Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 27-02-2025] Năm nay tôi đã 70 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 2007, thông qua học Pháp luyện công, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, 17 năm qua, tôi không uống một viên thuốc, cũng không tiêm một mũi nào, đạt đến trạng thái hết bệnh thân nhẹ nhàng mà Sư phụ giảng, thân thể tôi tràn đầy năng lượng vô tận. Nhưng trong quá trình này, có đắng cay ngọt bùi, có kinh sợ hiểm nguy, đều nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà vượt qua, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, có thể bình ổn bước đi đến ngày hôm nay. Sư phụ vì đệ tử mà chịu đựng quá nhiều quá nhiều, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu mới có thể báo đáp sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Năm 2020, trận ôn dịch đột ngột ập đến khiến lòng người hoang mang. Có bạn bè người thân gọi điện nói: Pháp Luân Công các vị nói thật đúng, đây chẳng phải là đại kiếp nạn đã đến rồi sao? Tôi nói: Đúng vậy. Mọi người nhất định phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhất định có thể vượt qua ôn dịch. Họ đều nói: Được, (chúng tôi) nhớ rồi.

Lúc đó, việc phong tỏa thôn làng, đường xá đã tăng thêm rất nhiều khó khăn cho việc cứu người của chúng tôi. Không vào được cũng không ra được, phải làm sao đây? Nghĩ lại, phong tỏa là biện pháp của người thường, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, là Thần đang cứu người, người thường sao có thể phong tỏa được Thần? Một hôm, đồng tu gọi điện thoại, bảo tôi đi nhận tài liệu (dùng mật hiệu, vì từ khi bức hại bắt đầu, tôi vẫn luôn chuyển tài liệu cho đồng tu), tôi thấy đường lớn và cổng làng đều có người canh gác, nên tôi đi bộ theo đường nhỏ trong làng để nhận tài liệu. Mang tài liệu về xem, vừa hay thấy có tài liệu về phương pháp kỳ diệu để vượt qua ôn dịch. Trong tâm tôi vui mừng nói: Thế nhân được cứu rồi. Tôi vội vàng mang đến nhà đồng tu ở phía Nam làng, rồi lại mang đến nhà đồng tu ở phía Tây làng, bảo họ nhanh chóng phát tài liệu đến tay mọi người, (ai) xem có thể được cứu. Buổi tối, tôi và đồng tu trong làng cũng đi từng nhà phát tài liệu, dán đề can chân tướng. Đề can chân tướng cũng là phương thuốc tốt để tránh ôn dịch, chúng tôi dán khắp các con đường lớn nhỏ. Còn những làng lân cận không có đệ tử Đại Pháp, tôi và đồng tu đều đến đó phát và dán, cổng làng đều có người canh gác, chúng tôi phát chính niệm, tiêu trừ hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác can nhiễu việc cứu người. Niệm khẩu quyết Chính Pháp, khi đến cổng làng, người canh gác đã bỏ đi, chúng tôi liền vào phát, chúng tôi phát xong họ vẫn chưa quay lại, tất cả những điều này đều là Sư phụ làm, chúng tôi chỉ chạy tới lui, thực sự cứu người là Sư phụ.

Mấy năm trước, tôi đến huyện trông cháu cho con trai. Mới đến, tôi cảm thấy nơi này xa lạ không thân thuộc, nên ngày ngày chỉ ở nhà. Vừa không xem được tài liệu, cũng không thể cứu người, tôi rất sốt ruột, tôi nghĩ, trong thành phố cũng có không ít đệ tử Đại Pháp, làm sao để liên lạc được đây? Tôi chiểu theo Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, vậy thì tôi cứ làm người tốt trước đã, quét dọn hành lang. Bởi vì khu nhà con trai tôi ở không có ban quản lý, hành lang rất bẩn. Tôi liền quét từ tầng sáu nơi con trai ở xuống, khi quét đến tầng hai, có một chị bước ra, chị ấy hỏi tôi: Chị mới đến à? Tôi nói: Vâng. Chị ấy nói: “Chị thật là người tốt. Chị đã nghe nói về Pháp Luân Công chưa?” Tôi nói: Tôi là người luyện Pháp Luân Công. Chị ấy nói: “Tốt quá rồi, chúng ta là đồng tu.”

Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người nên đã cho tôi tìm được đồng tu, cảm tạ Sư phụ. Từ đó về sau, chúng tôi cùng học Pháp, chia sẻ, cả hai chúng tôi đều đề cao rất nhanh. Chị đồng tu giúp đỡ tôi rất nhiều, đồng tu mang tài liệu đến, chia cho tôi một ít, tôi tự xem trước, sau đó phát cho mọi người, như vậy tôi lại có thể trợ Sư cứu người rồi.

Một hôm, đồng tu hỏi tôi ở quê có tiền chân tướng không, tôi nói không có. Đồng tu nói: “Lần sau em về quê, mang một ít tiền chân tướng về, bảo đồng tu cũng tiêu tiền chân tướng, như vậy sẽ hình thành một chỉnh thể, hiệu quả cứu người càng tốt hơn. Tiền chân tướng cũng được Sư phụ công nhận, trên tiền có chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, không ai vứt đi cả.” Sau này, mỗi lần về quê tôi đều mang tiền chân tướng cho đồng tu, đồng tu tự mình tiêu, còn đổi cho những người kinh doanh buôn bán.

Lúc đầu người kinh doanh không dám nhận, bây giờ rất nhiều người chủ động muốn lấy. Một lần, tôi lại mang về 10.000 Nhân dân tệ tiền chân tướng, cùng đồng tu ra chợ đổi cho người kinh doanh. Khi chúng tôi hỏi một cậu thanh niên bán rau quanh năm có cần tiền lẻ không, tôi nói: “Tiêu loại tiền này, buôn bán phát đạt, còn có thể nhận được phúc báo, thật tốt”.

Cậu thanh niên nói: “Không chỉ là tốt, mà là thật sự tốt!”

Lúc này cậu ấy liền kể câu chuyện xảy ra với mình: “Có một lần cháu lái xe tải, khi đi đến một đoạn xuống dốc, đột nhiên phanh xe hỏng, chiếc xe tải lớn cứ thế lao vù vù xuống, bên dưới là một hồ chứa nước lớn, nếu rơi xuống đó là chết chắc, cháu ngồi trên xe chết lặng, thực sự không còn cách nào khác, lúc đó cháu đưa hai tay ôm đầu, phó mặc cho số phận vậy, ngay trong khoảnh khắc đó, cháu nhớ ra và hô lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đồng thời gọi lớn: Sư phụ ơi, Ngài là Thần thật sự, xin Ngài cứu con! Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ‘két’, chiếc xe dừng lại. Lúc đó cháu xúc động không lời nào tả xiết.”

Nhìn biểu cảm của cậu thanh niên là biết tâm trạng lúc đó của cậu ấy. Cậu ấy nói, những năm trước có không ít bà cụ giảng chân tướng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy căn bản không tin, lần này thì cậu ấy thực sự tin rồi.

Cậu ấy nói: “Đảng Cộng sản quá xấu xa, dì xem trận đại dịch hiện nay chẳng phải là nhắm vào Đảng Cộng sản hay sao?”

Tôi nói: “Cuối cùng cậu cũng minh bạch rồi, cũng được cứu rồi, cũng được đại phúc báo rồi.”

Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng, Sư phụ dùng sự phó xuất cự đại để kéo dài thời gian nhằm thành tựu chúng ta và chúng sinh, chúng ta nhất định phải trân quý thời gian quý báu khó có được này, vâng lời Sư phụ, thực tu bản thân, làm tốt ba việc, mới có thể xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, mới có thể đoái hiện thệ ước khi đến thế gian, theo Sư phụ trở về nhà.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/27/無怨無悔救世人-491102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226206.html

Đăng ngày 11-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share