Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-04-2025] Ngày 18 tháng 4 năm 2025, sáu cư dân tỉnh Hà Bắc bị một tòa án ở tỉnh Sơn Đông đưa ra xét xử chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Các vụ bắt giữ sáu học viên
Năm học viên, bao gồm bà Trương Văn Bình, bà Trình Quế Quân, bà Tống Quế Phân, ông Môn Bính Trình và ông Vu Vĩnh Lợi, đều là cư dân ở huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc. Học viên thứ sáu là bà Lý Trân Anh, ở thành phố Hành Thủy lân cận cùng tỉnh.
Người của Đội An ninh Nội địa Huyện Ninh Tân, tỉnh Sơn Đông theo dõi sáu học viên này trong sáu tháng sau khi cảnh sát phát hiện ra rằng họ thường xuyên tới hội chợ cộng đồng địa phương ở huyện Ninh Tân để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho thế nhân. Cảnh sát Sơn Đông cho biết, họ biết mọi thứ về lịch trình hàng ngày của các học viên và người nhà.
Bà Trương, bà Trình và bà Tống bị bắt vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2024 khi họ lại tới huyện Ninh Tân. Chiều hôm đó, vài cảnh sát mặc thường phục của Đội An ninh Nội địa Huyện Ninh Tân di chuyển 50 dặm tới huyện Đông Quang và đột kích vào nhà ba học viên này dưới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương.
Cùng thời điểm đó, cảnh sát ở huyện Đông Quang bắt giữ ông Môn, ông Vu và bà Lý tại nhà họ và tịch thu một số máy tính và máy in. Cũng có một báo cáo chưa được xác thực rằng, ông Môn thực ra bị bắt ở huyện Ninh Tân chứ không phải bị bắt tại nhà.
Sáu học viên này hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Huyện Ninh Tân nằm dưới quản lý của thành phố Đức Châu. Công tố viên Trịnh Phương Vinh của Viện Kiểm sát Huyện Ninh Tân phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với 6 học viên vào ngày 29 tháng 7 năm 2024 và truy tố họ vào đầu tháng 10 năm 2024.
Phiên tòa xét xử
Ba ngày trước khi phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 18 tháng 4 năm 2025, Tòa án Huyện Ninh Tân gọi cho người nhà các học viên, thông báo rằng mỗi gia đình chỉ được phép có hai thành viên tham dự phiên tòa và người tham dự phải cung cấp tên, số căn cước và chứng minh có mối quan hệ thân nhân với các học viên.
Vào ngày diễn ra phiên tòa, hơn 70 cảnh sát được điều động để kiểm tra những chiếc ô tô đi qua. Tất cả người nhà của các học viên tới tham dự phiên tòa được lệnh phải xuất trình đăng ký xe và giấy phép lái xe. Cảnh sát cũng chụp hình biển số xe của họ. Đối với những người đến muộn hơn, cảnh sát bắt họ phải đỗ xe ở xa và đi bộ vào tòa án.
Sau khi người nhà và luật sư của các học viên đi vào tòa án, các pháp cảnh đã chặn 5 người bào chữa gia đình lại không cho vào trong. Luật sư đại diện cho bà Trương cũng bị ngăn ở cổng, vì ông đợi một người nhà của học viên. Mặc dù mạnh mẽ phản đối, nhưng họ vẫn không được vào bên trong và thẩm phán phiên tòa cho bắt đầu phiên tòa mà không có mặt họ.
Ở bên ngoài tòa án, cảnh sát mặc thường phục đã quay video người nhà của các học viên, những người không được vào bên trong. Một người nhà của học viên nhận ra hai viên cảnh sát đã tham gia vào việc bắt giữ người thân của họ và đột kích vào nhà họ. Khi người nhà của học viên cố gắng chụp hình những cảnh sát này, thế nhưng những cảnh sát này đã đeo khẩu trang vào và nhanh chóng rời đi. Họ cũng nhìn thấy Điền Nhữ Xuyên, Phó Cục Công an Huyện Ninh Tân và Chính ủy Vương Tông Tĩnh ở bên ngoài tòa án.
Khi phiên tòa bắt đầu trở lại sau giờ ăn trưa, các pháp cảnh ngăn những người bào chữa gia đình và luật sư của các học viên không cho họ vào trong. Không có cách nào dừng được phiên tòa, người nhà các học viên bị buộc phải quyết định chấm dứt quyền của các luật sư trong phiên tòa (trừ luật sư của bà Trương, vì ông không được vào trong phòng xử án). Trước khi rời đi, các luật sư nhắc nhở các học viên không được thỏa hiệp việc chấp thuận các luật sư do tòa chỉ định, vì những luật sư này được chỉ đạo để thay các học viên nhận tội.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/24/492914.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/27/226405.html
Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.