Bài viết của Phúc Duyên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-03-2025] Tôi năm nay hơn 80 tuổi. Vào khoảng tháng 5 năm 2021, tôi cảm thấy vùng eo và hông không ổn khi đi lại, có lúc đau đến mức không thể bước đi, cả người mỏi nhừ, đôi khi chân còn bị chuột rút. Những triệu chứng này không quá nghiêm trọng, tôi không động tâm, vừa bước đi vừa niệm: “Không sao, đây là giả tướng, là can nhiễu, không phải là bệnh, là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho đệ tử, tiêu trừ nghiệp lực để đệ tử đề cao tầng thứ, là việc tốt”. Đồng thời tôi niệm: “Có Sư phụ ở đây, có Đại Pháp ở đây, tôi không sợ gì hết, ai cũng không được phép can nhiễu tôi, ai bức hại tôi thì người đó có tội”.
Sau khi về nhà, tôi liền tĩnh tâm học Pháp luyện công, phát chính niệm phủ định hoàn toàn sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Tôi không thừa nhận bất cứ giả tướng nào, tôi kiên định tín Sư tín Pháp. Chưa đầy nửa ngày, mọi triệu chứng đều biến mất, không còn đau đớn gì nữa, cảm giác khó chịu cũng hết. Chính là Sư phụ từ bi gỡ bỏ thứ vật chất bại hoại ra khỏi thân thể của đệ tử.
Vào khoảng tháng 3 năm 2022, lúc tôi đang ngồi xếp bằng học Pháp tại nhà, cảm thấy phần mông ngồi không vững, người nghiêng sang phải, chân trái vừa thẳng vừa tê cứng và kênh lên cao. Tôi sờ sờ thì thấy phần mông bên trái có một cục u lớn, khoảng bằng quả trứng gà. Sờ kỹ hơn thì cảm thấy bên ngoài của nó là da, bên trong là một cục xương lớn rất cứng, nhưng không đau không ngứa, chỉ hơi khó chịu một chút và tê bì. Tôi nghĩ: “Đây không phải là bệnh, người chân tu không có bệnh”
Tiếp đó tôi nói với cái cục u lớn này, rằng: “Bất kể ngươi là gì, ta cũng không cần ngươi, ngươi không thể ở tại chỗ của ta, đây không phải chỗ ngươi nên ở. Mọi thứ của ta đều do Sư phụ của ta an bài, ta chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài. Bất kỳ sinh mệnh, vật chất, nhân tố nào cũng đều không được phép can nhiễu ta”. Đồng thời, tôi còn giảng chân tướng cho cái khối u (đầu xương) này, tôi nói: “Ngươi cũng là một sinh mệnh, bất kể ngươi có duyên phận gì với ta, vũ trụ đang trong Chính Pháp, hy vọng ngươi có thể đồng hóa với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, để có thể có một tương lai tốt đẹp. Hy vọng ngươi có lựa chọn đúng đắn”.
Sau đó, tôi không nghĩ gì nữa, không xem nó là vấn đề gì lớn, vẫn làm những việc cần làm. Trong sinh hoạt, ngoại trừ đầu xương cứng nhô ra ở vùng mông, tôi vẫn giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp… như bình thường, vẫn làm ba việc cần làm như thường lệ, hàng ngày kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm; buổi sáng sớm ra ngoài chứng thực Pháp cứu chúng sinh, buổi chiều ở nhà học Pháp, buổi tối luyện công, phát chính niệm.
Khi em gái tôi hay tin, em ấy khăng khăng muốn đưa tôi đi khám. Tôi bảo em gái không cần lo lắng, tôi là người tu luyện và đây là Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, không sao hết, vài ngày là hết. Dù em gái có nói thế nào, khuyên ra sao, tôi đều không động tâm. Tôi bảo em ấy rằng tôi kiên quyết không đi bệnh viện, tôi kiên định tín Sư tín Pháp, mọi thứ của tôi đều thuộc về Sư phụ quản. Em ấy biết Đại Pháp là tốt nên không nói gì nữa.
Tôi tăng thêm thời gian học Pháp trong ngày, học Pháp nhiều hơn; lúc luyện công thì luôn nhớ giữ cho lưng ngay cổ thẳng, đầu ngẩng lên. Sau đó tôi phát hiện chân không cứng nữa, thử sờ vào cục u kia thì thấy nó đã nhỏ lại rồi, đầu xương cũng dịch lên trên. Tôi ngộ ra rằng chính là Sư phụ đang giúp tôi. Cảm tạ Sư phụ. Tôi quỳ trước ảnh Pháp tượng Sư phụ và nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con thật đáng thất vọng, ngộ tính quá kém, đã khiến Sư phụ phải bận tâm”.
Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm và thấy bản thân có rất nhiều chấp trước, như tâm không để người khác nói, tâm tranh đấu, tâm tật đố, danh, lợi, tình, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm oán hận, tâm an dật, tâm chấp trước vào tự ngã, không tu khẩu, lại còn tàn dư của văn hóa Đảng, quan niệm và hành vi hiện đại, vv… Gốc rễ của những nhân tâm này là “tư”, đều không phải là chân ngã, tất cả đều là do cựu thế lực cưỡng chế thêm lên, tôi không thừa nhận chúng, cũng không cần chúng và xin Sư phụ gia trì cho đệ tử thanh trừ triệt để những tâm chấp trước này.
Đến khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, dù là học Pháp hay luyện công, tôi đều cảm thấy có thứ gì đang bò trên chân. Đôi khi gió lạnh thổi vào, vùng eo mông của tôi thường bị tê ngứa, lại còn xuất hiện những hạt nhỏ màu đỏ. Tôi sờ sờ vào chúng. Vài ngày sau chúng biến mất và tôi đã có thể ngồi thẳng trở lại. Tôi sờ để kiểm tra thì phát hiện cục u (đầu xương) không còn nữa, phần mông đã phẳng rồi. Tôi băn khoăn không biết cái đầu xương đó đã đi đâu rồi? Tôi sờ khắp người một lượt từ đầu tới chân, thì thấy đã có xương cụt (trước đây tôi từng trải qua phẫu thuật xương chậu nên không còn xương cụt). Tôi vui mừng khấu đầu lạy tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã chỉnh lại phần xương cụt cho đệ tử. Đại Pháp này quá đỗi thần kỳ, sự diệu kỳ không thể diễn tả bằng lời.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/491595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/16/225862.html
Đăng ngày 08-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.