Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-04-2025] Anh Lộ Cương, 37 tuổi, cư dân huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc, bị kết án bí mật 5 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2023. Luật sư của anh đã nộp đơn kháng cáo thay mặt anh vào ngày 20 tháng 2 năm 2025 và bị từ chối thăm gặp vào ngày 11 tháng 4.
Anh Lộ, sinh tháng 9 năm 1987, bị bắt ngày 20 tháng 7 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Trước lần bắt giữ mới đây, anh từng bị kết án 5 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 9 tháng 3 năm 2016, và được trả tự do sớm hơn một năm.
Gia đình anh Lộ không nhận được thông báo nào về tình trạng vụ án của anh sau khi bị bắt lần này. Mãi đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, họ mới nhận được thông báo anh bị kết án 5 năm và đã bị đưa vào tù. Họ không nhận được lệnh tạm giam, cáo trạng, thông báo xét xử, hay bản án.
Họ đưa anh Lộ đến Nhà tù Số 4 Ký Đông vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Khi anh từ chối vào tòa nhà, bốn cai ngục đã giẫm đạp lên người và dùng dùi cui điện chích điện anh. Sau khi bị đưa vào trong, anh tiếp tục bị xịt hơi cay và sốc điện thêm nhiều lần. Sau đó, nhà tù ra lệnh cho tất cả tù nhân phải lấy mẫu máu. Anh Lộ từ chối nên lại bị tra tấn bằng dùi cui điện. Đến nay, cơ thể anh vẫn còn dấu vết bỏng do sốc điện.
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, họ chuyển anh đến Nhà tù Số 5 Ký Đông. Vì anh từ chối lao động khổ sai và kiên định với đức tin của mình, nên anh bị cấm gặp gia đình. Đến giữa tháng 7 năm 2024, cha anh mới tìm ra số điện thoại của nhà tù và gọi. Không ai nhấc máy cho đến số cuối cùng, và người đó hứa sẽ kiểm tra xem anh Lộ đang bị giam ở phòng nào.
Đến tối ngày 28 tháng 7 năm 2024, anh Lộ mới được phép gọi điện về cho gia đình. Họ nói với anh rằng họ đã thuê luật sư cho anh. Luật sư đến nhà tù vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2024 nhưng bị từ chối thăm gặp. Ông quay lại vào buổi chiều nhưng vẫn bị cản trở. Khi ông cảnh báo rằng ông có quyền khởi kiện, thì cai ngục mới cho phép gặp.
Trong cuộc gặp có cai ngục giám sát, anh Lộ không dám nói về việc bị ngược đãi. Khi luật sư động viên anh hãy dũng cảm, anh đã kể lại những hành vi tra tấn như đã nói ở trên. Ngay lập tức, cai ngục đe dọa sẽ giam giữ anh trong phòng biệt giam hai ngày.
Luật sư đã đệ đơn kháng cáo của anh Lộ lên Tòa án trung cấp thành phố Hình Đài vào ngày 20 tháng 2 năm 2025. Đến giữa tháng 3 năm 2025, anh bị đưa vào đội quản lý nghiêm, nơi anh bị cấm tắm và ngủ. Những trận đánh đập và lăng mạ là chuyện thường xuyên xảy ra. Họ còn sử dụng hầm nước và các dụng cụ tra tấn khác để hành hạ các học viên. Luật sư của anh đã cố gắng đến thăm vào ngày 11 tháng 4 năm 2025 nhưng bị từ chối, với lý do rằng những người trong đội biệt giam không được gặp gia đình hay luật sư.
Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:
https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/3/480434.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/26/486879.html
Báo cáo liên quan:
Người đàn ông Hà Bắc 37 tuổi bị bí mật kết án tù lần hai vì tu luyện Pháp Luân Công
Người đàn ông 36 tuổi tuyệt thực sau lần bị bắt gần đây nhất vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/23/492887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/26/226388.html
Đăng ngày 05-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.