Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2025] Cuối tháng 4 năm 2025, Minh Huệ Net được biết một phụ nữ 61 tuổi tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 16.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vụ kết án oan sai đối với bà Vương Quai Ngạn, sinh tháng 9 năm 1963, bắt nguồn từ việc bà bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Hôm đó, các cảnh sát từ đồn công an Đường Đông Phong đột nhập vào nhà bà và tịch thu máy tính, điện thoại di động, ổ đĩa flash, quần áo, mũ và các vật dụng cá nhân khác của bà. Sau đó, bà được tại ngoại sau khi trại tạm giam số 2 thành phố Bảo Kê từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe yếu.

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, một nhóm nhân viên từ đồn công an đường Đông Phong, Chi Cục Công an quận Vị Tân và Chi Cục Công an quận Kim Đài bắt giữ bà Vương một lần nữa khi bà đang đọc các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà của học viên Sài Tú Phương. Cảnh sát đột kích nhà bà Sài và bắt giữ bà, bà Vương cùng bốn học viên khác.

Bà Vương bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Bảo Kê. Sau đó, Viện kiểm sát quận Kim Đài đã truy tố bà. Trước khi bị kết án vào một ngày không rõ, bà đã ra hầu tòa hai lần, vào ngày 25 tháng 9 và ngày 28 tháng 10 năm 2024. Hiện bà đang kháng cáo bản án của mình.

Từ khi bà Vương bị bắt, con gái bà là cô Trương Nhất Văn, hiện đang cư trú tại Nhật Bản, liên tục kêu gọi trả tự do cho mẹ mình. Cô Trương cho biết mẹ cô, một giáo viên tại một trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề, đã nhiều lần bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, khiến cô chỉ được ở cùng mẹ chưa đầy 5 năm khi còn nhỏ.

Ba năm lao động cưỡng bức (2001-2004)

Tháng 8 năm 2001, bà Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ rồi bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Tại trại lao động cưỡng bức Nữ tỉnh Thiểm Tây, bà Vương liên tục phải chịu những trận đòn roi và lăng mạ. Người ta thường thấy bà với những vết thương trên mặt và những cục u trên đầu. Quần áo của bà dính đầy vết máu do bị đâm bằng kim (một hình thức tra tấn). Đôi khi, các tù nhân túm tóc và đập đầu bà vào tường. Họ còn đánh bà ngã rồi giẫm lên mặt bà. Họ bắt bà đứng trong nhiều giờ liền, còng tay hoặc trói bà lại. Kết quả là tay chân bà bị sưng phù. Bà cũng bị buộc phải làm những công việc chân tay nặng nhọc nhất.

Mùa hè năm 2004, bà Vương từ chối mặc đồng phục tù nhân và bị trói vào khung giường. Các tù nhân dùng đế giày tát vào mặt bà. Họ không cho bà ngủ hoặc đi vệ sinh. Khi bà tiểu tiện ra quần, họ dùng quần áo của bà để lau sàn rồi vứt đi. Việc này lặp lại nhiều lần trong suốt một tháng.

Tháng 9 năm 2004, các tù nhân túm tóc bà Vương để đánh đập. Họ cấu véo và giẫm lên bụng bà. Họ còn dùng ghế gỗ đập vào đầu gối bà.

Sau đó, lính canh đưa bà Vương vào một nhà kho và chỉ thị cho bốn tù nhân ngày đêm theo dõi bà. Ban ngày, họ bắt bà lao động nặng nhọc không ngừng nghỉ, còn ban đêm thì tra tấn bà. Họ trói tay bà ra sau lưng và treo bà lên khung cửa sổ. Họ kéo bà lên xuống như một cái ròng rọc. Tiếng hét của bà vang vọng khắp tòa nhà. Hình thức tra tấn treo người hàng đêm này kéo dài trong vài ngày.

Thời hạn giam giữ của bà Vương bị kéo dài thêm 3 tháng và bà được thả vào tháng 11 năm 2004.

Sáu năm tù giam (2009-2015)

Ngày 8 tháng 7 năm 2009, bà Vương và chồng bà là ông Trương Xuân Lâm bị bắt và đưa đến một khách sạn địa phương, nơi bà bị trói vào ghế kim loại để tra tấn. Bà đã trốn thoát được nhưng bị bắt lại vào ngày thứ ba và bị đưa đến trại tạm giam quận Vị Tân. Đầu tháng 9 năm 2009, chồng bà được thả.

Vào một ngày không rõ nào đó, tòa án quận Vị Tân đã kết án bà Vương 6 năm tù, và năm 2011 bà bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây.

Bà Vương và các học viên bị giam giữ khác đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau, bao gồm đánh đập, bị trói, bắt đứng hàng giờ, sốc điện, cấm ngủ, biệt giam, bức thực, tiêm thuốc độc, không cho đi vệ sinh, bị ép uống nước tiểu và chất thải của người khác, quấy rối tình dục và lao động cưỡng bức.

Bất chấp sự tra tấn, bà Vương vẫn kiên định đức tin của mình. Lính can Đỗ Dĩnh đưa bà vào đội quản lý nghiêm ngặt, còng tay và dùng dùi cui cảnh sát đánh đập bà.

Tháng 9 năm 2015, bà Vương được thả.

Một năm tù giam khác (2016-2017)

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, bà Vương lại bị bắt sau khi bị tố cáo vì dán các nhãn dán có thông tin về Pháp Luân Công. cảnh sát đồn công an Thần Long đưa bà đến trại tạm giam số 2 thành phố Bảo Kê.

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, bà ra hầu tòa tại tòa án quận Vị Tân và sau đó bị kết án một năm tù. Bà thụ án tại trại tạm giam và được thả vào ngày 18 tháng 6 năm 2017.

Nhiều vụ bắt giữ khác

Ngoài án lao động cưỡng bức và hai án tù giam, bà Vương còn bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não vào năm 2004 và một lần nữa vào năm 2005. Ngoài ra, vào tháng 7 năm 2008, trước Thế vận hội Bắc Kinh, chủ lao động của bà đã cấu kết với cảnh sát và giam giữ bà tại một khách sạn trong một khoảng thời gian không rõ.

Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 28 tháng 12 năm 2015, bà Vương bị giam giữ trong 15 ngày. Ngày 8 tháng 5 năm 2018, khi đang tổ chức một buổi học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà, bà Vương và các vị khách bị bắt do hàng xóm báo cảnh sát. Bà bị giam giữ trong 10 ngày. Không lâu sau đó, ngày 24 tháng 6 năm 2018, bà lại bị bắt và bị giam giữ thêm 15 ngày nữa. Ngày 24 tháng 6 năm 2019, trên đường về nhà, bà nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Công. Người này báo cảnh sát và bà bị giam giữ trong 15 ngày.

Báo cáo liên quan:

Nhật Bản: Kháng nghị trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Kansai, Nhật Bản: Các cuộc diễu hành tại Osaka và Kyoto phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

Hạ nghị sỹ Nhật Bản: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các bạn!”

Nhật Bản: Hoạt động thu thập chữ ký được dân chúng ủng hộ

Nhật Bản: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi trả tự do cho người thân bị giam giữ tại Trung Quốc

Nhật Bản: Ủy viên Hội đồng thành phố kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Vương Quai Ngạn đang bị giam giữ ở Trung Quốc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Baoji Sanitation Schoolteacher in Shanxi Province Arrested Again by 610 Office Personnel

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/2/493182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/6/226538.html

Đăng ngày 23-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.