Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-04-2025] Gần đây, hai người dân ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trình Thục Hương, 63 tuổi, bị kết án năm năm tù, và bà Chu Đông Đông, 64 tuổi, bị kết án một năm sáu tháng tù.
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, bà Trình, bà Chu cùng con trai, và một học viên cao tuổi không rõ danh tính bị bắt khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Con trai bà Chu và học viên cao tuổi được thả vào ngày hôm sau, bà Chu bị tạm giam 37 ngày rồi được tại ngoại, còn bà Trình hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tế Nam.
Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2025, bà Chu đã bị các cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Diêu Gia bắt giữ phi pháp tại nhà. Cảnh sát nói với bà: “Chúng tôi đã đối xử tốt với bà lắm rồi khi để bà ăn Tết cổ truyền (từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025) cùng gia đình”.
Ngày 16 tháng 2, bà Chu bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tế Nam. Khi gia đình đến thăm, lính canh chỉ cho phép họ nói chuyện qua video chứ không cho gặp trực tiếp. Trong video, bà nằm trên giường, trông rất yếu và không nói được. Lính canh nói với gia đình rằng bà cũng không ăn uống được gì.
Lệnh bắt giữ bà Chu sớm được phê chuẩn. Gần đây, gia đình bà Chu và bà Trình đã nhận được thông báo của tòa án quận Lịch Hạ về các bản án tù của hai bà, nhưng chi tiết về quá trình truy tố vẫn chưa rõ ràng.
Trước bản án mới nhất này, cả hai người phụ nữ đều đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trình từng bị đưa đi trại lao động cưỡng bức và chịu ba bản án tù với tổng cộng 10,5 năm. Bà cũng bị nơi làm việc sa thải. Bà Chu bị giáng chức tại cơ quan và phải chịu sự tra tấn tàn bạo trong thời gian chấp hành bản án hai năm tù.
Cuộc bức hại trước đây của bà Trình
Bà Trình từng là trưởng phòng Kiểm soát Chất lượng của Công ty Dược phẩm Hoành Tế Đường. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhờ môn tu luyện này mà bà đã khỏi bệnh viêm mũi dị ứng.
Ngày 2 tháng 7 năm 2000, bà Trình đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt đưa đến văn phòng đại diện thành phố Tế Nam tại Bắc Kinh. Sau khi bị đưa về Tế Nam, bà bị tạm giữ hành chính 15 ngày và bị cơ quan nơi bà làm việc theo dõi trong một năm. Trong thời gian đó, bà chỉ được nhận một phần ba tiền lương của mình.
Tháng 10 năm 2000, bà Trình lại bị bắt khi đang trên đường đi làm. Sau một tuần bị giam tại trại tạm giam thành phố Tế Nam, bà bị chuyển đến một trung tâm tẩy não, bị giam giữ ở đó hai tuần và bị tống tiền 1.500 Nhân dân tệ.
Sau một vụ bắt giữ khác do cảnh sát đồn công an Hoàng Đài thực hiện vào ngày 18 tháng 12 năm 2001, bà Trình lại bị đưa đến cùng trung tâm tẩy não đó. Vì bà vẫn kiên định đức tin của mình, bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Nữ Tế Nam vào tháng 3 năm 2002. Lính canh không cho bà ngủ trong suốt 38 ngày liên tục. Bà cũng bị buộc phải làm việc ít nhất 12 giờ mỗi ngày, và đôi khi đến 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Bà được thả vào tháng 3 năm 2004.
Năm 2002, khi bà đang thụ án trong trại lao động cưỡng bức, nơi làm việc đã sa thải bà.
Ngày 25 tháng 4 năm 2007, bà Trình lại bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 28 tháng 9 năm 2007, bà bị tòa án quận Thiên Kiều kết án bốn năm tù và bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Tế Nam đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông ở Tế Nam.
