Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-04-2025] Các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya, Fukuoka, Osaka và Sapporo để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm. Họ kêu gọi thế giới cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Các học viên kêu gọi ĐCSTQ thả người thân bị giam giữ ở Trung Quốc

Bốn học viên Pháp Luân Công có người thân bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo và đọc tuyên bố yêu cầu thả người thân ngay lập tức. Nhiều học viên từ khu vực Kanto cũng tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán.

b0399b8e7b498757122ef2b0e5aa5fd7.jpg

Một học viên đọc bản tuyên bố yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc.

Một số học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị chính quyền bắt đi vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Trong số đó có học viên Lưu Thông, người đang bị giam giữ trong Trại giam thành phố Hồ Lô Đảo. Gia đình bà không được phép đến thăm hoặc hỏi thăm tình hình của bà qua điện thoại. Chồng của bà Lưu, ông Loan Trường Huy, đã bị kết án tù vì đức tin của mình vào năm 2021. Gia đình hạnh phúc của họ đã tan vỡ vì cuộc bức hại. Được biết, ông Loan đã bị tra tấn dã man trong tù đến mức không thể ngủ được.

Em gái của bà Lưu Thông là bà Lưu Nguyệt hiện ở Nhật Bản cho biết cuộc đàn áp vô nhân đạo của ĐCSTQ đã lên đến cực điểm, xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và chà đạp luật pháp. Các cơ quan hữu quan của ĐCSTQ đã đùn đẩy trách nhiệm và thậm chí từ chối tiết lộ lý do bắt giữ bà Lưu. Bà Lưu Nguyệt kêu gọi cán bộ và viên chức ĐCSTQ vẫn còn lương tâm hãy chấm dứt cuộc bức hại này.

Học viên Trương Thục Huệ yêu cầu thả dì của mình là học viên Pháp Luân Công Chung Phương Quỳnh ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà Chung Phương Quỳnh đã bị cảnh sát Đồn Công an cửa Nam ở quận Tân Đô, Thành Đô bắt cóc vào ngày 27 tháng 6 năm 2024 và bị giam giữ trong Trại giam Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên. Được biết, vụ án của bà Chung đã bị ngụy tạo và đã chuyển đến Tòa án quận Tân Đô của Thành Đô.

Bà Trương chỉ ra rằng ngay cả ở Trung Quốc, Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tập luyện Pháp Luân Công và quyền tiến hành các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công mà không bị can nhiều. Bà cho biết bà Chung Phương Quỳnh vô tội và cần được thả ngay lập tức. Bà Trương kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào các nỗ lực giải cứu và giúp đảm bảo việc thả bà Chung.

Bà Vương Quai Ngạn ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đã bị cảnh sát Cục Công an Bảo Kê cưỡng chế đưa đi khỏi nhà một học viên khác vào ngày 11 tháng 4 năm 2024 và bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 thành phố Bảo Kê. Ngày 21 tháng 4 năm nay, tòa án thông báo cho gia đình rằng đã có phán quyết. Bà Vương đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, nhưng gia đình và luật sư của bà Vương vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Con gái của bà Vương là cô Trương Nhất Văn cho biết, cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc là nhằm gây sức ép buộc ĐCSTQ cải thiện tình trạng của bà Vương.

Bà Diêu Giai Tú đã đến Bắc Kinh vào năm 1999 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà đã bị giam giữ, tra tấn và ngược đãi nhiều lần. Bà bị kết án ba năm tù và bị đưa đến bệnh viện tâm thần, ở đó bà bị cưỡng bức tiêm thuốc và các hình thức tra tấn khác. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, bà Diêu lại bị giam giữ phi pháp và bị bí mật chuyển đến thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Tiểu Miêu.

Con trai bà Diêu là anh Cung Kim Quân hiện ở Nhật Bản vô cùng lo lắng cho mẹ mình. Anh cho biết mẹ anh đã hồi phục sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công và đã kêu gọi thả những người tập bị giam giữ bất hợp pháp một cách hòa bình trong một thời gian dài. Tuy nhiên, bà bị chính quyền Trung Quốc coi là nhân vật trọng điểm và liên tục bị theo dõi và đàn áp. Cán bộ ĐCSTQ thường đột nhập vào nhà bà và cố gắng ép bà từ bỏ đức tin của mình, gây ra sự căng thẳng và sợ hãi trong gia đình bà suốt nhiều năm.

Anh Cung Kim Quân kiên quyết yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức thả mẹ anh và kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến hoàn cảnh khốn khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong các cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, anh Denis đến từ Ukraine đã động viên bốn học viên đang yêu cầu thả người thân của họ và cho biết anh hy vọng họ sẽ tiếp tục kiên trì trước nghịch cảnh.

5c87e7ed437965b6659b448424b88bf3.jpg

Anh Denis khuyến khích các đồng tu kiên trì trước nghịch cảnh.

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya

b1950ec92ee003000a60e07f16328bce.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya

Các học viên ở miền Trung Nhật Bản đã giương cao biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya với dòng chữ “Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống” bằng tiếng Nhật và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Các học viên cũng tặng các tập san Minh Huệ mới nhất cho các cảnh sát tại hiện trường. Các cảnh sát cho hay họ sẽ đọc nó.

Học viên Từ cho biết ông hy vọng những người có lương tâm hãy cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Bà Trương ở huyện Mie cho biết: “Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công 26 năm rồi. Nhiều học viên vẫn bị giam cầm, tra tấn và thậm chí bị thu hoạch nội tạng. Chúng tôi kêu gọi những người có lương tâm không trở thành đồng phạm của ĐCSTQ.”

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka

a17b5799f32eaddb58cc31e5aac599b6.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka

Cô Manaka đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chín năm. Từ khi tu luyện, năm nào cô cũng đi 300 km [186 dặm] từ một quận khác để tham gia các hoạt động thường niên. Cô cho biết, “Tiếp nối tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và phản bức hại một cách ôn hòa, hàng năm các học viên Pháp Luân Công đều cố gắng tham gia.”

1113c44066cca27d05082ab5f1cb4016.jpg

Cô Manaka (ở giữa) cầm một biểu ngữ lớn.

7e5da47e86413235789bba218aae3f1b.jpg

Các học viên ở khu vực Kansai kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/27/226407.html

Đăng ngày 28-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share