Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-05-2025] Sau khi bà Phạm Thục Phân mãn hạn 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2024, bà đã bị từ chối trợ cấp thu nhập thấp và bị các con đưa vào một viện dưỡng lão. Họ đe dọa sẽ ngừng thanh toán các chi phí cho bà nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 28 tháng 9 năm 2017, bà Phạm (76 tuổi ở huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang) đã bị bắt giữ khi đến thăm một học viên khác là bà Ngô Quế Chi. Sự việc xảy ra khi cảnh sát đang lục soát nhà bà Ngô. Do tình trạng bệnh tim của bà Ngô (71 tuổi), sau đó trại tạm giữ địa phương đã từ chối tiếp nhận bà và trả tự do cho bà vào ngày 30 tháng 9. Bà Phạm bị tạm giam hình sự.
Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018, Tòa án huyện Y Lan đã đưa bà Phạm và bà Ngô ra xét xử, bà phạm bị kết án 7 năm tù và bà Ngô bị kết án 8 năm tù.
Sau khi bà Phạm được trả tự do khỏi Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 9 năm 2024, bà đã nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp. Viên chức thụ lý đơn của bà đã từ chối và nói rằng đó là vì bà tu luyện Pháp Luân Công.
Bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản, các con của bà Phạm đã phản đối mạnh mẽ việc bà tiếp tục tu luyện. Con dâu bà dọa sẽ ly hôn với con trai bà, con trai bà đã bóp cổ bà và tất cả họ đều đổ lỗi cho bà đã làm xấu mặt họ. Họ thường gọi bà là “tù nhân chính trị già” và đánh đập bà.
Sau đó, các con của bà Phạm đưa bà đến Viện Dưỡng lão Tĩnh Tâm, bà ở chung phòng với ba người cao niên khác tại đây. Chi phí hàng tháng là 700 nhân dân tệ. Các con bà đã yêu cầu chủ viện dưỡng lão ngăn bà Phạm gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công khác. Chủ viện dưỡng lão còn lục soát phòng của bà Phạm và ném sách Pháp Luân Công của bà đi. Bà ta và những người thuê nhà khác trong viện dưỡng lão đã kỳ thị bà Phạm; họ thường chế nhạo bà và yêu cầu bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Các con của bà Phạm đe dọa sẽ ngừng nộp chi phí sinh hoạt cho bà nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Chủ viện dưỡng lão cũng dọa sẽ đuổi bà nếu bà ta không nhận được tiền đúng hạn.
Hiện bà Phạm đang sống trong sợ hãi và chịu áp lực rất lớn. Bà còn phải chật vật với tình trạng thính giác kém, đây là kết quả của việc bị ngược đãi trong tù.
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Phạm đã sống trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, sau đó bà buộc phải sống xa nhà do chồng phản đối việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà không thể tìm được việc làm và phải dựa vào việc nhặt rác để kiếm sống. Bà sống trong một căn nhà trọ tồi tàn và không đủ tiền để sưởi ấm vào mùa đông. Sau đó, bà đã nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp và nhà ở cho người thu nhập thấp. Nhưng chỉ sau vài năm, bà đã bị bắt giữ và kết án tù, cuối cùng bà mất cả trợ cấp thu nhập thấp và phúc lợi nhà ở.
Bài liên quan:
Ba học viên Pháp Luân Công ở độ tuổi ngoài 70 bị kết án nặng vì đức tin của họ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/12/494250.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/17/227836.html
Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.