Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-04-2025] Gần đây từ Minh Huệ Net đã xác nhận một bà lão 71 tuổi ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm bị kết án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Hoắc Nhuận Thanh bị bắt vào sáng ngày 19 tháng 4 năm 2024 khi bà ra ngoài để thanh toán hóa đơn tiền nước. Công an đã lục soát nhà, tịch thu các sách về Pháp Luân Công, chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, bốn chiếc máy in (trong đó có hai chiếc đã hỏng), mực in và một chiếc loa nhỏ. Tối hôm đó, gia đình bà nhận được cuộc gọi từ Đồn công an Vinh Quang ở Trường Xuân (thủ phủ tỉnh Cát Lâm), thông báo việc họ đưa bà đến Trường Xuân để giam giữ. Huyện Nông An thuộc quyền quản lý của Trường Xuân.
Bà Hoắc ban đầu bị giam tại Trại tạm giam Vi Tử Câu, sau đó chuyển đến một trại giam khác. Gia đình bà không được phép vào thăm kể từ đó. Chỉ đến khi họ nhận được cuộc gọi từ Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, họ mới biết bà đã bị kết án tù. Họ đến nhà tù để gặp bà, nhưng tiếp tục bị từ chối.
Gia đình bà Hoắc cũng xác nhận Viện kiểm sát quận Triều Dương và Tòa án khu Nhị Đạo có liên quan đến việc xét xử bà. Tuy nhiên, các chi tiết khác về việc truy tố vẫn chưa rõ ràng.
Bức hại trong quá khứ
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Hoắc đã nhiều lần trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình.
Bà từng đến Bắc Kinh ngày 10 tháng 2 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 2, công an huyện Nông An đã bắt giữ bà tại Quảng trường Thiên An Môn. Số tiền mặt 240 nhân dân tệ mang theo bị tịch thu. Họ đưa bà về Trại giam huyện Nông An vào tối hôm sau. Bà bị giam hai tuần và chỉ được thả sau khi gia đình bà nộp 500 nhân dân tệ cho chính trị viên Lưu Thượng Khoan.
Bà Hoắc lại bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 2005 khi đang đến thăm một học viên địa phương. Công an thẩm vấn bà bằng cách tra tấn mỗi ngày, bao gồm đạp vào người và tát vào mặt. Người bà có đầy vết bầm tím.
Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2005, công an trùm áo khoác mùa đông lên đầu bà và đưa bà đến một đồn công an khác cách đó khoảng một tiếng đồng hồ. Họ tiếp tục đánh và đe dọa sẽ đánh bà đến chết. Sau một ngày bị tra tấn, bà bị đưa về trại tạm giam huyện Nông An vào buổi tối, và sau đó bị kết án một năm lao động cưỡng bức.
Tại Trại lao động cưỡng bức Hắc Chử Tử, bà Hoắc bị buộc phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày không côngg. Thời gian làm việc còn bị kéo dài nếu bà không hoàn thành định mức mỗi ngày. Những sản phẩm chính bà phải làm là hộp giấy đựng thực phẩm, đồ thủ công hình bướm và thẻ học chữ Hán. Cơn đau ở tay và cơ thể do làm việc quá sức thường khiến bà không ngủ được vào ban đêm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/19/492750.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226383.html
Đăng ngày 05-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.