Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2025] Năm 2001, vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam địa phương. Tôi liên tục yêu cầu được nói chuyện với người đứng đầu Phòng 610 của thành phố. Cuối cùng ông ấy cũng đến. Ông ấy tỏ ra hung hăng và lặp lại những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Đại Pháp.

Nghe ông ấy nói xong, tôi nói: “Thứ nhất, tất cả chúng ta đều là người có học thức và ông có bằng thạc sĩ.” Ông ấy mỉm cười và hỏi tại sao tôi biết. Tôi trả lời rằng tôi nghe nói trình độ học vấn của ông cao hơn hầu hết các quan chức chính phủ khác.

Tôi nói: “Sư phụ dạy tôi làm người tốt bằng cách chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn—tôi luôn cố gắng trở nên lương thiện, đề cao đạo đức và cảnh giới tinh thần của mình. Trong xã hội vật chất ngày nay, tôi không ngừng dùng Đại Pháp để tịnh hóa thân tâm. Vậy mà ông lại phỉ báng Sư phụ của tôi. Ông nghĩ tôi cảm thấy thế nào?”

Ông ấy hỏi: “Tôi nên gọi Sư phụ của chị là gì?” Tôi nói: “Hãy gọi Ngài là Sư phụ hoặc Thầy giống như tôi vẫn gọi.” Ông ấy nói: “Vậy tôi sẽ gọi ông ấy là Thầy.” Tôi nói: “Thứ hai, ông muốn được thăng chức. Tuy nhiên, ông không thể thăng tiến thông qua việc bức hại người khác. Nếu ông phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên tức là ông đang bức hại người dân vô tội. Bức hại người dân thì có lợi ích gì? Có lẽ người làm việc này sẽ gặp những báo ứng như tai nạn giao thông, hoặc có lẽ sự nghiệp của người đó sẽ tiêu tan.“

“Thứ ba, ông muốn kiếm nhiều tiền hơn và có một ngôi nhà lớn hơn. Nhưng ông không thể có được điều đó bằng cách làm hại người khác. Ông phải trung thực và lương thiện, làm việc chăm chỉ, học tập chăm chỉ, và không làm điều xấu.”

“Thứ tư, ông làm công việc thi hành pháp luật và nắm quyền lực trong tay. Người khôn ngoan dùng quyền lực của mình để làm việc tốt và tích đức cho bản thân. Họ sẽ không dùng quyền lực của mình để bức hại người khác.”

Ông ấy hỏi: “Tôi nên làm gì?” Tôi nói: “Rất đơn giản—hãy nâng họng súng lên một centimet, mỗi khi gặp vấn đề liên quan đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hãy nương tay với họ. Đừng bắt giữ họ, và hãy thả những người đã bị bắt. Đây là làm việc tốt, tích đức, ông cùng con cháu của ông sẽ được ban phước lành.”

Chúng tôi đã nói chuyện trong hơn hai tiếng đồng hồ và ông ấy không còn kiêu ngạo nữa. Cuối cùng ông ấy đứng dậy và cúi đầu bước ra khỏi phòng.

Sau đó tôi nghe nói ông ấy đã xin nghỉ ốm và nghỉ hưu sớm sáu năm.

Trưởng Phòng 610 chuyển công tác

Vào mùa hè năm 2007, tôi đã nói chuyện với trưởng Phòng 610 của Sở Công an Thành phố. Ông ấy nói: “Các vị dán khẩu hiệu khắp nơi, nói rằng ĐCSTQ sẽ bị trời diệt và thoái đảng sẽ mang lại bình an, chẳng phải những gì các vị đang làm là chống lại đảng sao?” Tôi nói: “Đó là một sự hiểu lầm. Những người tốt bụng đang cảnh báo với ông rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Các học viên sẽ không tiêu diệt nó—mà Trời sẽ làm việc này. Điều này cũng tương tự như một chuyên gia động đất cảnh báo mọi người rằng một trận động đất mạnh trên 8 độ richter sẽ xảy ra ở một nơi nào đó. Vị chuyên gia yêu cầu mọi người rời khỏi vùng nguy hiểm để cứu mạng sống của họ.”

Ông ấy đã hiểu ra và ngay lập tức bắt đầu chửi rủa ĐCSTQ. Ông liệt kê tất cả những việc đê hèn mà ĐCSTQ đã làm trong những năm qua. Sau đó tôi nghe nói rằng ông ấy đã chuyển sang một bộ phận khác.

Nhiều người làm việc cho ĐCSTQ biết rất nhiều chân tướng. Một số người trong số họ bị bóng ma cộng sản kiểm soát và họ không thể tự giải thoát. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dùng chính niệm và lòng từ bi để đánh thức họ.

Nhân viên Phòng 610 hiểu chân tướng về cuộc bức hại

Vào tháng 6 năm 2015, tôi đã tham gia vào vụ kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì tôi đã đệ đơn kiện bằng tên thật của mình, lãnh đạo cơ quan tôi đã rất lo lắng và đã nói chuyện với tôi.

