Bài của Gan’en, một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2012] Khi cháu trai tôi được chuẩn đoán ung thư bạch cầu vào năm 1998, nó luôn trông rất mệt mỏi. Nó thường luôn quẳng cặp sách đi học một bên khi đi học về và phàn nàn rằng đã kiệt sức. Rồi nó bắt đầu bị sốt. Khi nó đi chụp CT, kết quả làm chúng tôi lo ngại. Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện ở Thiên Tân ngay trong đêm, và nó được chuẩn đoán bị ung thư bạch cầu. Tin ấy đối với chúng tôi như thể trời đã sập xuống. Nó là con một, và là con trai duy nhất bên gia đình nhà nội.

Khi cháu trai tôi bắt đầu trị liệu hóa trị ở bệnh viện, nó thấy buồn nôn và luôn nôn ra. Việc điều trị ở Thiên Tân đã kéo dài trong 06 tháng, và sức khỏe của thằng bé hoàn toàn suy sụp. Nước da tái nhợt, và trông nó ốm yếu và phờ phạc. Nó luôn sốt cao, và chỗ loét trong miệng khiến việc ăn và uống vô cùng khổ sở. Việc uống nước làm nó run lên vì đau đớn. Màng nhầy của nó đã mất và tình trạng của nó còn tồi tệ hơn khi nó bị viêm phổi ứ máu. Khi nó ho, máu nhỏ ra từ khóe mắt và mũi, và bác sĩ đã nói nó sẽ không thể sống lâu nữa. Chúng tôi đã chi ra hơn 200.000 tệ để khám chữa bệnh, nhưng cháu trai tôi vẫn không được chữa khỏi. Bố và mẹ nó luôn phiên túc trực bên nó, và lòng chúng tan nát.

Tôi lao nhanh đến Thiên Tân khi có thể, vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Khi thấy tôi, con gái tôi nức nở và nói tôi hãy cầu xin Sư Phụ cứu lấy con trai nó. Tôi nói với nó rằng sự việc ở người đời vốn có quan hệ tiền duyên, và rằng Sư Phụ không quan tâm đến sự việc của người thường, mà chỉ quản những người tu luyện. Con gái tôi do vậy nói rằng cả nhà sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công! Tôi trân trọng đặt một quyển sách Chuyển Pháp Luân lên bàn, và nhờ Sư Phụ cho đứa bé một cơ hội tu luyện Đại Pháp.

Sáng hôm sau một kỳ tích đã xuất hiện. Cháu trai tôi đã đòi ăn bánh snack. Thằng bé, vốn không thể uống nước hoặc ăn bất cứ cái gì trong hơn mười ngày và hai bên má luôn run lên đau đớn mỗi khi uống nước, đột nhiên muốn ăn! Những người có mặt ở đó đã kinh ngạc, và thật lòng nghĩ rằng Pháp Luân Công là kỳ diệu.

Bố mẹ cháu trai tôi và tôi thay phiên nhau đọc Chuyển Pháp Luân ở cạnh giường nó, và nó dần dần hồi phục từng ngày. Chỉ trong ít hơn hai tuần, nó đã có thể rời khỏi giường và bắt đầu tập các bài công pháp Pháp Luân Công với tôi. Vào ngày mà nó được xuất viện, bác sĩ vẫn nhắc chúng tôi chuẩn bị tâm lý cho việc bệnh tái phát. Đã hơn mười năm trôi qua rồi, cháu trai tôi khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Nó đã lớn và trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Cả gia đình chúng tôi không thể diễn tả lòng biết ơn trước sự cứu độ của Sư Phụ.

Trên đây là câu chuyện về sự bình phục của cháu trai tôi và là điều chính tôi đã chứng kiến. Trường hợp của cháu trai tôi chỉ là một trong vô số những người đã được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Từ Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/2/【征稿选登】患淋巴癌的小外孙长成壮实青年-257732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/7/133838.html

Đăng ngày: 24– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share