Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2024] Trong nhiều năm, lính canh tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông (nằm ở thành phố thủ phủ Tế Nam) đã sử dụng nhiều phương thức tra tấn khác nhau trong nỗ lực buộc các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù phi pháp từ bỏ đức tin của mình.

Ngay sau khi các học viên bị đưa tới nhà tù, họ bị buộc phải trải qua nhiều đợt khám sức khỏe khác nhau. Hơn 90% trong số họ được phát hiện mắc “nhiều bệnh” mà họ chưa từng bị trước đây và sau đó bị buộc phải uống thuốc cùng với chế độ ăn uống hạn chế. Một số học viên không được phép ăn bánh bao và cháo gạo trong nhiều năm, và chỉ được ăn bánh ngô. Nếu các học viên từ chối uống thuốc, lính canh sẽ chỉ đạo cho tù nhân trộn thuốc vào thức ăn của học viên mà họ không hay biết.

Những người từ chối tử bỏ Pháp Luân Công sẽ bị giam giữ trong phòng tối chưa đầy 10 mét vuông (khoảng 100 feet vuông) và không được phép liên lạc với người khác hay đệ đơn khiếu nại tới lãnh đạo nhà tù. Tù nhân được giao giám sát họ không cho phép họ nói chuyện, tắm rửa hay đi lại tùy ý. Họ phải viết đơn chính thức và thừa nhận họ là tội phạm nếu họ cần sử dụng nhà vệ sinh. Trong một tháng rưỡi, mỗi người chỉ được mang một cuộn giấy vệ sinh do họ mua bằng tiền của mình. Một số học viên bị buộc phải đi vệ sinh ra quần và không được phép thay hay tắm rửa.

Lính canh còn lấy mẫu máu của từng học viên 10 ngày một lần. Họ bị cưỡng bức ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ với hai tay đặt trên đầu gối từ 5 giờ 30 phút sáng tới 10 giờ 30 phút đêm mỗi ngày. Điều này khiến hầu hết các học viên bị mưng mủ ở mông. Nhiều người trong số họ còn bị cấm ngủ.

Tháng 10 năm 2022, bà Tống Ai Ngọc (một cư dân 71 tuổi ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông) đã bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát theo dõi vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở gần Đồn Công an quận Lan Sơn. Cuối năm 2022, bà bị kết án 7 năm 8 tháng tù và nhanh chóng bị đưa tới nhà tù. Khi gia đình tới thăm bà (chưa xác định ngày cụ thể), bà đã ở trong tình trạng rất yếu do chịu đựng sự tra tấn dã man. Lưng của bà khom gần 90 độ và cân nặng của bà chưa đến 40kg (88 pound).

Năm 2022, bà Trương Tú Lan bị chuyển từ Trại tạm giam Tức Mặc tới nhà tù để thụ án 8 năm. Tháng 6 năm 2024, khi gia đình tới thăm bà, bà đang trong tình trạng sức khỏe yếu và gầy hốc hác. Hai tù nhân đẩy bà ra trên xe lăn. Bà yếu đến mức không thể tự ngồi được. Một tù nhân phải đỡ lưng của bà và người khác cầm micro cho bà. Giọng nói bà rất yếu và bà nói với gia đình rằng bà cảm thấy khó chịu sau khi ăn một chút. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù vẫn từ chối cho bà được tạm tha y tế.

Ngày 8 tháng 8 năm 2023, bà Lý Phượng Anh bị đưa tới nhà tù cũng để thụ án 8 năm tù. Bà sớm được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch và ung thư tử cung. Yêu cầu tạm tha để điều trị y tế của bà bị từ chối. Gần đây, khi gia đình tới thăm bà thì phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để bà đi bộ một quãng đường ngắn tới phòng thăm hỏi.

Bài liên quan:

Người phụ nữ đang thụ án 8 năm tù vì kiên định đức tin bị từ chối tạm tha y tế dù đang trong tình trạng nguy kịch

Bà Lý Phượng Anh nhập viện sau vài ngày bị cầm tù để chấp hành bản án 8 năm

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/21/483145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/25/221014.html

Đăng ngày 04-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share