Khoảng 10 giờ tối ngày 2 tháng 7 năm 2014, một nhóm cảnh sát thuộc đồn công an thị trấn Đại Kiều đột nhập vào nhà của bà Trình và con trai bà là ông Triệu Trình Diệu. Bà Trình bị giam tại trung tâm tẩy não Đại Giản Câu hơn một tháng và được thả vào ngày 8 tháng 8. Con trai bà, ông Triệu sau đó bị kết án ba năm sáu tháng tù.
Ngày 14 tháng 8 năm 2014, chỉ sáu ngày sau khi được thả, bà Trình lại bị bắt vì treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị tòa án quận Trường Thanh xét xử trái phép vào ngày 13 tháng 1 năm 2015 và sau đó bị kết án một năm tù. Bà thụ án tại trại tạm giam thành phố Tế Nam và được thả vào ngày 13 tháng 8 năm 2015.
Ngày 26 tháng 9 năm 2017, khi đang thăm con trai tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông ở Tế Nam, bà Trình bị cảnh sát bắt giữ và đưa đến trại tạm giam thành phố Tế Nam. Ngày 11 tháng 6 năm 2019, bà bị tòa án quận Hòe Ẩm kết án tù lần thứ ba với mức án ba năm sáu tháng tù và bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông để thụ án. Bà được thả vào tháng 3 năm 2021.
Cuộc bức hại trước đây của bà Chu
Bà Chu Đông Đông nguyên là chủ nhiệm văn phòng kiểm tra Kỷ luật của tổng đội biên phòng tỉnh Sơn Đông. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị giáng chức và sau đó bị buộc xuất ngũ.
Ngày 5 tháng 10 năm 2000, bà Chu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị đưa đến đồn cảnh sát Tiền Môn, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam huyện Phòng Sơn. Sáng hôm sau, bà bị đưa đến văn phòng đại diện thành phố Tế Nam tại Bắc Kinh và bị áp giải về Tế Nam vào buổi chiều. Bà được thả sau 15 ngày tạm giam.
Tháng 1 năm 2001, cơ quan của bà Chu yêu cầu bà viết bản cam đoan không tiếp tục đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Bà từ chối chấp hành và đã bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2001. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại và được thả bảy ngày sau đó.
Ngày 26 tháng 12 năm 2001, đơn vị công tác cử hơn mười người đưa bà Chu Đông Đông đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tương Thủy Tuyền để tham gia một khóa tẩy não, cho đến ngày 20 tháng 3 năm sau mới thả bà về.
Ngày 10 tháng 10 năm 2009, khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng các học viên khác tại một nhà riêng, bà Chu bị cảnh sát đột nhập bắt giữ. Bà tuyệt thực tại trại tạm giam thành phố Tế Nam và bị bức thực hai lần mỗi ngày. Lính canh còn bỏ thêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà, dẫn đến bà bị suy tạng. Bà được tại ngoại 30 ngày sau đó.
Ngày 28 tháng 4 năm 2011, bà Chu bị bắt vì đã treo các biểu ngữ Pháp Luân Công hai tháng trước đó. Nhà của bà bị khám xét và sau đó bà được tại ngoại.
Tháng 2 năm 2014, bà Chu lại bị bắt và bị giam giữ 15 ngày vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 1 năm 2015, bà tiếp tục bị bắt giữ vì dán áp phích Pháp Luân Công. Lần này bà bị giam 10 ngày.
Ngày 1 tháng 4 năm 2017, bà Chu lại bị tố cáo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị bắt. Tháng 10 năm 2017, bà bị tòa án quận Lịch Hạ kết án hai năm tù.
Trong thời gian thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, bà liên tục bị đánh đập. Tù nhân Lữ Nghênh Xuân đã bẻ gãy ngón tay út của bà và một tù nhân khác là Phó Quế Anh đã đập cổ tay bà vào bàn khiến xương cổ tay bị gãy. Các tù nhân khác cho biết họ có thể nghe thấy tiếng tù nhân Phó la hét bà từ xa. Khi bà Chu được thả vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, bà đã bị còng lưng và một cánh tay bị tàn tật.
Báo cáo liên quan:
Nguyên Cảnh sát biên phòng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/24/492923.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226437.html
Đăng ngày 07-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.