Tôi nói: “Đừng sợ. Giang Trạch Dân là một công dân, và tôi cũng vậy; Giang Trạch Dân là một công chức, và tôi cũng vậy. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao đạo đức của chúng ta. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Vì đố kỵ và ích kỷ, Giang Trạch Dân đã khăng khăng đàn áp môn tu luyện này, và ông ấy vẫn chưa dừng lại. Ông ấy phạm tội diệt chủng, tra tấn và phỉ báng. Tôi đã kiện ông ấy bằng tên thật của mình và cáo buộc ông ấy chà đạp lên các quyền hợp pháp của công dân. Những gì tôi đã làm là phù hợp với thiên lý và lòng người.”

Vị lãnh đạo nói: “Phòng 610 bảo chúng tôi nói chuyện với cô.” Tôi nói: “Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến Phòng 610. Ông biết tôi là người như thế nào và tôi làm việc ra sao. Nhiệm vụ và quyền của ông là bảo vệ người tốt, nhân viên của ông, và không bị người ngoài bắt nạt.” Ông ấy nói: “Chúng tôi nên tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói: “Đúng vậy, để mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại là điều tốt.”

Sau đó tôi đã đến Phòng 610 thành phố. Trước đây tôi đã làm việc với văn phòng này vài lần nên cũng quen biết các nhân viên. Chúng tôi chào hỏi nhau và không khí rất hòa nhã. Phó giám đốc mời tôi một tách trà và nói rằng ông ấy đang định tìm tôi. Tôi nói: “Vì vụ kiện Giang Trạch Dân, các ông đã làm cho cơ quan tôi rất lo lắng, vì vậy hôm nay tôi đến nói chuyện với các ông như những người bạn để mọi người có thể cảm thấy nhẹ nhàng.”

Tôi nói với các nhân viên: “Việc tôi kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật là đang thực hiện quyền hợp pháp của mình với tư cách là một công dân—tôi đang cố gắng ngăn chặn mọi người làm điều xấu. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là vi hiến và bất hợp pháp ở Trung Quốc. Hiến pháp quy định rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận và xuất bản. Không có luật nào ở Trung Quốc liệt kê Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo. Thứ ba, trong số 14 tổ chức tà giáo được Bộ Công an xác định trong một văn bản ban hành ngày 9 tháng 4 năm 2000 không hề có Pháp Luân Đại Pháp. Nói cách khác, Bộ Công an thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà giáo và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc không phải là bất hợp pháp. Thứ tư, văn bản do Tổng cục trưởng Tổng cục Báo chí và Xuất bản ký ngày 1 tháng 3 năm 2011 cũng nêu rõ rằng tất cả các ấn phẩm của Pháp Luân Đại Pháp đều hợp pháp ở Trung Quốc.”

Phó giám đốc nói: “Tất cả các ban ngành ở Trung Quốc, bao gồm báo chí, đài phát thanh và truyền hình, đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là bất hợp pháp, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.”

Tôi nói: “Các ông không nên cố gắng miễn trừ trách nhiệm của mình khi thực hiện một mệnh lệnh bất hợp pháp. Các ông không thể đưa ra bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, điều đó có nghĩa là cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong suốt những năm qua là một hành vi vi phạm pháp luật. Khi các cơ quan và cá nhân ở Trung Quốc bị ép buộc tham gia vào cuộc bức hại phải tham gia vào các hành vi tội phạm, chẳng phải điều khôn ngoan nhất đối với họ là nâng họng súng lên một centimet sao? Bằng cách làm này, họ cũng để lại một con đường thoát cho bản thân và gia đình mình.”

Tất cả họ đều hiểu. Vị phó giám đốc chân thành nói với tôi: “Chúng ta là bạn tốt, và chúng ta sẽ tiếp tục là bạn tốt.” Tôi bắt tay ông ấy và nói: “Tôi tin ông.” Kể từ đó, các học viên địa phương tham gia vào các vụ kiện Giang Trạch Dân đã không bị bức hại nữa.”

Lời kết

Trong những năm qua, tất cả những nỗ lực và kết quả của các học viên địa phương kiên trì phơi bày cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh đều là dũng khí, trí huệ và năng lực do Đại Pháp ban cho, đằng sau tất cả là sự gia trì từ bi và sự bảo hộ của Sư phụ cùng những nỗ lực khổ tâm của Ngài để cứu tất cả chúng sinh. Tôi hy vọng các học viên trên toàn thế giới tiếp tục cùng nhau nỗ lực để đạt được những tiến bộ lớn hơn trên con đường tu luyện Chính Pháp và cứu được nhiều chúng sinh hơn trong thời gian hữu hạn còn lại của chúng ta.

Con xin Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/9/489526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/2/226064.html

Đăng ngày 24-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share