Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-12-2024] Một hôm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha và có một giấc mơ. Trong mơ, con gái của một người bạn thân đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng kéo hai vật gì đó ra khỏi tai tôi rồi đặt chúng vào tay tôi. Chúng trông giống như những sợi dây cao su màu trắng dài khoảng 5cm. Tôi hỏi cô bé: “Chúng là gì vậy?” rồi sau đó tỉnh giấc. Một ý niệm xuất hiện trong đầu tôi: “Căn nguyên bệnh điếc của mình đã được loại bỏ rồi.”
Tôi không thể tin được. Việc tu luyện đã giúp giấc mơ suốt 32 năm qua của tôi trở thành hiện thực.
Sư phụ giảng:
“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, khiến tôi đạt đến trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.
Chồng tôi rất phấn khởi và gọi điện cho con trai tôi: “Bệnh điếc của mẹ con đã khỏi rồi. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu, Sư phụ Lý chỉ phất tay một cái là chữa khỏi căn bệnh mấy chục năm của mẹ. Từ nay trở đi, trong tu luyện mẹ con có làm gì thì chúng ta đều ủng hộ.”
Một buổi tối, khi tôi đang đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ, chồng tôi nhận được điện thoại của em gái tôi, bảo tôi xuống nhà gặp cô ấy. Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi thấy năm quả ớt xanh trong bồn rửa mà quên chưa rửa nên nói với chồng: “Anh rửa giúp em mấy quả ớt này nhé, lát nữa em dùng.” Ngay khi tôi vừa dứt lời, mặt ông ấy sa sầm lại và gay gắt nói: “Cả ngày bà chẳng làm gì cả, đến việc bếp núc tôi cũng phải nhúng tay vào. Tôi nhẫn chịu đủ rồi, muốn nói với con một chút. Bà đã gần 70 tuổi rồi mà ngày nào cũng vậy, bất kể thời tiết thế nào cũng ra ngoài, tôi hao tâm thế đủ rồi, sống vậy cũng đủ rồi.” Ông ấy còn gở miệng nói muốn chết cùng tôi.
Tôi ngước lên thấy gương mặt ông rất tức giận. Tôi trấn tĩnh lại, nhắm mắt lại và không nói gì. Tôi nhớ lại những gì mình đã đọc trước đó trong cuốn “Giải thể Văn hóa Đảng”, sau đó nội tâm tôi minh bạch rằng bản thân vì an nhàn nên để chồng tôi giúp việc bếp núc và bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, đó là tà linh cộng sản đang tác oai tác quái.
Lúc này, tôi cảm nhận được Sư phụ đang ở ngay bên cạnh và không còn sợ hãi nữa. Tôi phát chính niệm cường đại giải thể tà linh cộng sản và cầu Sư phụ gia trì, không cho phép tà linh dùng hình thức này bức hại chúng sinh, can nhiễu tôi tu luyện.
Sau đó, tôi xuống nhà nói chuyện với em gái. 10 phút sau tôi lên nhà và thấy chồng lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Ông ấy đang thái hành lá và bảo tôi hôm sau dùng chúng để làm bánh bao. Thời khắc đó, thực sự không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.
Chính nhờ Sư phụ từ bi coi sóc và điểm hóa, nhờ Sư phụ gia trì mà tôi mới có thể bước đến hôm nay. Cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp! Chỉ có làm tốt ba việc mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Mới không cô phụ chúng sinh trong thế giới của mình. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Trên đây là thể hội cá nhân, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/28/485738.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/2/225696.html
Đăng ngày 03-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.