Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2024] Ngày 10 tháng 11 năm 2023, một người dân 60 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của bà, Pháp Luân Công. Hiện chưa rõ tại thời điểm viết bài, bà Thái Như Phân được tại ngoại hay vẫn bị giam giữ.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Thái từng chịu 3 án lao động cưỡng bức và 2 án tù, tổng cộng 10 năm. Bà cũng bị Trường Trung học Cơ sở Số 1 Quận Tân Châu sa thải vào năm 2006. Thâm niên lao động của bà bị xóa khỏi hệ thống tính lương hưu, dẫn đến bà không nhận được quyền lợi hưu trí.

Chi tiết về lần bức hại mới nhất

Bà Thái bị 2 nam cảnh sát mặc thường phục của Công an Quận Tân Châu bắt giữ khi đang đi làm. Một người khai tên là Viên Quân Bình, người còn lại từ chối tiết lộ tên.

Sau khi đưa bà Thái về Đồn Công an Chu Thành, 2 cảnh sát này giật lấy ví của bà, trong đó có một ít tiền và điện thoại. Bà cất chìa khóa nhà trong người, và họ dùng vũ lực cướp nó, khiến tay bà bị chảy máu. Sau đó, nam cảnh sát thứ 3 xuất hiện, và cũng từ chối tiết lộ tên. Họ yêu cầu bà đi cùng họ tới trung tâm xử lý vụ việc tại Trại Tạm giam Quận Tân Châu để kiểm tra sức khỏe.

Khi bà Thái từ chối tuân theo, cảnh sát Viên đấm vào miệng bà 3 lần. Anh ta và 2 cảnh sát kia kéo bà vào xe tuần tra của họ. Sau khi đến trung tâm xử lý vụ việc, bà từ chối ra ngoài, và Viên đe dọa đánh bà lần nữa. Sau đó họ ra khỏi xe.

Những cảnh sát này không thể bắt bà Thái để lấy dấu vân tay và lòng bàn tay, và Viên dọa thu hoạch nội tạng của bà. Sau đó, họ cưỡng ép lấy máu của bà và đè bà xuống để chụp CT ngực. Bà vùng vẫy khi họ dẫm chân lên mông bà để ngăn bà cử động.

Sau đó là thử nước tiểu. Bà Thái lại từ chối tuân theo, và họ gọi một nữ bác sỹ đến thuyết phục bà. Bà nói với vị bác sỹ rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, vị bác sỹ không cố thuyết phục bà nữa. Một nam cảnh sát nói sẽ “xử lý” bà bằng cách dùng ống thông tiểu. Cuối cùng, cảnh sát từ bỏ việc lấy mẫu nước tiểu của bà khi biết mẫu máu đã lấy trước đó có đủ thông tin y tế mà họ định thu thập từ mẫu nước tiểu.

Sau đó, vị nữ bác sỹ vén áo trong của bà Thái để đặt thiết bị đo điện tâm đồ. 3 nam cảnh sát nhìn chằm chằm vào ngực bà mà không ngoảnh mặt đi cho đến khi bà lên án việc họ nhìn trộm.

Sau khi việc kiểm tra hoàn thành, bà Thái bị còng tay và xích vào ghế thẩm vấn. Một cảnh sát đã từ chối tiết lộ danh tính làm giả hồ sơ thẩm vấn mà không hỏi bà bất kỳ câu nào. Anh ta viết ra những gì bà nói trong cuộc bắt giữ và yêu cầu bà ký vào biên bản. Bà từ chối.

Cảnh sát xích bà Thái trên ghế, và đột nhập nhà bà bằng chìa khóa giật được từ bà. Sau đó họ lục soát nơi làm việc của bà. Sau khi trở lại trung tâm xử lý vụ việc, viên cảnh sát đã làm giả hồ sơ thẩm vấn phàn nàn rằng ông chủ của bà Thái đã bảo vệ bà. Anh ta đe dọa tịch thu nhà máy của ông chủ bà.

