Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2025] Sau khi một cư dân ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa vào trại giam để thụ án 2,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, chồng bà đã quá đau buồn đến mức bị đột quỵ và mất khả năng sinh hoạt.

Bà Lưu Lực Lực, khoảng 59 tuổi, bị kết án vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, bản án của bà bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2024, ngày bà bị bắt giữ. Trước khi bị bức hại lần này, bà đã liên tục bị nhắm đến trong vài năm qua vì đức tin của mình, môn tu luyện vốn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu, một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, điện thoại di động và thẻ ngân hàng của bà. Do bà bị liệt và đi lại khó khăn, họ đã khiêng bà lên xe cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, họ yêu cầu bà viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Vì bà từ chối làm theo, họ đã đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh và đe dọa sẽ kết án nếu bà vẫn kiên định với đức tin của mình. Bà bị phạt 3.000 nhân dân tệ và được thả ra sau 10 ngày.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, bà Lưu lại bị bắt sau khi cảnh sát từ Đồn Công an Thôn Hoàng Kỳ Trại theo dõi bà trong lúc đang dán áp phích Pháp Luân Công. Ba học viên khác đi cùng bà, bao gồm bà Dương Ngọc Khôn, 63 tuổi, bà Tô Trưởng Cầm, 78 tuổi, và bà Trần Vĩnh Phân, 76 tuổi, cũng bị bắt. Tất cả đều bị đưa đến Cục Công an thành phố Khai Nguyên và bị thẩm vấn qua đêm. Trong khi bà Tô và bà Trần được thả vào chiều hôm sau, bà Lưu và bà Dương, vốn là người khuyết tật, đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh và được thả ra 15 ngày sau đó, vào ngày 22 tháng 7.

Trong thời gian bà Lưu bị giam giữ, vào tối ngày 15 tháng 7 năm 2023, cảnh sát cũng bắt giữ con trai bà là anh Trương Nhất Minh, một tài xế taxi không tu luyện Pháp Luân Công, và giữ anh tại đồn cảnh sát qua đêm.

Vào sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023, Vương Nghĩa và Lưu Kiến Sinh, đội trưởng và đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Khai Nguyên, đã dẫn 8 cảnh sát từ Đồn công an Hạ Phì Địa đột nhập vào nhà con trai bà Lưu để bắt bà. Quá sợ hãi trước cuộc đột nhập này, bà đã ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó bà được tại ngoại chờ điều tra.

Chỉ hai tuần sau, vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, cảnh sát đã đưa bà Lưu, con trai bà, bà Dương và bà Tô đến Viện Kiểm sát huyện Xương Đồ để ký các giấy tờ liên quan đến việc tại ngoại. Trong lúc đó, bà Tô bị chóng mặt dữ dội và nôn mửa; bà Lưu bị co giật rồi ngất đi. Tuy nhiên, cảnh sát Vương của Đội An ninh Nội địa thành phố Khai Nguyên đã cáo buộc họ giả vờ.

Sau đó, Viện Kiểm sát huyện Xương Đồ đã truy tố bà Lưu và chuyển hồ sơ vụ án của bà đến Tòa án huyện Xương Đồ. Không rõ liệu bà Dương và bà Tô có bị truy tố hay không.

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, bà Lưu lại bị đưa đến trại tạm giam Nữ thành phố Thiết Lĩnh. Bà đã bị cao huyết áp do căng thẳng tinh thần.

Ngày 9 tháng 7 năm 2024, Tòa án huyện Xương Đồ đã mở phiên tòa xét xử vụ án của bà Lưu và kết án bà 2,5 năm tù vào ngày hôm sau. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Việc bà Lưu bị kết án là một cú sốc lớn cho chồng bà, dẫn đến việc ông bị đột quỵ và phải nằm liệt giường. Con trai họ hiện đang phải chịu áp lực lớn khi vừa chăm sóc cha, vừa làm việc toàn thời gian.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/22/491897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/1/226058.html

Đăng ngày 03-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share