổ một chút, chịu tội một chút, bởi vì em đã tạo nghiệp với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, đây là em nên gánh chịu. Em học Đại Pháp nhé, có lẽ đây là một cơ hội để em đắc Pháp tu luyện.”

Sau đó, tôi đã tặng em cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Em trai nói, tay không thể cầm sách, nên tôi lại gửi cho em băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, và em trai đã nghiêm túc nghe. Tuy nhiên, em vẫn đi bệnh viện làm hai lần hóa trị, trong quá trình hóa trị, phản ứng của em đều nhẹ hơn so với bệnh nhân bình thường. Sau đó, hàng ngày em trai đều kiên trì nghe Sư phụ giảng Pháp, cơ thể hồi phục rất nhanh. Con gái em đưa em đi kiểm tra vài lần, bác sỹ đều nói hiệu quả phục hồi rất tốt, bác sỹ kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của em, họ cảm thấy rất khó hiểu.

Từ đó, em trai cũng thể nghiệm được sự siêu thường và sự thần kỳ của Đại Pháp, hiệu quả thần kỳ này là điều mà khoa học thực chứng hiện nay không thể đạt được, em nhận ra Đại Pháp mới là khoa học tối cao, cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi mình có thể đắc được cao đức Đại Pháp như thế này.

Hiện nay ba năm đã trôi qua, em trai tôi vẫn rất khỏe mạnh. Trong đại dịch, cả nhà con gái của em đều “dương tính”, nhưng em trai và em dâu không sao. Sau khi Sư phụ đăng kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, các em đều nghiêm túc học, các em đã có lý giải và nhận thức khá sâu sắc về Đại Pháp.

Từ trong tâm, em trai tôi biết: Là Đại Pháp đã cứu em, ban cho em sinh mệnh thứ hai, cho em vốn là một sinh mệnh thân đầy tội nghiệp như vậy một cơ hội để phân biệt thiệt giả, thiện ác, tiêu trừ tội nghiệp, thức tỉnh và được cứu. Từ đáy lòng, em biết ơn Sư phụ và cảm ân Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/6/一個勞教局官員的覺醒-491278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/24/226366.html

Đăng ngày 11-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share