Trong suốt vụ bắt giữ, kiểm tra sức khỏe và thẩm vấn, 3 cảnh sát này mặc thường phục và không đeo camera trên mình. Họ không xuất trình thẻ hay số hiệu. Họ cũng không trình được lệnh lục soát nhà hoặc danh sách đồ tịch thu theo như yêu cầu của pháp luật.

Bà Thái bị giam tại trung tâm xử lý vụ việc trong 36 tiếng trước khi bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Bà phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe khác ở đó, nhưng bị từ chối tiếp nhận sau khi được phát hiện sức khỏe kém. 3 cảnh sát này còng tay và xích bà lại rồi đưa bà đến Đồn Công an Chu Thành. Họ gọi cho gia đình bà nhiều lần, yêu cầu nộp đơn xin tại ngoại cho bà. Những người thân của bà không hợp tác. Sau đó, những cảnh sát này nói dối rằng bà đang được cấp cứu ở bệnh viện, nhưng gia đình bà không bị rơi vào bẫy.

Một nhân chứng cho biết nhìn thấy những cảnh sát này lục soát nhà bà Thái lần thứ 2. Hiện không rõ tại thời điểm viết bài bà còn bị giam hay không. Trước lần bức hại gần đây, bà từng bị bắt giữ nhiều lần, cũng như bị giam giữ trong một thập kỷ, tất cả chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Một năm lao động cưỡng bức (Tháng 2 năm 2000 – Tháng 2 năm 2001)

Tháng 10 năm 1999, bà Thái tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt giữ. Bà bị giam trong một trung tâm tẩy não trong một khoảng thời gian không xác định.

Tháng 2 năm 2000, Công an Quận Tân Châu lại bắt bà lần nữa khi bà từ chối tiết lộ nguồn gốc của một tờ rơi Pháp Luân Công mà cảnh sát nghi ngờ bà đã dán tại thị trấn. Họ giam bà tại một khách sạn địa phương trong 2 tuần, và yêu cầu nơi làm việc của bà, Trường Trung học Cơ sở Số 1 Quận Tân Châu, sắp xếp 2 người trông chừng bà suốt ngày. Chi phí sinh hoạt của bà Thái và 2 người giám sát được khấu trừ vào tiền lương của bà. 2 tuần sau, bà bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán, nơi bà bị còng tay trong hơn 2 tháng.

Khoảng giữa tháng 5 năm 2000, bà Thái bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, và bị chuyển tới Trại Lao động Hà Loan. Bà bị biệt giam 2 lần, và có giai đoạn chỉ được phép ngủ 2 giờ mỗi đêm. Bà bị cưỡng bức lao động nặng nhọc mà không được trả công.

Bà Thái được thả ra vào tháng 2 năm 2001, nhưng 2 tháng sau lại bị nhà trường, dưới sự chỉ đạo của Phòng 610, đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà trốn thoát, và nhà trường không dám nhận bà trở lại làm việc khi bà quay về, vì lo sợ chính quyền trả thù.

1,5 năm lao động cưỡng bức (chưa rõ thời gian chính xác) tại Bắc Kinh

Bà Thái quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa (chưa rõ thời gian chính xác). Bà bị bắt và đưa tới trại tạm giam Thanh Hà ở Quận Hải Điện, Bắc Kinh. Bà tuyệt thực trong 28 ngày, và bị bức thực 27 ngày. Một lần, ống bức thực vô tình bị nhét vào một lá phổi của bà, và mạch của bà không còn đo được nữa. Bác sỹ cho bà thở ô xy, và đến tận sáng hôm sau bà mới hồi phục.

Khi bà Thái bị phát hiện đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà bị còng vào một móc tròn trên sàn. Sau đó, bà bị chuyển đến một trung tâm điều phối ở Quận Đại Hưng, Bắc Kinh. Bà từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, và bị đánh đập tàn nhẫn trong một căn phòng đóng kín các cửa. Cai ngục đấm và đá bà, tát vào mặt bà. Họ cũng dùng bút mực đâm vào cổ tay bà. Đến tận hôm nay, bà vẫn còn vết sẹo trên cổ tay. Cuối cùng cai ngục dí bút vào tay bà, và túm lấy tay bà để viết cam kết từ bỏ đức tin.

