Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 29-05-2024] Ngày 28 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các quan chức địa phương đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Vương Quai Ngạn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ từ tháng 4 năm nay.

Ông Hiroaki Maruyama, đại diện hội đồng địa phương của mạng lưới SMG (Ngăn chặn nạn Diệt chủng Y tế — Hiệp hội Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc) và là thành viên của Hội đồng Thành phố Zushi, đã đọc một tuyên bố trước Đại sứ quán Trung Quốc rồi bỏ nó vào hộp thư của đại sứ quán.

d5c5c39b580a310d80a20f5f8a90e842.jpg

Các học viên và quan chức địa phương kêu gọi thả bà Vương Quai Ngạn vào ngày 28 tháng 5. Dân biểu Hiroaki Maruyama (thứ hai từ trái sang) đọc tuyên bố.

Ông Hiroaki Maruyama kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt hành vi bức hại và bỏ tù các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đóng cửa các cơ sở giam giữ phi pháp và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Ông cũng kêu gọi thả ngay lập tức bà Vương Quai Ngạn, mẹ của học viên người Nhật Trương Nhất Văn, và ba học viên khác đã bị bắt giam cùng lúc với bà.

Tuyên bố kêu gọi ĐCSTQ tôn trọng nhân quyền và chấm dứt cuộc bức hại.

936f3e924c6a24082fc0e9baa1352d02.jpg

Tuyên bố bằng tiếng Nhật

Bà Vương là giáo viên tại một trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Sau năm 1999, bà đã bị bắt, bị tra tấn và bị kết án phi pháp nhiều lần.

Theo trang Minghui.org, vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, bà Vương đã bị các viên chức Sở Công an Thành phố Bảo Kê bắt tại nhà của một học viên khác và bị giam trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê. Gia đình yêu cầu trả tự do cho bà đã bị khước từ mong muốn thăm thân.

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) dạy mọi người hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và đã mang lại lợi ích cho nhiều người. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh hậu sản của bà Vương biến mất. Bà khỏe mạnh trong suốt 26 năm qua và không cần dùng thuốc.

Ủy viên Hội đồng Hiroaki Maruyama hỗ trợ các học viên

Ông Hiroaki Maruyama cho biết: “Vào đầu tháng 4, có báo cáo rằng bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có bà Vương Quai Ngạn, đã bị bắt giữ ở Trung Quốc. Nghe xong tôi cảm thấy không thể ngồi yên và quyết định đến đây để phản đối. Thật khó có thể hình dung rằng một người mẹ vô tội đã bị bắt đi một cách vô cớ và sau đó không có tin tức gì về bà. Khi nghe cô Trương Nhất Văn đọc bức thư ngỏ của cô ấy, tuy không hiểu tiếng Trung nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng của cô. Mong muốn giúp giải quyết vấn đề này của tôi ngày càng mãnh liệt.”

Về cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc, ông Maruyama cho biết: “Kháng nghị là một phần trong đấu tranh vì hòa bình thế giới. Để duy trì hòa bình thế giới, chúng ta cần hết sức chú ý đến hành động của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như Trung Quốc, Nga và nỗ lực tìm ra giải pháp. Trong quá trình này, những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như thu hoạch nội tạng và bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng như người dân tộc thiểu số đã bị vạch trần. Mạng SMG của chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động tương tự để giải quyết những vấn đề này”.

Ông Maruyama khích lệ các học viên ở Trung Quốc: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang tu luyện thân thể và hoàn thiện nhân cách của mình. Tôi không hiểu tại sao điều này có thể bị coi là một tội ác hoặc làm sao mà họ có thể bị giam giữ phi pháp. Tôi sẵn sàng lên tiếng với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng đang liều mạng để kêu gọi công lý, và điều này sẽ không vô ích. Xin hãy nói với các học viên Pháp Luân Công hãy tiếp tục kiên trì. Tôi sẵn sàng đấu tranh cùng các bạn. Công lý sẽ chiến thắng. Tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ cùng các bạn.

566d64273e2fcf4af788b4433f86c454.jpg

Ông Maruyama nói: “Công lý sẽ chiến thắng”.

Lời kêu gọi của học viên Trương Nhất Văn

Học viên người Nhật, cô Trương Nhất Văn, đã kêu gọi những người có lương tâm ở Nhật Bản và cộng đồng quốc tế giúp giải cứu mẹ cô. Cô yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc bức hại Pháp Luân Công. Cô nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp sự đàn áp của ĐCSTQ và rằng Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Sau khi đọc thư, cô đã bỏ nó vào hộp thư của đại sứ quán Trung Quốc.

9a931ca431f1d2c2d98ec914c905a510.jpg

Cô Trương đọc bức thư ngỏ của mình.

Cô Trương nói: “Sau khi hỏi nhiều người, tôi được biết rằng cảnh sát thành phố Bảo Kê đã bắt đầu theo dõi các học viên Pháp Luân Công từ một năm trước và lên kế hoạch bắt giữ quy mô lớn này”. “Trong 25 năm qua kể từ năm 1999, mẹ tôi đã bị kết án và bỏ tù phi pháp nhiều lần, khiến tôi chỉ được ở cùng mẹ chưa đầy 5 năm khi tôi lớn lên. Hiện tại, trại tạm giam số 2 Bảo Kê từ chối việc thăm nom của gia đình. Tôi đã gọi điện nhiều lần để hỏi thăm tình hình mẹ tôi nhưng công an và trại tạm giam đều từ chối trả lời”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/29/478148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/1/218416.html

Đăng ngày 03-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share