Sau đó, cảnh sát kết án bà Thái 1,5 năm lao động cưỡng bức. Bà bị giam tại Trại Lao động Tân An và Trại Lao động Nữ Bắc Kinh. Bà kiên định đức tin, và bị bắt đứng cả ngày mà không được ngủ. Mắt của bà bị mờ đi, và bà bắt đầu xuất hiện ảo giác, tưởng tượng ra những con bọ đang bò trên tường.

Một lần, cai ngục bắt bà gập người xuống và vặn tay bà ra sau lưng, nâng cao nhất có thể. Bà phải chịu cơn đau tột cùng và gục xuống sàn. Họ bắt bà đứng dậy và tra tấn bà lần nữa. Bà bị hành hạ như thế từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

Khi bà Thái từ chối đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công, cai ngục đọc to nó cho bà. Bà bịt tai lại, và họ kéo tay bà ra và bắt bà nghe họ đọc những tuyên truyền xấu xa.

Bị kết án 3 năm tù (2005-2008) và bị sa thải

Tháng 6 năm 2005, bà Thái bị bắt giữ tại trường, sau đó bị kết án 3 năm tù ở Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Năm 2006, dưới áp lực của Phòng 610, hội đồng giáo dục địa phương sa thải bà.

Cai ngục tra tấn bà bằng rất nhiều phương thức khi bà từ chối mặc quần áo tù nhân hoặc không từ bỏ đức tin. Họ đấm và đá bà, bắt bà đứng trên ghế nhỏ, dùng khăn quất vào mặt bà, tát vào mặt, cấm ngủ, và đặt một tấm bảng ngang cổ bà để làm nhục. Việc tra tấn trong thời gian dài khiến bà bị ảo giác.

Bà Thái nhanh chóng yếu đi, và 2 tù nhân phải giúp bà đi đến phòng thăm thân khi gia đình tới gặp bà.

Án lao động cưỡng bức 1,5 năm khác (Tháng 3 năm 2011 – Tháng 9 năm 2012)

Tháng 3 năm 2011, bà Thái lại bị bắt sau khi bị tố giác phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Hà Loan. Bà bị bắt đứng trong 3 ngày liên tiếp mà không được ngủ. Bà vẫn kiên định đức tin, và bị cấm ngủ thêm 8 ngày. Bà trở nên mơ màng và lại bị ảo giác. Bà yếu đến nỗi thường xuyên mất thăng bằng khi bị bắt đứng trong thời gian dài. Một lần, bà gục xuống sàn và gây tiếng động lớn làm lính canh giật mình. Sau đó bà được ngủ một chút mỗi tối.

Bà Thái cũng bị bắt làm đồ điện, và thị lực của bà nhanh chóng suy giảm. Sau đó bà từ chối làm việc nặng, và cai ngục yêu cầu bà học các tài liệu chống Pháp Luân Công. Bà không tuân thủ, và cai ngục yêu cầu các tù nhân đọc tài liệu đó cho bà. Khi bà ngăn họ, cai ngục phạt bà bằng cách cấm bà ngủ trong 3 đêm.

Án tù 3 năm khác (2017 – 2020)

Sau khi bị bắt vào năm 2017, bà Thái bị kết án 3 năm tù. Bà lại phải chịu đựng những màn tra tấn khủng khiếp ở Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc, bao gồm bắt đứng trong nhiều giờ mỗi ngày trong 8 tháng liên tục. Bà lại bị ảo giác.

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, khi bà Thái chuẩn bị được thả tự do, gia đình bà được chính quyền thông báo rằng bà sẽ bị chuyển tới Bệnh viện Nhân dân Quận Tân Châu và sau đó là tới khách sạn để cách ly (do đại dịch COVID-19). Hiện không rõ bà Thái đã bị giam bao lâu sau ngày mãn hạn tù.

Báo cáo liên quan:

Bà Thái Như Phân bị kết án ba năm tù

33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin của họ trong thời gian phong toả vì virus corona ở Trung Quốc

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/22/483175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/24/220994.html

Đăng ngày 13-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share